Chia sẻ thể hội giảng chân tướng tới Vũ Hán, Bắc Kinh trên mạng lưới giải cứu toàn cầu

Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Úc

[MINH HUỆ 10-02-2020] Gần đây, tôi đã tham gia hạng mục giảng chân tướng qua điện thoại đến Bắc Kinh và Vũ Hán, tại đây tôi xin tóm tắt một chút tâm đắc của bản thân về việc giảng chân tướng trên điện thoại, nhằm khuyến khích bản thân làm tốt hơn trong tương lai, cũng chia sẻ để chúng ta cùng tham khảo.

Tiến trình Chính Pháp ngày càng được thúc đẩy nhanh chóng, giờ đây chúng ta ngày càng cảm nhận rõ hơn sự khó khăn trong việc cứu người ngày càng gia tăng, hơn nữa còn xuất hiện hiện tượng phân hoá hai cực rõ rệt: các nhân viên thuộc công an, kiểm sát, tư pháp hoặc là vẫn ngoan cố, từ chối lắng nghe chân tướng, hai là họ rất vui vẻ tiếp nhận chân tướng, nhìn rõ được hình thế và đoạn tuyệt khỏi ĐCSTQ. Đối mặt với nhiều tình huống khác nhau, tôi đã làm như sau:

1. Khi gặp phải tình huống chửi bới vô lý

Trước tiên cần giữ tâm thái bình thản, tấm lòng chứa đầy từ bi, đừng dễ dàng từ bỏ. Trong cuộc gọi, có những người vừa nhấc điện thoại nghe nói chúng ta là những học viên Pháp Luân Công lập tức hét lên chửi bới, những lời họ nói thậm chí còn gây rất khó chịu, một số là những lời lẽ rất thô tục, đầy tà ác. Lúc này, tôi lập tức nghĩ tới những lời giảng của Sư phụ.

Sư phụ đã giảng:

“Khi giảng chân tướng, người thường nghe theo tà đảng Trung Cộng tuyên truyền vu khống từ trước ở các kênh thông tin, hiểu sai đối với đệ tử Đại Pháp, ghét bỏ chư vị, hoặc không muốn nghe chư vị nói, lúc bấy giờ tình cảm của chư vị bị xao động, phẫn nộ bất bình, không hài lòng, thậm chí không lý trí lắm, thế thì [chư vị] không còn giảng chân tướng được nữa, chư vị không cứu người được nữa. Trên thực tế tà ác cũng đang lợi dụng sự hiểu lầm của người thường đối với đệ tử Đại Pháp mà không ngừng gia tăng mâu thuẫn với nhau về tư tưởng. Nếu chư vi có chính niệm rất mạnh, thì tà ác sẽ bị giải thể. Lực lượng từ bi chân chính có thể giải thể hết thảy nhân tố bất chính; khi chư vị giảng cho họ thì chính là năng lượng đang phát phóng ra ngoài, thì sẽ giải thể những thứ của tà ác; tà ác ở không gian khác sẽ không dám đến gần và khống chế người ta nữa. Bấy giờ giảng đạo lý cho người ta thì họ sẽ nghe; chư vị chính là phá trừ những điều giả dối mà tà đảng Trung Cộng nhồi nhét vào, là đả khai khúc mắc trong tâm của họ..” (Giảng Pháp tại Manhattan [2006])

Những lời dạy của Sư phụ khiến tôi có thể bảo trì được tâm thái bình hoà, không bị dẫn động bởi ma tính của đối phương, kiên nhẫn dùng đạo lý giải thích cho họ. Hơn nữa tôi nghĩ: Dù cho bạn có la mắng thế nào, chửi mắng dữ tợn đến đâu, miễn là bạn trả lời điện thoại, điều đó chính là hy vọng, tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ việc cứu bạn đâu.

Một lần, tôi gọi cho một bí thư của Ủy ban Chính trị và Pháp luật của quận. Điện thoại vừa thông, khi người này vừa nghe tới việc thuyết phục anh ấy không nên tham gia bức hại các học viên Pháp Luân Công thiện lương, anh ấy liền mở miệng chửi bới, không những thế còn sử dụng những ngôn ngữ hết sức thô tục. Tôi trả lời anh với một nụ cười: “Anh bí thư ơi, anh là một thư ký, chính là một quan chức cấp một của Đảng cộng sản. Anh mở miệng là chửi mắng người khác, điều đó sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của anh đó! Hơn nữa anh cũng đã từng đi học đại học đúng không, người đọc sách chắc hẳn phải hiểu rõ về việc thấu tình đạt lý. Tôi gọi điện cho anh cũng là vì để anh có thể hiểu sự thật, minh bạch chân tướng, không mơ màng mà bán mạng cho Đảng Cộng sản Trung Quốc, tránh xa các cuộc vận động bức hại người tốt, hãy để cho mình một lối thoát, phải không?” Nghe đến đây, anh ta không còn lớn tiếng nữa, cũng không mắng chửi nữa, lặng lẽ lắng nghe tôi giảng chân tướng khoảng hơn ba phút rồi cúp máy. Mặc dù sự thật chưa được giải thích cặn kẽ, nhưng có lẽ vẫn còn có cơ hội chuyển biến, hiệu quả không tồi.

