Bài viết của Hiểu Kiệt, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-10-2019] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 20 năm, và tôi không thể hình dung được bản thân sẽ trở thành như thế nào nếu tôi không biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Tôi muốn chia sẻ thể ngộ của mình trong những năm qua.

Toàn bộ bệnh tật đã biến mất

Tôi là một người thích tranh đua và đã sống một cuộc đời rất mệt mỏi trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi phai sống với đủ loại bệnh tật trên thân, như bệnh gan, đau dạ dày, sỏi thận, và mất ngủ. Tôi đã tới các bệnh viện khác nhau trong 6 năm với hy vọng mong manh. Mối quan hệ giữa tôi và vợ ngày càng xấu đi do tính tình nóng nảy của tôi.

May mắn thay, tôi đã tình cờ gặp được Pháp Luân Đại Pháp tại một công viên ở Thượng Hải năm 1996 và đã bắt đầu tu luyện. Đêm đầu tiên sau khi tôi luyện công, tôi ngủ rất ngon. Chứng mất ngủ đeo bám tôi những năm qua đã biến mất. Và chỉ sau 21 ngày, mọi bệnh tật của tôi cũng biến mất hoàn toàn.

Tôi bắt đầu tuân theo các nguyên lý của một người tu luyện. Tôi làm việc chăm chỉ hơn, từ chối những lời mời ăn tối, và không còn lo lắng quá nhiều về việc được hay mất. Tôi đã được ông chủ của mình công nhận và khen ngợi. Tôi học cách hướng nội mỗi khi mâu thuẫn nổi lên, và mối quan hệ của tôi với vợ đã được cải thiện. Tôi trở nên biết quan tâm hơn và thậm chí còn đưa tiền thưởng của mình cho một người dân làng đang gặp khó khăn về tài chính.

Thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc

Ba năm sau khi tôi tu luyện, Đảng Cộng sản đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp trên phạm vi toàn quốc. Các đồng tu và tôi đã đi tới văn phòng tỉnh uỷ để thỉnh nguyện quyền được tu luyện. Sau khi trở về nhà, tôi nói với bí thư thôn rằng tôi muốn thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ông ấy từ chối lời đề nghị của tôi và đã báo cáo tôi với Đảng uỷ cấp trên.

Bí thư Đảng uỷ cấp huyện đã hỏi tôi: “Tại sao anh muốn thoái Đảng? Rất nhiều người muốn gia nhập mà không được, còn anh tại sao lại muốn thoái?”

“Tôi đã được thụ ích rất nhiều từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Nhưng hiện giờ ĐCSTQ đang bức hại môn tu luyện và phát tán nhữngtin tức dối trá trên truyền thông để bôi nhọ tín ngưỡng của tôi. Tôi đã bị sốc và thất vọng và không muốn là một thành viên của một tổ chức như vậy”.

“Anh không biết rằng các cấp trên của anh có những mưu đồ chính trị sao?”

“Cấp trên ư? Họ là ai? Mưu đồ chính trị là gì?”

Họ không thể trả lời những câu hỏi của tôi. Tôi đã nói với họ về trải nghiệm của tôi và những nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp, và họ nhận ra rằng họ không thể thuyết phục tôi làm gì khác. Tôi dừng việc đóng Đảng phí và không tham gia vào bất cứ hoạt động nào của họ kể từ đó.

Buông bỏ tâm oán hận

Tôi bị bắt vào năm 2000 vì phân phát tài liệu Pháp Luân Đại Pháp và bị kết án 9 năm tù. Để khiến tôi từ bỏ đức tin của mình, họ đã buộc tôi ngồi trên một chiếc ghế nhỏ trong một thời gian dài và lao động khổ sai hơn 12 giờ mỗi ngày và thường xuyên đánh đập tôi.

Do phải lao động khổ sai trong thời gian dài và bị ép tham gia các lớp tẩy não đã khiến tôi suy sụp và vợ tôi đã phản bội tôi. Những thống khổ mà tôi chịu đựng không thể nói lên lời. Một buổi tối, chủ nguyên thần của tôi ly thể. Tôi nhìn xuống và thấy thân thể mình đang ngủ, cảm thấy rất mỹ diệu, không trọng lượng và tự do tự tại – thật tuyệt khi được giải thoát khỏi nhục thân phải chịu đựng khốn khổ. Nhưng tôi nhắc nhở bản thân rằng đây không phải là một niệm đầu chính và tôi không nên bôi nhọ thanh danh của Pháp Luân Đại Pháp bằng cách rời đi như thế này. Tôi sẽ rời đi đường đường chính chính. Vì thế chủ nguyên thần của tôi đã quay trở về thân thể.

