Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-10-2019] Tôi từng rất xấu tính, lúc nào cũng nóng giận, bất kể là ở đâu – dù là ở nhà hay đâu đó. Tôi từng mắc nhiều bệnh, như thấp khớp và mẩn ngứa khắp người khi gặp gió. Tôi có nhiều bệnh tật, có những cái ngay cả bác sỹ cũng không chẩn đoán ra được, đến nỗi tôi đã mong tìm được môn khí công hay tôn giáo nào đó có thể giúp tôi.

Kết nối đầu tiên của tôi với tâm linh là Phật giáo. Tôi đã mua ba bức tượng Phật, tôi không cảm thấy thoải mái khi tu trong Phật giáo. Sau đó, tôi tin vào Chúa Jesus. Một thời gian sau, tôi không thấy Cơ Đốc giáo là chân Đạo, và tôi không còn tin vào nó nữa. Mặc dù tôi cảm thấy cuộc đời tôi không có ý nghĩa, tôi vẫn tiếp tục tìm một chính Thần, chính Đạo mỗi ngày. Một đêm, nước mắt chan hòa, tôi quỳ trên giường, ngẩng đầu nhìn trời, và nói: “Nếu có một chính Thần hay chính Đạo nào, xin hãy cho con biết. Tại sao tìm kiếm một chính Đạo lại khó như vậy?”

Đêm đó, tôi đã có một giấc mơ: nhiều vị Phật đã tới nhà tôi. Họ rời đi sau khi ăn tối, mặc dù tôi không biết họ đã ăn gì. Một vị Phật chậm rãi hóa thành một bức ảnh (mà sau này tôi mới biết là) giống như bức hình Sư phụ trong sách Chuyển Pháp Luân. Tôi mở mắt và thấy bức hình Sư phụ phát ra ánh sáng trắng. Tôi nhìn bức hình này ba lần, nhưng lúc ấy không biết là chuyện gì.

Mấy năm sau, vào tháng 5 năm 1998, có người đã giới thiệu cho tôi Pháp Luân Công, nhưng tôi không nghĩ mình sẽ tu luyện pháp môn này. Dù vậy, trước tiên, tôi quyết định xem bức hình của Sư phụ Lý trong cuốn sách để xem một vị sư phụ thì trông như thế nào. Khi tôi nhìn vào ảnh chụp Sư phụ, Ngài trông quen thuộc đến nỗi tôi đã nghĩ tôi từng gặp Ngài ở đâu đó trước đây.

Sư phụ một lần nữa cho tôi xem bức ảnh tỏa ra ánh sáng trắng, rồi bức ảnh từ từ chuyển thành bức ảnh tôi thấy trong Chuyển Pháp Luân. [Hào quang của] Sư phụ bao lấy tôi, trong một khoảnh khắc, tâm trí tôi trở nên trống rỗng.

Hôm đó, tôi đã nhận được một cuốn Chuyển Pháp Luân và ngay lập tức đọc nó. Tôi trào nước mắt và biết rằng đây chính là vị chính Thần mà tôi hằng tìm kiếm. Tôi học năm bài công pháp và khỏi tất cả bệnh tật sau khi tôi học các bài giảng Pháp và luyện công thường xuyên. Đã hơn 20 năm rồi, tôi ngày càng khỏe mạnh hơn mà không cần uống thuốc.

Bị bức hại

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của chính quyền cộng sản, và bọn tay chân của ông ta đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999. Kể từ đó, tôi đã bị bắt giam và tra tấn. Tôi bị đánh đập, chửi rủa và bị cấm nói chuyện khi đứng úp mặt vào tường.

Các quan chức đã tịch thu đất canh tác của gia đình chúng tôi. Vào 11 giờ đêm ngày 12 tháng 12 năm 2000, họ đến nhà tôi và bắt tôi đi, mặc dù tôi đang mang bầu 6 tháng, và đưa tôi đến chính quyền thành phố. Họ mặc kệ hai đứa con của tôi đang ở nhà một mình. Tôi không được thả [dù là] vào nhân dịp Năm Mới.

Các quan chức nói: “Nếu cô viết bản cam kết từ bỏ Pháp Luân Công và lăng mạ Sư phụ cô và Đại Pháp, chúng tôi sẽ thả cô.”

Khi ba lãnh đạo của chính quyền địa phương chúng tôi đang ăn sáng, tôi nói với họ: “Bắt người khác chửi rủa cũng là xúc phạm họ. Người ta có thể tùy tiện lăng mạ người khác chăng? Sư phụ của Đại Pháp dạy chúng tôi trở thành người tốt và sống chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tại sao các người lại làm điều này?” Họ nói: “Cô không cần phải lăng mạ Sư phụ cô, nhưng cô phải nộp cho chúng tôi bản cam kết từ bỏ Pháp Luân Công.” Tôi đã từ chối và tuyệt thực 8 ngày. Sau đó, họ đã thả tôi.

Con tôi hiện đã 19 tuổi – một thanh niên cao ráo và ưa nhìn. Thằng bé chưa bao giờ ốm hay phải uống thuốc. Nếu không phải nhờ có sự bảo hộ và săn sóc của Sư phụ, làm sao tôi có thể sinh ra một đứa bé khỏe mạnh sau sáu ngày không ăn, không uống? Khi đó, tôi mang thai 8 tháng và phải ngủ trên sàn xi măng.

Mỗi bước đề cao của chúng ta là nhờ sự vất vả và từ bi vô hạn của Sư phụ. Sư phụ chính là người đã vớt chúng ta lên từ địa ngục, tẩy tịnh tâm và thân chúng ta, đỡ chúng ta dậy khi chúng ta vấp ngã để giúp chúng ta trưởng thành.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/14/394540.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/8/181007.html

Đăng ngày 30-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share