2. Gặp phải trường hợp cố tình dùng các cách khác nhau để không trả lời điện thoại

Kiên nhẫn quay số nhiều lần, để nhạc chuông liên tục nhằm truyền tải thông tin, hãy cho họ biết rằng những người liên quan đến cuộc đàn áp từ đầu cho đến cuối vẫn sẽ không thể thoát khỏi trách nhiệm. Chúng ta đều biết rõ các hành vi phạm tội liên quan đến cuộc bức hại, chúng ta cũng có tất cả thông tin của họ, điều này cũng có thể phát huy tác dụng như giáo dục răn đe nhất định.

3. Gặp phải người nghe điện thoại nhưng không lắng nghe chân tướng

Hãy để lại một hình ảnh tốt đẹp, tràn đầy sự từ bi về các đệ tử Đại Pháp và mở đường cho họ có cơ hội tốt hơn để tiếp nhận chân tướng trong tương lai. Sư phụ đã giảng:

“Tôi bảo mọi người rằng, chúng ta đã là người tu luyện, thì gắng hết sức từ bi đối đãi hết thảy chúng sinh gần gũi mình. Có lẽ có người là cơ duyên chưa tới, có lẽ có người trúng độc quá sâu nhưng vẫn có thể cứu, đương nhiên cũng có một số người là không thể cứu, nhưng tuyệt đại đa số đều có thể cứu, hiện nay chư vị vẫn không phân [biệt] rõ đâu. Tôi nghĩ rằng nhất quyết đừng để tâm ý nguội lạnh, đối với ai cũng đều từ bi như nhau mà làm, có từ bi có thể nóng tan cả sắt thép thì có thể làm được tốt. (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Pháp của Sư phụ từng thời khắc đều khích lệ tôi, thúc đẩy tôi, khiến tôi có thể thiện đãi với mọi sinh mệnh. Ví dụ, khi gọi về chuyên án Vũ Hán, có 16 số điện thoại và 8 số đã nhấc máy, cuộc gọi dài nhất là 1 phút 50 giây, các cuộc gọi khác đều chỉ nghe từ 30 đến 50 giây. Trong số tám người này thì chỉ có một người chấp nhận phương pháp tự cứu mình khi đối mặt với dịch bệnh: Hãy nhớ chân ngôn chín chữ và tam thoái bảo bình an. Bảy người còn lại sau khi nghe báo cáo thông tin về dịch bệnh, sau khi nói với họ cách tự giải cứu đều liền gác máy.

Tôi kiên nhẫn gọi điện thoại cho họ nhiều lần và cảnh báo họ một cách thiện chí rằng: Chúng ta mặc dù cách xa vạn dặm, cũng không hề quen biết nhau, tôi gọi cho bạn từ nước ngoài với hy vọng rằng trước đại nạn xảy ra, bạn có thể niệm 9 chữ đem lại may mắn là: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, gặp dữ có thể hoá lành, nhất định phải tam thoái mới có bình an, bạn không tốn một đồng xu nào, tại sao lại không làm điều đó?

4. Gặp được những người rất cẩn thận lắng nghe chân tướng

Thay đổi góc độ khác, theo sát tình hình hiện tại và nắm bắt tâm lý đối phương để giúp họ hiểu đầy đủ về chân tướng. Ví dụ có một cuộc gọi tới một đội cảnh sát hình sự ở quận Đại Hưng, Bắc Kinh, có một cảnh sát hình sự đã nhấc máy ba lần: 27 giây, 4 phút 6 giây, 12 phút 29 giây, toàn bộ quá trình một lời cũng không nói. Tôi đã nói về dịch lợn tả, bệnh dịch hạch, động đất, cúm gia cầm cho tới sự bùng phát của bệnh dịch viêm phổi ở Vũ Hán, từ việc giết người vô tội trong các phong trào của ĐCSTQ đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công, từ sự tham nhũng hủ bại của ĐCSTQ đến sự hỗn loạn của xã hội, từ hàng trăm kiểu tra tấn của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công tới mổ cướp nội tạng; từ tội ác trong lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc về vu khống và tự tạo dựng vụ tự thiêu Thiên An Môn, từ văn hóa truyền thống nói đến thiện ác hữu báo, từ việc các học viên tu luyện Pháp Luân Công tu tâm hướng thiện đến hồng truyền ra toàn thế giới, từ vụ việc biểu tình ở Hồng Kông cho đến cuộc bầu cử tổng thống ở Đài Loan, chiến tranh thương mại Trung-Mỹ và trời diệt Trung Cộng v.v. Chân tướng được giảng rất rõ, khiến cho tất cả chúng sinh có thể minh bạch và được cứu độ.

Cuối cùng, tôi hy vọng rằng có thêm nhiều đồng tu hải ngoại có thể gọi điện thoại tới trung tâm cứu hộ, bởi vì hơn 60 quốc gia đã tiến hành chặn nhập cảnh từ Trung Quốc Đại lục, nhiều điểm du lịch ở nước ngoài giờ ngày càng ít khách du lịch Trung Quốc, một số điểm tham quan du lịch thậm chí không còn một du khách Đại Lục. Giảng chân tướng qua điện thoại đã trở thành một hạng mục đặc biệt giúp giảng chân tướng tới tất cả chúng sinh tại Đại Lục trong thời kỳ phi thường này, hoan nghênh tất cả mọi người! Nếu có bất cứ điều gì không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/10/大疫当前-海外弟子抓紧救人-401009.html

Đăng ngày 18-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share