Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-01-2020]

Gần đây, tôi đã trải qua một trận chiến với một căn bệnh lạ thường và kết quả tôi đã chiến thắng. Sự việc là như thế này: Vào buổi chiều của ngày thứ hai của đầu năm mới 2020, tôi đã đi mua sắm trong một siêu thị lớn ở Thẩm Dương. Tôi không ngờ rằng người lại đông đến thế. Hóa ra hai ngày đầu năm mới, siêu thị có đợt giảm giá 50%. Nhưng dù sao cũng đã đến rồi, tôi vẫn mua một vài thứ, và an tâm xếp hàng chờ trả tiền.

Buổi tối hôm đó tôi bắt đầu ho, ngày hôm sau tôi bị sốt, không muốn ăn uống gì cả. Tôi cũng không quan tâm. Tôi không nghĩ rằng các triệu chứng ngày càng trở nên tồi tệ hơn: cơn sốt khiến tôi nằm liệt giường không thể gượng dậy được, dường như các cơ quan nội tạng của tôi bị sưng, hô hấp khó khăn. Tôi bị ho rất dữ dội giống như sắp nôn ra máu vậy. Xương cốt toàn thân đều đau nhức cả, đầu tôi cũng đau, còn có cảm giác tê dại. Dù đã đắp tấm chăn dày cộp, nhưng người vẫn thấy lạnh!

Mặc dù vậy, tôi không sợ chút nào, vì trong tâm tôi có một pháp bảo cứu mạng: thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, cứ kiên trì mà niệm. Sau bốn ngày, tôi đã không còn bị sốt nữa, chỉ ho thôi. Mặc dù không chút sức lực và cảm thấy nhịp tim còn yếu, tôi vẫn đi ra ngoài, cũng không nói cho những người thân, tôi sợ họ lo lắng. Sau hai tuần, tôi đã khỏi hoàn toàn.

Khi những người thân của tôi biết rằng tôi đã nhờ thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” mà được bình an vô sự, những người già dạ dày không được tốt đã tin tưởng, cũng bắt đầu thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Đúng vậy, vì tôi đã hiểu rõ sự thật về Pháp Luân Công và thoái xuất khỏi đoàn, đội của ĐCSTQ, tôi không còn sợ bất kỳ bệnh tật, bệnh dịch hay thảm họa nào nữa, bởi vì tôi biết rằng có rất nhiều người nhờ thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” mà đã chuyển nguy thành an, tai qua nạn khỏi. Tôi cũng biết được rằng Pháp Luân Đại Pháp đến thế gian là để cứu độ con người.

Thật ra, không phải chỉ mình cá nhân tôi, hết thảy những ai trong tâm ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” cũng đều không sợ bệnh dịch và thảm họa, bởi những ai đứng về phía Thần Phật đều sẽ được Thần Phật che chở, đều sẽ có được một tương lai tốt đẹp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/25/九字真言小故事-不怕瘟疫的人-400056.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/28/182989.html

Đăng ngày 30-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share