Bài viết của người nhà đệ tử Đại Pháp tại Sơn Đông

[MINH HUỆ 01-02-2020] Tôi là người nhà của một đệ tử Đại Pháp, đã từng học Đại Pháp. Bí quyết để vượt qua mỗi từng quan nạn của tôi chính là khi gặp chuyện thì thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Trước Tết năm nay, tôi gặp phải một nạn lớn, vô cùng kinh hách, tôi lại sử dụng bí quyết của mình mà vượt được nạn này. Sau khi vượt qua, tôi vạn phần cung kính dâng hương lên Sư phụ Đại Pháp, cảm tạ ơn cứu mạng của Sư phụ. Hồi tưởng lại sự việc vừa rồi, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng.

Chuyện là thế này: Ngày 19 tháng 1 vừa qua, tôi đến sân bay đón một người, hôm sau tôi đi ngân hàng gửi tiền, vì lượng người rất đông, thêm vào đó nhân viên ngân hàng thao tác gặp lỗi, tôi phải chạy qua hai ngân hàng, mất hơn ba tiếng đồng hồ, hơn nữa đến sáng hôm sau (21 tháng 1) phải quay lại ngân hàng đó một lần nữa, mới làm xong việc.

Sau khi về nhà, buổi chiều tôi cảm thấy thân thể không khoẻ, cho rằng do mấy ngày qua chạy ngược chạy xuôi nên mệt mỏi. Chiều tối hôm đó, tôi phát sốt, nôn, toàn thân không có sức lực, chán ăn, mệt đến nỗi không thể ăn cơm. Vợ tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã nhắc tôi, mau niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, còn bật băng ghi âm giảng Pháp của Sư phụ bảo tôi nghe. Đêm hôm đó tôi sốt rất cao, sáng hôm sau cơn sốt đã hạ, nhưng vẫn không muốn ăn. Tôi cố ăn một chút mỳ và cháo, sau đó đi làm, cảm thấy bệnh tình đã khá hơn. Ngày 29 tháng Chạp (23 tháng 1), đơn vị tôi được nghỉ Tết, tôi về quê dán câu đối, cảm thấy vẫn chưa khỏi hoàn toàn, thân thể vô lực, buổi trưa chỉ ăn cháo, đến chiều lại phát sốt. Cố gắng trở về nhà, tôi lập tức nằm vật xuống giường, toàn thân nóng như lửa đốt. Tôi tiếp tục nghe băng ghi âm giảng Pháp của Sư phụ Đại Pháp, nghe cả buổi tối, tuy sốt cao, nhưng tôi ngủ rất ngon, sáng hôm sau lại tiếp tục nghe. Theo tục lệ của quê tôi, ngày 30 tháng Chạp, cả gia đình sẽ cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên, nhưng vì tôi vẫn sốt cao, nên không tham gia được.

Mùng 1 Tết, vì có bệnh dịch, nên không phải đi chúc Tết, tôi sốt cao, cũng chẳng đi được đến đâu. Thành thật mà nói, đã kiên trì suốt mấy ngày mà cơn sốt không hạ, cơm không ăn được, tôi nghi ngờ mình bị nhiễm “viêm phổi Vũ Hán”, có ý nghĩ muốn đi đến phòng khám kiểm tra một chút.

Mùng 2 Tết, tôi phải trực ban, dù không khoẻ nhưng vẫn kiên trì đi trực, cũng may là đã hạ sốt rồi, cũng bắt đầu ăn được cơm. Tôi biết là Sư phụ Đại Pháp đã cứu tôi. Tôi nhớ đến một lời giảng của Sư phụ:

“Nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành.” (Chuyển Pháp Luân)

Sau đó tôi cũng chia sẻ lại cho những người khác bí quyết vượt quan của tôi, chính là vào những lúc nguy cấp, thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, đồng thời phải kiên định tín tâm, kiên trì. Dù quá trình chiến đấu với bệnh tật là thống khổ, xin hãy nhớ câu này của Sư phụ Đại Pháp: “Nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành”, dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ Đại Pháp, đều có thể vượt qua quan nạn.

Là một người thân của đệ tử Đại Pháp, tôi đã liễu giải rất nhiều chân tướng Đại Pháp, cũng vô cùng ủng hộ Đại Pháp, những năm qua, tận mắt chứng kiến rất nhiều đệ tử Đại Pháp vì để có nhiều người hơn nữa liễu giải chân tướng mà nỗ lực và phó xuất kiên trì không ngừng nghỉ. Tôi hiểu được tâm nguyện tốt đẹp của họ là hy vọng tất cả người dân Trung Quốc đều minh bạch chân tướng Đại Pháp, đều có thể nhớ rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, khi đại nạn đến, không đứng cùng phe với đảng, không làm vật bồi táng của nó, vượt qua được kiếp nạn.

Tình hình dịch “viêm phổi Vũ Hán” diễn biến nghiêm trọng, vì hiện tại toàn thế giới chỉ biết rằng căn bệnh này gây ra bởi một chủng loại virus Corona mới, cùng loại với SARS, những vẫn chưa tìm ra thuốc đặc trị. Hiện tại chỉ có một cách đáng tin cậy đó là tin rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” có thể mang đến cho bạn những điều bất ngờ không thể tưởng tượng được.

Trong năm mới này, chúc mọi người dùng mắt của bản thân, tai của bản thân đi xem, đi nghe minh bạch chân tướng Đại Pháp, và nhớ kỹ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, bình an vượt qua kiếp nạn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/1/历时八天击败“莫名凶症”-400573.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/4/183092.html

Đăng ngày 05-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share