Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-11-2019] Sau khi liễu giải được chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và hiểu được sự bức hại dã man của Đảng Cộng sản Trung Quốc( ĐCSTQ) đối với pháp môn này, rất nhiều người thân gia đình và bạn bè tôi đã đắc phúc báo. Tôi hy vọng rằng nhiều người hơn nữa sẽ được thụ ích từ việc minh bạch được nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi minh bạch chân tướng, cả gia đình và sự nghiệp đều thành công

Thúy là cô bạn cùng phòng thân nhất của tôi từ hồi học đại học. Cô ấy là một cô gái hoạt bát và cởi mở. Sau khi tốt nghiệp, Thúy chuyển về sống ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Vào một ngày năm 2009, cô ấy điện thoại cho tôi và nói mới chia tay bạn trai sau tám năm bên nhau. Là con lớn trong nhà đã hơn 30 tuổi mà vẫn chưa yên bề gia thất, cha mẹ áp lực việc kết hôn, nên cô ấy rất buồn bã và thất vọng.

Tôi hiểu rằng con người trên thế gian này đều vì Pháp mà đến, chỉ có Đại Pháp mới có thể đem đến cho cô ấy một tương lai tươi sáng. Tôi bèn mời cô ấy đến nhà chơi và mấy ngày sau, cô đã đến y hẹn. Trong vòng mấy hôm mà hai chúng tôi nói mãi vẫn không hết chuyện. Cô ấy nói rằng chỉ hy vọng có một thu nhập tốt và tìm được một người vừa ý để kết hôn, nhưng xem ra tình cảnh hiện tại thì điều gì cũng chẳng có. Tôi nói với cô ấy rằng tất cả điều đó đều phụ thuộc vào số phận và không thể cưỡng cầu được. Nên cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên và buông tâm xuống, những điều tồi tệ hãy để cho nó trở thành quá khứ và tạo cho mình một khởi đầu mới.

Trong lúc đó, tôi đã có cơ hội nói chuyện với cô ấy về Pháp Luân Đại Pháp theo những gì tôi biết từ trải nghiệm của mình về cách mà Pháp Luân Đại Pháp mang lại phước lành cho những người tin vào pháp môn này.

Trước đây, tôi đã giúp cô ấy làm tam thoái ( Đảng, Đoàn, Đội) qua điện thoại. Trong chuyến thăm của cô ấy lần này, tôi đã giảng chân tướng tường tận cho cô về vụ tự thiêu giả ở Thiên An Môn, về việc Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền toàn thế giới cũng như chỉ bị bức hại tại Trung Quốc. Tôi cũng nói về việc vận mệnh của tôi đã cải biến ra sao sau khi tu Đại Pháp, nhờ Đại Pháp mà tôi và gia đình đã sống sót trong vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng, và nhiều lợi ích khác đắc được từ việc tu luyện…

Cô ấy hỏi tôi: “Thật là thần kỳ đến thế sao?”. Tôi nói: “Chính là xem bạn có thành tâm hay không”. Cô lập tức ngồi thẳng dậy ngay trên giường gạch, hướng về phía Bắc mà khấu đầu 3 cái, sau đó hai tay chắp lại hợp thập cầu Sư phụ Lý Hồng Chí.. Sau đó cô ấy đứng dậy và nói với tôi: “Từ giờ mình sẽ theo Sư phụ của Đại Pháp”.

Tối hôm đó, cô ấy nói: “Ngày mai là sinh nhật của mình. Chúng ta sẽ ra ngoài ăn tối chứ? Sẽ tốt hơn nếu có một vài người bạn tham gia.” Tôi đã cố gắng tìm hai người bạn và hẹn một bữa tối vào ngày hôm sau (một năm sau, một trong hai người bạn của tôi tên là Đại Siêu đã trở thành chồng của cô ấy).

Vài ngày sau cô ấy đón xe bus về Hàng Châu. Sau đó chúng tôi biết được chuyến xe bus ấy bị cháy, tử thương vô số. Tôi và gia đình đã cố gắng dùng hết cách để điện thoại liên lạc với cô, cuối cùng khi liên lạc được cô ấy kể do bị mất túi xách tại trạm xe bus nên bị nhỡ xe và phải bắt chuyến xe cuối cùng để về, nhờ vậy mà đã thoát được kiếp nạn. Tôi nói rằng cô thực sự rất may mắn vì đã được Sư phụ Đại Pháp bảo hộ.

Một năm sau đó, Thúy nghỉ công việc trước đây, chuyển đến thành phố của tôi, làm đám cưới với bạn tôi là Đại Siêu và sinh con. Gia đình của Đại Siêu rất khá giả và bố mẹ đều rất thích Thúy. Cô đã bỏ hút thuốc, uống rượu và đi karaoke uống rượu và cũng không trang điểm đậm nữa. Ngay cả bản thân cô ấy còn khó có thể tin rằng tự mình có thể cải biến như thế này, và cô ấy từ trước đến nay chưa bao giờ thấy bình an như thế. Bạn bè hỏi cô sao có thể thay đổi lớn như thế? Cô bảo họ chỉ cần niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Thúy sau đó trở thành một quản lý cấp cao của một khách sạn lớn. Cô ấy có nhiều đặc quyền và quyền lực nhưng không bao giờ tham nhũng. Trong quá trình khách sạn thay đổi quản lý, cô là người quản lý duy nhất giữ được công việc bằng chính thực lực của mình.

