[MINH HUỆ 01-02-2020] Ngày 28 tháng 7 năm 1976, Đường Sơn tỉnh Hà Bắc xảy ra trận động đất lớn 7,8 độ rích-te, khiến cho 240.000 người tử vong.

Hai tuần trước khi sự kiện này, ngày 14 tháng 7, hội giao lưu kinh nghiệm công tác đo đạc phòng ngừa động đất toàn quốc khai mạc ở Đường Sơn. Yêu cầu phát biểu về tình hình động đất trên đại hội của Uông Thành Dân ở Cục địa chấn quốc gia đã bị từ chối. Sau đó, Uông Thành Dân chỉ có thể mạo hiểm lợi dụng thời gian toạ đàm buổi tối vào ngày 17, 18, tự ý thông báo tình hình động đất rằng “từ ngày 22 tháng 7 đến 5 tháng 8, ở dải đất Đường Sơn, huyện Loan khả năng sẽ xảy ra trận động đất lớn hơn 5 độ rích-te”.

Đại biểu tham dự hội nghị của huyện Thanh Long biết được tin tức này xong, mau chóng chuẩn bị phòng ngừa, đưa thông báo về tình hình động đất đến mỗi người trong toàn huyện. Bởi vậy huyện Thanh Long vốn cách thành phố Đường Sơn 115km, trong trận động đất không chết một người nào. Được quan chức Liên hợp quốc gọi là “Kỳ tích Thanh Long”.

Vậy mà, những nơi bảo trì nhất trí cao độ với “Đảng” như Đường Sơn đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để dự phòng động đất. Nghe nói một trong những nguyên lão của Trung Cộng là Lưu Hoa Thanh có viết trong hồi ký của mình như sau: “Động đất là thiên tai. Điều hiển nhiên dễ thấy là, nhân hoạ còn nặng hơn thiên tai.”

Nhìn lại lịch sử, năm 2003, giáo sư Tưởng Ngạn Vĩnh của bệnh viện 301 Bắc Kinh dựa vào câu nói: “Bác sỹ không nói lời chân thật là muốn người ta chết!” đã dũng cảm tiết lộ cho công chúng ca nhiễm bệnh SARS (Trung Cộng gọi là Phi điển hoặc bệnh viêm phổi không điển hình) đầu tiên ở Bắc Kinh, đã cứu được sinh mệnh của vô số người. Cũng bởi vậy ông đã bị Trung Cộng giam lỏng tại gia cho đến nay.

Trong sự kiện bùng phát “viêm phổi Vũ Hán” hiện nay, hai ký giả của trang mạng Tài Tân ở Đại Lục là Tiêu Huy và Vương Hoà Nham tiết lộ, họ đến Vũ Hán để tìm hiểu tình hình bệnh dịch, lại bị đương cục Trung Cộng trấn áp.

Tiêu Huy đăng bài viết nói, ngày hôm giao thừa, cô chụp một bức hình ở nguồn phát virus là chợ hải sản Hoa Nam, lập tức bị 4 người công an bao vây, yêu cầu phải xoá bỏ bức ảnh. Một người công an chỉ vào Tiêu Huy lớn tiếng quát: “Mau chóng xoá ảnh. Không được chụp.” Một người công an khác giơ tay cướp lấy máy ảnh, xoá bức ảnh, miệng vẫn còn quát: “Thượng cấp yêu cầu. Hôm qua một ký giả Nhật Bản đến đây chụp ảnh đã bị đưa vào nơi tạm giam rồi.”

Vương Hoà Nham đăng bài tiết lộ, vì để xác thực nhân viên y tế bị nhiễm bệnh, cô và đồng sự đã phải chật vật liên hệ nhiều bác sỹ, đều bị nói là trung tâm khống chế dịch có lệnh, nhân viên y tế không được tiếp nhận phỏng vấn, không được tiết lộ tình hình dịch bệnh ra bên ngoài. Cho dù là nặc danh, được hứa bảo vệ nguồn tin, cũng không được phỏng vấn.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/2/1/唐山地震中的青龍奇蹟-400552.html

Đăng ngày 10-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share