Khi tôi được thả vào năm 2007, tôi biết được vợ tôi đã phung phí toàn bộ số tiền tiết kiệm của chúng tôi, rời bỏ tôi khi chưa ly hôn, và đã có con riêng với người tình của cô ấy. Sau nhiều năm bị giam cầm mà không luyện công và học Pháp, tôi đã không còn là một học viên nữa. Suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi lúc đó là trả thù, tôi muốn giết vợ tôi và người tình của cô ấy. Thật kỳ lạ – mỗi khi tôi đang trên đường để giết họ, đầu gối của tôi lại đau tới mức tôi không thể đi bộ được. Tôi đã không tự hỏi tại sao lại như vậy. Tôi nhìn quanh căn nhà trống rỗng của mình và không có gì ngoài sự thù hận. Tôi muốn đầu gối của tôi nhanh khỏi để tôi có thể thực hiện kế hoạch của mình.

Tôi đã phải phẫu thuật đầu gối bên phải của mình. Các đồng tu nói chuyện với tôi và khích lệ tôi học Pháp cho tốt và buông bỏ tâm oán hận. Sau khi tôi dành phần lớn thời gian để học Pháp, tôi nhận ra mình đã sai. Tôi dần buông bỏ những suy nghĩ trả thù, ly dị vợ, và để cô ấy đi tiếp bước nữa.

Cùng với việc học Pháp thâm sâu và đề cao tâm tính, tâm oán hận của tôi đã giảm xuống. Tôi cảm thấy có lỗi với vợ cũ và đồng cảm cho cô ấy. Tôi hiểu rằng mọi việc xảy ra đều có nguyên do. Có thể tôi chưa hiểu được lý do là gì, nhưng tôi không nên cư xử giống như một người thường. Đầu gối bên trái của tôi đã không còn đau nữa, nhưng phải mất nhiều năm sau đầu gối bên phải của tôi mới hồi phục.

Chứng thực Pháp thông qua công việc kinh doanh

Tôi bắt đầu đảm nhận việc ký kết các dự án để kiếm sống. Yêu cầu chất lượng của tôi rất nghiêm ngặt, và tôi chưa bao giờ cắt xén nguyên liệu. Khi ngân sách hạn hẹp, tôi dung phần lớn số tiền cho nguyên liệu và để trả lương. Tôi chưa bao giờ trì hoãn việc trả lương cho nhóm của mình, kể cả khi điều đó có nghĩa là tôi sẽ kiếm được ít tiền hơn. Ngày nay, nợ nần đã trở nên phổ biến, và việc không trả lương đúng hạn cho những người lao động chăm chỉ đã trở thành một việc bình thường. Những lời nói và hành động của tôi khiến tôi có được danh tiếng tốt và công việc kinh doanh của tôi phát đạt. Ngày càng có nhiều khách hàng đến với tôi và thu nhập của tôi ngày càng tăng. Tôi biết mình đã được ban phúc lành bởi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và tôi nên trân quý mọi thứ mà tôi có nhiều hơn.

Một ông trùm xã hội đen thoái Đảng

Trong một dự án, tôi đã gặp một ông trùm xã hội đen. Sau khi trở nên thân quen với ông ấy, tôi đã nói với ông ấy về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại và đề nghị ông thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Nhưng ông ấy lại nghĩ tôi là một phần tử chống đối chính quyền.

Tôi nói với ông ấy rằng tôi chia sẻ những thông tin này với ông vì chính lợi ích của ông và ông ấy nên về nhà và suy nghĩ lại. Vài ngày sau, ông ấy đề nghị tôi giúp ông ấy thoái ĐCSTQ. Tôi rất bất ngờ trước sự thay đổi này của ông ấy. Ông ấy nói với tôi rằng vợ ông bảo những gì tôi nói đều đúng cả. Bà ấy bảo ông đừng để lỡ mất cơ hội này. Tôi đã giúp vợ chồng ông thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Ông ấy nhận lấy những tài liệu mà tôi đưa cho ông và sau đó xin thêm nhiều hơn và giúp tôi phân phát chúng. Ông ấy cũng thường xuyên nói với những người khác rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và cũng đã tống khứ được nhiều thói hư tật xấu.

