Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-12-2019] Cha tôi năm nay đã 92 tuổi. Ông tốt nghiệp một trường cao đẳng kỹ thuật ở vùng đông bắc Trung Quốc vào những năm 1950. Ông là một trí thức trung thực, không bao giờ đi ngược lại lương tâm của mình để làm hài lòng những người có thế lực. Ông coi thường các quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Đấy chính là lý do ông bị loại ra khỏi nhiều chương trình đãi ngộ mặc dù ông là một kỹ sư tài năng có bằng cấp. Trong cuộc Cách mạng Văn hóa, ông đã bị chính quyền đàn áp. Danh tiếng của ông bị bôi nhọ và ông bị tước đi những quyền lợi mà đúng ra mình được hưởng. Sau này, ông chỉ là một nhân viên kỹ thuật bình thường, nhưng bất chấp việc bị đối xử bất công, ông vẫn luôn chọn cho mình một lối sống lạc quan và tích cực.

Năm 1998, chị gái và tôi bắt đầu bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Lần đầu tiên gia đình chúng tôi xem video bài giảng Pháp tại Đại Liên của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Cha tôi đã trải nghiệm được việc tịnh hoá cơ thể như Sư phụ Lý mô tả trong Chuyển Pháp Luân. Ông rất ngạc nhiên nhưng không nhận ra được rằng Sư phụ đang loại bỏ nghiệp lực của mình.

Cha tôi nghĩ rằng Pháp Luân Đại Pháp rất tốt sau khi chứng kiến ​​sự cải biến của chị gái tôi và tôi, nhưng ông không muốn tu luyện. Chị tôi bị ung thư và rất yếu sau khi phẫu thuật. Chị thậm chí không thể tự đi lại. Một năm sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chị trở nên tràn đầy năng lượng và không có bệnh. Tôi đã từng là người rất ích kỷ và tính toán trong công việc, nhưng tôi đã trở nên chăm chỉ và vô tư sau khi bắt đầu bước vào tu luyện.

Tôi đã bị kết án tù dài hạn vào năm 2002 vì giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Cha tôi không bao giờ đổ lỗi cho tôi. Mặc dù ông biết tất cả các lá thư gửi cho tôi sẽ bị chính quyền nhà tù sàng lọc kiểm tra, nhưng ông vẫn thường xuyên gửi để động viên và khích lệ tôi. Tôi có thể cảm nhận tình yêu vô bờ từ những lời khích lệ của ông, điều đó giúp tôi giữ vững niềm tin.

Cha nhận thức rõ về sự tàn ác và xấu xa của Đảng Cộng sản. Ông quyết tâm sống cho đến ngày con trai ông được ra tù!

Ông sống một mình. Người bạn đồng hành duy nhất của ông là một con chó tàn tật mà ông đặt tên là “Hy vọng” – hy vọng tôi sẽ trở về. Tôi đã sống sót hơn 10 năm trong tù. Khi tôi được thả ra, người cha già của tôi nắm lấy tay tôi và nói: “Cha tự hào về con!”.

Cha tôi tin vào sức mạnh của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói ông niệm câu: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Ông nhẩm đi nhẩm lại nhiều lần trong ngày. Ông khoẻ mạnh và tràn đầy năng lượng. Ông dắt chó đi dạo và tập thể dục mỗi ngày. Ông nói với tôi rằng ông có thể đi bộ lên tầng bảy mà không cần nghỉ trong khi vẫn nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Má ông hồng hào và rất ít nếp nhăn. Mọi người đều ngạc nhiên vì ông có sức khoẻ rất tốt so với tuổi. Chị gái tôi thường nói với tôi rằng chúng tôi thật may mắn khi có một người cha khỏe mạnh. Tôi thường nhắc nhở chị rằng cha đã được phúc báo vì đã ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp!

Tôi bắt đầu làm gia sư sau khi được ra tù. Tôi rất nghiêm túc và có trách nhiệm với công việc giảng dạy của mình, nhưng tôi tính phí học sinh của mình với mức giá thấp hơn nhiều so với các gia sư khác. Cha nói với tôi: “Tất cả mọi người trong xã hội chúng ta đều vì tiền mà tranh đấu. Chỉ những học viên Pháp Luân Đại Pháp như con mới có thể làm việc chăm chỉ mà ít đòi hỏi về vật chất!”

Ưu tiên hàng đầu của cha tôi mỗi ngày là vượt qua được sự phong toả Internet để đọc các trang web mà bị chính quyền kiểm duyệt. Ông muốn tìm hiểu những sự thật mà đã bị ĐCSTQ ngăn chặn và che giấu. Tôi đã đưa cho ông cuốn “Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc” sau khi nó được xuất bản. Sau khi đọc xong, ông nói: “Cuốn sách này đã vạch trần bản chất ĐCSTQ!”

Năm ngoái, cha tôi vô tình bị ngã cầu thang. Đầu ông bị thương, hai xương sườn và xương cùng bị gãy. Bác sĩ cho biết ông phải nằm trên giường ít nhất ba tháng. Tuy nhiên, cha tôi đã hồi phục trong vòng hai tháng và ông có thể tự mình ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra. Chúng tôi đều biết là Sư phụ đã giúp ông. Sự phục hồi nhanh chóng của ông là biểu hiện của sức mạnh của Đại Pháp.

Cha tôi gần đây đã nhận được lại tiền lương mà ông đã bị chính quyền tước đoạt, bao gồm cả việc tăng lương mà ông được hưởng.

Cha thường nói với chúng tôi: “Cha có thể sống tới 100 tuổi mà không gặp vấn đề gì. Cha sẽ sống để thấy ngày ĐCSTQ sụp đổ và những sai lầm chống lại Pháp Luân Đại Pháp được sửa sai!” Ông thường nói với tôi những tin tức mà ông đọc được từ các trang web bị ĐCSTQ phong tỏa: “Hãy nhìn xem! Tình hình đang trở nên tốt hơn. Những ngày cuối cùng của ác đảng này không còn bao nhiêu. Cả thế giới đang bao vây nó. Sẽ không lâu nữa đâu. Hãy chờ xem!”

Tôi chân thành hy vọng ngày càng nhiều người Trung Quốc sẽ tìm hiểu sự thật như cha tôi và có được lựa chọn tốt cho bản thân!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/17/396868.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/25/181214.html

Đăng ngày 24-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share