Bài viết của Thạch Phương Hành

[MINH HUỆ 04-02-2020] Sư phụ giảng:

“Đã là đệ tử Đại Pháp mà xét, đã là một người tu luyện mà xét, tôi nói rằng người tu luyện là không có kẻ địch; chư vị chỉ có vai trò độ nhân, không có vai trò dùng phương cách của con người và dùng cái lý của con người để trừng trị con người cũng như phán quyết con người. Đó là vấn đề căn bản.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago [2005])

Vào thời điểm mà chúng sinh Đại Lục gặp nguy nan, là đệ tử Đại Pháp mà nói, cứu người là trách nhiệm nhất định phải làm. Trong quá trình này, có một số đồng tu nói nào là những cá nhân nào đó không thể cứu thế này thế kia, những cá nhân nào đó tà ác ra sao, hoặc chuyện là như thế như thế; hàm ý là trong thâm tâm đã “phán quyết” đối phương nên bị đào thải. Tôi nghĩ những điều này đều là chúng ta “tự cho rằng như vậy”, chứ điều này không được Đại Pháp thừa nhận. Bởi vì trong thời khắc này, chúng ta vẫn có nhân tâm, vẫn còn những mặt hạn chế, và nhìn không thấu quá nhiều nhân tố. Tuy nhiên, chúng ta là đệ tử Đại Pháp, không nên bị biểu hiện của chúng sinh, biểu hiện nhất thời dẫn động, mà nên dốc toàn lực nghĩ biện pháp đi cứu người.

Chúng sinh Đại Lục đang chìm sâu trong nguy hiểm và kiếp nạn, lúc này cũng chính là cấp cho chúng ta cơ hội thực sự triển hiện uy đức của Đại Pháp, cũng như cơ hội triển hiện cảnh giới vô tư của đệ tử Đại Pháp. Người ta thường có câu: Hoạn nạn kiến chân tâm. Tất cả những gì đệ tử Đại Pháp đã làm và tất cả những gì quan viên tà đảng Trung Cộng đã làm, lúc này đây sẽ lập tức hình thành một sự tương phản rõ ràng dứt khoát. Hơn nữa đây chính là thời điểm then chốt để mọi người “Thà tin là có vẫn hơn tin là không có”, chúng sinh đều muốn bảo mệnh, tỷ lệ minh bạch chân tướng Đại Pháp sẽ cao hơn nhiều so với trước đây.

Trong cuộc bức hại Pháp Luân Công suốt 20 năm qua của tà đảng Trung Cộng, đa số chúng sinh đã tham gia bức hại một cách chủ động hoặc bị động, tối thiểu cũng có rất nhiều người xa lánh đệ tử Đại Pháp vì sợ bị liên lụy. Bây giờ chúng ta chính xác là đứng ở hướng ngược lại, khi mà họ gặp nguy nan, chúng ta có thể cố gắng hết sức để giúp đỡ họ. Tôi nghĩ rằng ngay cả những người cố chấp đến mấy cũng sẽ cảm động sâu sắc vào lúc này, từ đó minh bạch chân tướng Đại Pháp.

Trên đây là thể hội cá nhân chỉ mang tính tham khảo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/4/三言两语-我们只有救人的份-400670.html

Đăng ngày 05-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share