Mặc dù cô ấy chưa bao giờ kiên trì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng cô luôn chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn mà cư xử, trong mắt mọi người xung quanh thì cô quả thực là một người tốt.

Minh bạch chân tướng, vui mừng sinh quý tử

Bạn tôi tên Yến lấy chồng đã ba năm nhưng không có con. Mỗi khi hai vợ chồng về thăm ba mẹ đều bị áp lực rất lớn.

Tôi vô tình gặp cô ấy tại siêu thị. Cô ấy bảo mình đang phải chịu rất nhiều áp lực vì không có con sau khi lấy chồng đã nhiều năm. Họ đã đi khám tại nhiều bệnh viện nhưng các bác sĩ vẫn không tìm ra được nguyên nhân.

Tôi an ủi cô ấy và giảng chân tướng cho cô về Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó tôi giúp cô ấy làm tam thoái, rút khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tôi cũng khuyên cô niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” và cũng khuyên cô thuyết phục chồng thoái khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Hai tháng sau tôi gặp lại Yến, cô ấy vui mừng thông báo rằng mình đã có thai, cô nói: “Điều này thật sự là một phép màu!”

Tam thoái và minh bạch chân tướng, kết thúc 8 năm không có con

Năm 2012, khi về nhà thăm mẹ, tôi gặp lại người bạn thuở nhỏ tên Lệ. Cô ấy đã kết hôn 8 năm mà vẫn chưa có con khiến cho cha mẹ gia đình rất lo lắng, nhìn người ta có con cháu mà thấy buồn bã.

Tôi bèn giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho Lệ, nói cho cô ấy biết vụ tự thiêu giả ở Thiên An Môn, hoàn toàn là do Giang Trạch Dân lợi dụng quyền lực trong tay gây ra nhằm mục đích bôi nhọ và kích động dân chúng thù hận Đại Pháp, trong khi hơn 100 quốc gia và địa khu đều có Đại Pháp hồng truyền, nhưng chỉ duy nhất Trung Quốc là bức hại Đại Pháp mà thôi. Tôi nói với cô ấy Đại Pháp là dạy người ta tu tâm hướng thiện trong thời loạn thế khi đạo đức đang trượt dốc, chiểu theo “Chân-Thiện-Nhẫn” để hành xử có thể khiến cho đạo đức con người hồi thăng, gia đình hạnh phúc, xã hội ổn định, là một việc tốt có lợi cho cả quốc gia và bách tính.

Sau khi Lệ minh bạch chân tướng, cô ấy đã đồng ý thoái khỏi ĐCSTQ. Tôi bảo Lệ về khuyên chồng cũng làm tam thoái. Lệ đồng ý nhưng nói chồng cô ấy là đảng viên, và cũng là lãnh đạo đơn vị nên rất khó thuyết phục. Tôi nói: “Vậy thì phải xem ông ấy lựa chọn thế nào thôi”. Tôi bảo cô ấy: “Đến khi bạn trở thành một người mẹ, tôi sẽ gửi tặng bạn một cuốn ‘Chuyển Pháp Luân’ nhé!”

Một năm rưỡi sau đó, tôi được biết Lệ đã sinh em bé! Cô ấy không bị ốm nghén và công việc rất tốt. Thật là thần kỳ! Sau đó một vài ngày, khi tôi gặp lại Lệ, tôi đã lấy cuốn sách Chuyển Pháp Luân và đưa cho cô ấy. Tôi hỏi: “Bạn có nhớ những gì chúng ta nói lúc đó không?” Cô ấy nói: “Nhớ chứ” và vui vẻ cầm lấy cuốn sách tôi đưa.

Thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, thai nhi trở lại bình thường

Vào một ngày năm 2015, trên đường về nhà, hai vợ chồng tôi gặp cậu em họ và trông họ có vẻ rất buồn. Họ kể rằng vừa mới đi siêu âm và kết quả là thai nhi bị dị dạng, bác sĩ bảo tốt nhất là nên bỏ cái thai đó và hẹn họ 1 tuần sau đến làm xét nghiệm trước khi tiến hành thủ thuật. Cả gia đình vô cùng buồn bã vì không nhẫn tâm để bỏ đi một sinh linh bé bỏng như vậy.

Tôi hiểu vấn đề, an ủi, khuyên họ ngay lập tức phải thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ và thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”. Em dâu hỏi tôi: “Chị họ à! Điều này thật sự có tác dụng không?” Tôi nói: “Em cứ thành tâm mà niệm thì chắc chắn sẽ được”. Cô ấy nói vậy thì được.

Vài ngày sau, nghe chồng tôi nói họ đã đi siêu âm lại và kết quả là cái thai đó hoàn toàn bình thường. Trong lòng tôi vô cùng vui mừng hiểu rằng đây là Đại Pháp đã triển hiện thần tích giúp đỡ vợ chồng em tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/17/389302.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/2/180936.html

Đăng ngày 13-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share