Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-01-2020] Vài ngày trước, con dâu của tôi đột nhiên mắc chứng mất ngủ, lo lắng, và đau đầu nghiêm trọng. Khi cô ấy nằm viện, tôi thường qua nhà để chăm sóc cho cháu trai.

Tôi cho rằng việc con dâu tôi đột nhiên bị bệnh như vậy chắc chắn là có nguyên nhân. Tôi nghi rằng cô ấy là đảng viên khi biết tin cô ấy đang được đề cử làm cán bộ thôn. Ở Trung Quốc, chỉ có đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mới được phép trở thành quan chức chính quyền.

Đúng như tôi phỏng đoán, con dâu xác nhận rằng mình đã kết nạp đảng cách đây vài năm. Tôi bảo con dâu rằng tôi cảm giác việc cô ấy bị đau đầu có liên quan trực tiếp với tiệc cô ấy là đảng viên.

Cô ấy bối rối nói: “Sao lại thế ạ?”

“Đảng Cộng sản trước nay luôn xung đột với văn hóa truyền thống của chúng ta. Hãy nhìn lại lịch sử hàng ngàn năm của Trung Quốc, tổ tiên chúng ta tin vào những tâm thức bậc cao hơn như là Phật, Đạo, Thần, cũng như sự hòa hợp Đất – Trời. Nhưng Đảng Cộng sản là một bóng ma ác quỷ đến từ phương Tây. Nó luôn tìm cách phá hủy các giá trị truyền thống, tôn giáo cùng hết thảy luân lý đạo đức.”

Tôi nói tiếp: “Con nhìn xem, Đảng Cộng sản là một tổ chức vô thần. Nó phát triển dựa vào bạo lực và máu tanh. Lúc con gia nhập các tổ chức của nó và tuyên thệ sẽ đem mạng sống của mình cống hiến cho nó, thì nó đã gắn lên con một ký hiệu gọi là thú ấn. Việc này chẳng khác nào là con đã đem sinh mệnh của mình giao cho nó, vậy thì nó sẽ lấy đi mạng sống của con bất cứ khi nào nó muốn! Bởi con tự mình phát lời tuyên thệ đó, nên không ai có thể giúp gì được. Đó là lý do tại sao mẹ hy vọng con sẽ rời khỏi cái đảng đó và các tổ chức liên đới của nó.”

Con dâu tôi hiểu và đồng ý thoái đảng.

Con dâu còn bảo tôi nói cho cô ấy nghe về Pháp Luân Công, pháp môn mà tôi đã tu luyện trong nhiều năm qua, nhiều hơn nữa. Tôi bắt đầu giảng từ những thông tin cơ bản về pháp môn, tiêu chuẩn cốt lõi “Chân-Thiện-Nhẫn”, và pháp môn đã được khẩu truyền tâm thụ và phổ truyền khắp thế giới như thế nào.

Tôi cũng giải thích lý do ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công từ tháng 7 năm 1999. Sau đó, con dâu tôi nói rằng cô ấy đã sáng tỏ và muốn học Pháp Luân Công.

Tối hôm đó, cô ấy ngủ một giấc ngon lành và mơ thấy Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Công, đã giảng bài cho cô ấy. Khi thức dậy, cô ấy không còn đau đầu hay khó chịu một chút nào nữa. Giờ đây, con dâu tôi đầy sức sống, tích cực và lạc quan.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/8/398707.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/29/182993.html

Đăng ngày 28-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share