Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-12-2020] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1996 và đã nhận được lợi ích to lớn từ pháp môn tu luyện này.

Khi đi ngang qua một bệnh viện với cuốn Chuyển Pháp Luân trên tay, có một người lạ đã tiếp cận tôi. Cô ấy hỏi tôi đang cầm thứ gì.

Tôi nói đây là cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Cô muốn xem cuốn sách, và đồng thời đưa tay chụp lấy cuốn sách, cố gắng kéo ra khỏi tay tôi mà chưa hỏi mượn. Tôi không buông tay và cuốn sách bị xé toạc.

Tôi nói với cô ấy rằng tôi sẽ sửa lại cuốn sách, và sau đó sẽ đưa cho cô ấy đọc. Cô ấy nói: “Nhưng tôi muốn đọc nó ngay bây giờ.” Cô ấy cầm cuốn sách và nói: “Xin lỗi! Tôi không đợi được.” Cô ấy quay lưng lại và bỏ đi.

Trên đường về nhà tôi có một ý nghĩ: “Mình thậm chí còn chẳng biết cô ấy là ai, và hành vi của cô ấy thật bất ngờ. Cô ấy có thể có duyên với Pháp Luân Đại Pháp.”

Ngày hôm sau tôi lại gặp lại cô ấy. Cô ấy nói với tôi: “Chị có nghĩ rằng tôi rất vô lý không? Ngày hôm qua khi nhìn thấy chị, tôi thấy trên tay chị đang cầm một quả cầu phát sáng chói mắt. Mắt tôi cảm thấy dễ chịu và tâm tôi rộng mở. Tôi thấy tò mò và muốn tìm hiểu xem nó là gì. Càng đến gần, tôi càng cảm thấy hạnh phúc và trong lòng khởi lên cảm giác vui mừng. Tôi muốn chụp ngay lấy quả cầu phát sáng rực rỡ. Ngay khi chạm vào nó, tôi cảm thấy một dòng điện chạy khắp cơ thể mình. Cơ bắp, xương, máu, chân tay, mặt và các cơ quan nội tạng của tôi xuất hiện năng lượng và tôi tràn đầy sức sống. Đêm qua tôi đã không ngủ và đã đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi thậm chí chẳng mệt mỏi chút nào, cảm thấy rất khỏe, và mọi bệnh tật của tôi đã biến mất! Tôi sẽ không trả lại bà cuốn sách quý giá này. Đằng sau cuốn sách ghi giá 12 nhân dân tệ, đây là 12 nhân dân tệ của bà. Tôi chắc chắn bà sẽ dễ dàng kiếm được một cuốn sách khác, và bà xuất hiện ở đây là để giúp tôi có cuốn sách này!“

Tôi cảm thấy lo lắng và nói với cô ấy rằng: “Tôi sẽ không nhận tiền của cô, nhưng cô phải trả lại tôi cuốn sách. Có ba người đang chờ để được đọc cuốn sách này. Cô đã giật cuốn sách khỏi tay tôi và làm rách nó. Tôi cảm thấy tệ vì đã bất kính với Sư phụ Lý và Pháp Luân Đại Pháp. Tôi chỉ có thể tự trách mình vì đã không giải thích mọi chuyện. Chúng ta phải trân quý cuốn sách này, rửa tay trước khi đọc và đừng để nó bị bẩn hay làm hỏng nó. Bây giờ cô đã đọc sách rồi, tôi muốn cô trả lại cuốn sách cho tôi. Tôi cần sửa lại cuốn sách để có thể cho người khác mượn.”

Cô ấy đáp: “Tôi hứa sẽ sửa lại cuốn sách,” và nhét 12 nhân dân tệ vào túi của tôi. Tôi không nhận tiền. Tôi bảo cô ấy rằng tôi sẽ đưa cho cô ấy một cuốn ngay khi nó được xuất bản lại, và khi đó cô có thể trả tôi tiền.

Cô ấy nói: “Tôi muốn cuốn sách này ngay bây giờ! Tôi sẽ đi làm thủ tục xuất viện. Sau đó tôi sẽ báo cho gia đình biết rằng tôi đã khỏi bệnh để họ không phải lo lắng về tôi nữa. Tôi muốn cả gia đình của mình đọc cuốn sách quý giá này.“

Cô đừng cảm ơn tôi, hãy nhanh cảm tạ Sư phụ! Cô có duyên phận thật lớn, xem như nhập môn đúng phương pháp, Sư phụ đã thanh lý thân thể cho cô, cho nên giờ cô không có bệnh.” Lúc này, cả hai chúng tôi đều rơi nước mắt cảm ân Sư phụ.

Trên đây là chút trải nghiệm của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/9/396414.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/21/181177.html

Đăng ngày 19-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share