Bệnh viêm khớp dạng thấp của một công nhân đã khỏi sau khi thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Trong giờ nghỉ, tôi đã nói chuyện với một công nhân về Pháp Luân Đại Pháp và kể cho anh ấy nghe câu chuyện của mình, về cách làm thế nào mà chỉ trong một tháng, rất nhiều vấn đề sức khoẻ của tôi đã biến mất. Anh ấy thừa nhận rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, và đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Sau đó, anh ấy cũng ghi nhớ cụm từ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Ba tháng sau, anh ấy đã tới để cảm ơn tôi. Anh ấy nói rằng anh bị mắc bệnh viêm khớp dạng thấp và đau dây thần kinh toạ trong nhiều năm. Anh ấy đã dùng rất nhiều loại thuốc giảm đau suốt những năm qua và đi tới các bệnh viện khác nhau, nhưng không thực sự hữu ích. Sau khi anh ấy thoái ĐCSTQ và nhẩm đi nhẩm lại cụm từ trên, các triệu chứng bệnh đã biến mất! Tôi nói với anh ấy rằng đó là uy lực của Pháp Luân Đại Pháp và anh ấy nên tạ ơn Đại Pháp chứ không phải tôi.

Một ngày, một nhóm chúng tôi đang nói chuyện ở văn phòng. Tôi kể cho họ về câu chuyện của người đàn ông đó, nhưng không ai tin tôi cả. Người đàn ông hôm đó tình cờ đến để nhận lương, vì thế tôi đã đề nghị anh ấy thuật lại trải nghiệm của mình. Tất cả mọi người đều kinh ngạc và biết rằng họ đã được trực tiếp chứng kiến huyền năng của Đại Pháp.

Các nhân viên cảnh sát minh bạch chân tướng và luyện công

Một ngày, khi tôi đang ăn sáng thì bí thư và chủ tịch xã đã tới nhà tôi và báo cáo tôi với cảnh sát. Tôi không có bất cứ suy nghĩ tiêu cực nào và bắt đầu giảng chân tướng cho họ. Vị bí thư không nói gì cả, nhưng chủ tịch xã đã nhận xét: “Có vẻ như Pháp Luân Đại Pháp là tốt”. Tôi nói với ông ấy rằng nếu ông thừa nhận Đại Pháp và bảo vệ các học viên, ông sẽ được ban phước lành.

Ba viên cảnh sát đã tới nhà tôi trước khi tôi kịp ăn xong và yêu cầu tôi đi theo họ tới đồn cảnh sát. Tôi không để tâm tới nơi tôi phải đến, nhưng tôi muốn cho họ biết chân tướng Đại Pháp. Tôi nói với họ rằng bệnh của tôi đã được chữa lành trong 21 ngày và rằng Pháp Luân Đại Pháp dạy người ta làm người tốt, đối với xã hội đều có lợi. Họ nhận ra Pháp Luân Đại Pháp là tốt và bắt đầu chia sẻ những vấn đề sức khoẻ của họ với tôi và đề nghị tôi dạy họ luyện công.

Chúng tôi đi tới một khoảng sân trống và tôi đã dạy họ các bài công pháp. Họ học theo và sau đó lái xe đưa tôi về nhà. Những người lái xe tải chờ đợi để được biết chân tướng. Một ngày nọ, tôi ra ngoài công tác cùng với hai người lái xe tải. Trên xe tải, tôi nhìn thấy họ treo một bức ảnh của Mao Trạch Đông trên gương chiếu hậu của họ. Tôi hỏi họ tại sao lại treo bức ảnh ở đó, và họ nói rằng họ ngưỡng mộ ông ta.

Tôi bắt đầu nói với họ về lịch sử của ĐCSTQ và những cuộc vận động chính trị không có hồi kết của nó đã gây ra cái chết của hơn 80 triệu người dân Trung Quốc kể từ khi nó lên nắm quyền. ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm về việc đã giết chết hàng ngàn sinh viên trên Quảng trường Thiên An Môn vào tháng 6 năm 1989. Và nó cũng bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999. Một người lái xe nói với tôi rằng ông nội anh có năm người con. Ba người trong số họ đã bị bức hại đến chết và hai người thì không còn khoẻ.

Tôi chỉ vào bức ảnh của Mao và hỏi: “Anh vẫn còn hy vọng rằng một người đã bức hại ông nội anh vẫn sẽ bảo vệ anh sao? Làm sao ông ta có thể bảo vệ anh?” Tôi nói với họ rằng Trời sẽ diệt Trung Cộng. Họ đã vứt tấm ảnh của Mao đi và cả hai đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/18/394604.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/9/180663.html

Đăng ngày 03-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share