Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-11-2019] Đệ tử Đại Pháp mỗi ngày đều đang nỗ lực hết sức phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. Hiện nay càng có nhiều chúng sinh hiểu rõ chân tướng và sẵn sàng đứng lên nói lời công đạo ủng hộ Đại Pháp. Dưới đây là vài câu chuyện như thế.

Giơ tay hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Tháng 12 năm 2018, tôi cùng đồng tu đến một vùng ngoại ô để phát lịch mang thông điệp Đại Pháp. Một quý ông lớn tuổi, lịch lãm nhìn thấy những cuốn lịch chúng tôi mang theo, liền giơ cao nắm tay trái lên hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Ông ấy không hề bận tâm đến việc người đi đường đang nhìn mình và bình thản kể rằng, ông đã thoái Đảng mười năm trước. Chúng tôi tặng ông ấy một lá bùa hộ mệnh và khuyên ông niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” thường xuyên để hưởng phúc lành bình an. Ông ấy đã liên tục cảm ơn chúng tôi.

Vài ngày sau, tầm vào khoảng ba giờ chiều, tôi và một đồng tu nữa cùng ra ngoài để giảng chân tướng. Hôm ấy, thời tiết lạnh giá, gió thổi cắt da cắt thịt.

Chúng tôi nhìn thấy một cặp vợ chồng đang đi nên tiến lại chào hỏi: “Năm mới sắp đến, tôi xin phép tặng các bạn một quyển lịch bàn.” Cả hai vui vẻ nhận quà và cảm ơn chúng tôi. Khi chúng tôi khuyên họ “tam thoái” thì cả hai đều bảo họ đã thực hiện trước đây rồi. Khi rời đi, họ còn quay đầu lại nói lớn: “Cảm ơn! Cảm ơn các bạn!”

“Pháp Luân Công rất tốt! Đảng Cộng sản đã bức hại các học viên”

Trong một lần khác ra ngoài giảng chân tướng, tôi tình cờ gặp một ông cụ tuổi khoảng lục tuần. Sau khi chào hỏi, tôi ngỏ ý tặng ông một cuốn lịch bàn, ông vui vẻ đón nhận và bảo: “Tôi biết Pháp Luân Công rất tốt! Đảng Cộng sản đã bức hại các học viên nhiều năm qua, tôi biết tất cả mọi chuyện…”

“Tôi sẽ treo bức tranh lên để gia đình được bình an”

Một lần, tôi đến chợ thì gặp một ông lão khoảng hơn bảy mươi tuổi. Tôi bước đến chào hỏi ông, giảng chân tướng rồi khuyên ông “tam thoái” và tặng cho ông một bức tranh Tết mang thông điệp Đại Pháp. Ông lão vui vẻ đáp: “Tôi sẽ treo bức tranh lên để gia đình được bình an. Cảm ơn cô nhiều lắm!”

Một bà cụ khác cũng tỏ ra vui vẻ khi nhận tranh năm mới tôi tặng. Bà còn nhắc tôi chú ý an toàn vì đã thấy cảnh sát bắt giữ các học viên Pháp Luân Công. Trước khi chia tay, bà còn bảo tôi lần tới mang thêm nhiều tài liệu chân tướng Đại Pháp cho bà.

Một phụ nữ Triều Tiên chắp tay cảm tạ

Tôi gặp một phụ nữ Triều Tiên ở chợ và khuyên cô “tam thoái”. Cô nhanh chóng đồng ý và bày tỏ lòng biết ơn.

Tôi hỏi cô có thể đọc tiếng Trung được không. Cô bảo đó là niềm yêu thích nhất của mình. Tôi tặng cô cuốn “Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản” và một lá bùa Đại Pháp. Cô ấy cầm lấy và tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Tôi bảo rằng Sư phụ dạy chúng tôi phải cứu người. Cô ấy nghe xong liên tục cảm ơn Sư phụ Lý.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/20/396027.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/30/180908.html

Đăng ngày 19-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share