Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-12-2019] Trong vùng có một tiệm sửa xe máy và tôi là khách quen của tiệm này. Mặc dù nằm ở một nơi vắng vẻ nhưng cửa tiệm lại có nhiều khách quen, bởi lẽ chủ tiệm là một người ngay thẳng, thành thật và thiện lương.

Gần đây, tôi lại tới tiệm này để sửa xe. Ở đó, tôi đã nói chuyện với một cậu thanh niên và nói với anh ta về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Đại Pháp như thế nào.

Anh ta lập tức trợn mắt và hung hăng nói: “Anh là học viên Pháp Luân Công hả? Biết tôi làm gì không? Tôi là cảnh sát chuyên bắt học viên Pháp Luân Công, và ngay lúc này tôi có thể bắt anh!”

Người chủ tiệm nghe thấy vậy liền lớn giọng quát anh ta: “Mau đi đi! Đi đi!” Nhìn bộ dạng tức giận của chủ tiệm như thể đang muốn đánh mình một trận, nên anh ta lập tức cúi xuống và quay sang kiểm tra xe máy của mình.

Người chủ tiệm bình thường luôn rất nhã nhặn lịch sự, và tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh ấy lại dũng cảm đương đầu với viên cảnh sát theo cách đó để bảo vệ tôi.

Tôi mỉm cười và nói với người cảnh sát đó: “Đừng lo, tôi không muốn gì ở cậu hết. Tôi chỉ đơn giản là mong cậu được bình an và khỏe mạnh. Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đến nay đã hơn 20 năm và chưa từng mất một xu nào để mua thuốc men. Có thể cậu không tin, nhưng tôi từng hai lần bị tai nạn xe hơi nghiêm trọng, nhưng đều không hề mảy may thương tích. Tôi chân thành chúc cậu những điều tốt lành nhất. Hãy ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’.”

Anh ta không nói gì và rời đi.

Khi tôi trả tiền sửa xe cho chủ tiệm, anh ấy đã trả lại cho tôi số tiền thừa mà tôi đã vô ý đưa vượt quá số tiền sửa xe phải thanh toán, và nói: “Tôi biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp là người tốt, các anh không bao để người khác chịu thiệt thòi.”

Người chủ tiệm hiểu rất rõ những gì đang xảy ra với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc và anh ấy tin rằng các học viên là người tốt và đáng tin. Mỗi lần tôi ghé qua, anh ấy đều tiếp đón tôi một cách tôn trọng và luôn tính toán để sao cho tôi tốn ít tiền sửa xe nhất. Anh ấy cũng rất ủng hộ tôi mỗi khi tôi giảng chân tướng Pháp Luân Công cho khách hàng của anh ấy.

Tôi cũng gặp một người hiểu rất rõ chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy là một tài xế taxi. Khi tôi đề cập đến việc đảng cộng sản bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp, anh ấy giận dữ nói: “Đảng cộng sản thật xấu xa!” Anh ấy cũng khuyên một phụ nữ đi chung xe taxi với tôi cắt đứt mọi liên hệ với đảng cộng sản.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/1/396484.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/13/182160.html

Đăng ngày 27-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share