Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 16-01-2020] Nhiều năm qua, nỗ lực giảng thanh chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của các học viên đã khiến thái độ của người dân Trung Quốc có sự chuyển biến tích cực. Nhiều người đã được phúc báo và có được cuộc đời mới sau khi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Ung thư biến mất sau khi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Năm 2013, cổ của con gái tôi bị sưng. Cháu được chẩn đoán bị viêm hạch bạch huyết tại bệnh viện thành phố của chúng tôi. Sau một thời gian điều trị, các triệu chứng không thuyên giảm. Trái lại, chúng càng tồi tệ hơn, mặt và bụng của con gái tôi bị sưng và trướng lên.

Con rể đã đưa con gái tôi đến Bệnh viện Số 1 của Đại học Y thành phố Trường Xuân của tỉnh Cát Lâm. Bác sỹ ở đây đã chẩn đoán cháu bị ung thư bạch huyết. Bác sĩ bảo với chồng con gái tôi rằng cổ của cháu bị một khối u ác tính chèn vào khí quản nên gây ra vấn đề hô hấp. Bác sĩ cũng ước tính rằng con gái tôi chỉ sống thêm được khoảng hai mươi ngày nữa và bảo chồng cháu chuẩn bị hậu sự.

Đó quả thật là một tin sét đánh. Để xác nhận tính chân thực của kết quả chẩn đoán, chúng tôi đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ một người thân làm việc trong khoa bệnh lý của bệnh viện ung thư để sắp xếp một buổi chụp chiếu mới. Sau khi kiểm tra các hình ảnh, chủ nhiệm khoa bệnh lý nói với chúng tôi: “Cô ấy có thể ra đi bất cứ lúc nào, mọi người cần theo dõi cô ấy thật sát sao.”

Người họ hàng của tôi nói: “Chị à, không nên điều trị gì nữa vì đã vô vọng rồi. Nhà vốn đã không có tiền rồi, nếu trị bệnh thì kết cục rồi chị sẽ mất cả người lẫn tiền mà thôi.”

Con gái tôi tin vào Đại Pháp và đã đọc sách “Chuyển Pháp Luân” hồi cháu còn bé. Cháu cũng đã giúp tôi phân phát các tài liệu chân tướng Đại Pháp. Từ tận đáy lòng tôi đã cầu xin Sư phụ giúp chúng tôi.

Khi con gái tôi khó thở hay khó nói chuyện, tôi bảo cháu hãy thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Con gái tôi không bỏ cuộc và vẫn trải qua vài đợt hóa trị. Khi cháu trải qua một cuộc xét nghiệm sau đó, bác sĩ vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện tất cả các tế bào ung thư đã biến mất và con gái tôi đã bình phục.

Cháu nói với tôi: “Con biết bệnh tình của mình rất nặng nên mỗi ngày con đều thầm niệm trong tâm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ và Sư phụ đã cứu con. Giờ đây con muốn tu luyện Đại Pháp.”

Khối u ác tính biến mất trong một tháng

Vào tháng Tư năm 2016, một phụ nữ khoảng 50 tuổi đến ở thị trấn Thanh Nghĩa, thành phố Miên Dương tỉnh Tứ Xuyên bị phát hiện có một khối u ác tính. Bụng bà trướng lên, đi đứng hay ngồi đều rất khó khăn.

Sau khi nói chuyện với một học viên, bà ấy bắt đầu thành tâm thành ý niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Cả cha, anh trai và chị dâu cũng cùng với bà niệm hai câu ấy. Một tháng sau khối u của bà biến mất và bụng của bà trở lại bình thường. Toàn thể gia đình bà đều rất biết ơn Sư phụ đã cứu mạng bà ấy.

Có được cuộc đời mới nhờ tin vào Đại Pháp

Ông Ngô Phong (hóa danh) khoảng 50 tuổi, là cư dân thành phố Miên Dương tỉnh Tứ Xuyên. Năm 2013, ông bị chẩn đoán ung thư hạch và nhập viện điều trị trong ba năm và trải qua nhiều lần hóa trị và xạ trị. Nhưng tất cả các biện pháp trị liệu đều vô hiệu. Ông trở nên gầy yếu, khó thở và rụng tóc. Ông cũng không thèm ăn, bồn chồn đứng ngồi không yên và hay gắt gỏng.

Ba năm trị liệu không có bất kỳ tiến triển nào, trái lại còn làm tiêu tán tài chính của gia đình ông. Vào ngày 30 tháng 5 năm 2016, ông phải chấm dứt điều trị tại bệnh viện vì hết tiền.

Sau khi về nhà, mẹ ông bảo ông hãy đọc các sách của Pháp Luân Đại Pháp và tài liệu chân tướng. Ông đã làm theo và bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Không cần dùng đến bất kỳ một biện pháp y tế nào mà tinh thần của ông đã khởi sắc trở lại, nước da của ông trở nên khỏe mạnh. Ông đã có thể ăn uống trở lại và tăng cân. Tính cách của ông ấy cũng thay đổi và đối xử tốt với mọi người.

Sự thay đổi đáng ngạc nhiên nhất là ông trở nên rất hiếu thuận với cha mẹ. Không những làm một số việc nhà, ông ấy còn đi mua sắm đồ dùng trong nhà và nấu ăn.

Ông nói với mọi người rằng cả gia đình ông đều biết ơn Đại Pháp và Sư phụ đã cứu mạng ông và mang đến niềm vui và hạnh phúc cho gia đình ông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/16/女儿诚念大法好-恶性肿瘤消失了-399060.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/1/183035.html

Đăng ngày 04-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share