Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 20-08-2019] Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi hiểu được ý nghĩa của sinh mệnh. Tôi trở thành học viên Pháp Luân Đại Pháp không phải là để trị bệnh mà vì tôi hoàn toàn tin tưởng vào những nguyên lý của Đại Pháp. Tôi từng mê lạc trong nhiều năm nhưng thật may mắn là tôi đã tìm được đường về. Tôi chưa từng được gặp Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Tuy nhiên, những thay đổi phi thường cả về thể chất lẫn tinh thần trong tôi đã khẳng định rằng Sư phụ thực sự luôn ở bên tôi.

Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên khi tập các bài công Pháp, tôi đã cảm nhận được Pháp Luân đang xoay chuyển. Toàn thân tôi cảm thấy rất dễ chịu. Khoảng hơn một tháng sau, thân thể tôi trở nên nhẹ nhàng và các chứng bệnh như viêm mũi, viêm họng, viêm thận rồi chứng đau nửa đầu đều biến mất.

Viết thư giảng chân tướng

Tôi bước vào tu luyện ngay trước khi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu diễn ra ở Trung Quốc vào năm 1999. Hồi đó, không mấy người biết tôi tập. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ rằng “Một môn khí công giúp thân tâm an lạc thì không có chút hại gì cho quốc gia và dân tộc cả. Chính phủ nào mà đàn áp Pháp Luân Đại Pháp nhất định là phi lý bởi họ chắc chắn chưa hiểu được những lợi ích to lớn của môn tập này”.

Vì lẽ ấy mà tôi đã viết một bức thư giảng chân tướng trong đó có giới thiệu chi tiết về Pháp Luân Đại Pháp và năm bài công Pháp cũng như những chia sẻ cụ thể về những lợi ích sức khỏe mà bản thân tôi đã trải nghiệm được thông qua tu luyện. Thời điểm đó tôi đã gửi nhiều bức thư giảng chân tướng cho các sở ban ngành thuộc Ủy ban Trung Ương và trong suốt 20 năm qua tôi vẫn làm công việc ấy.

Cô Trương, một đồng tu, chia sẻ với tôi: “Anh trai tôi là một cảnh sát đã từng tham gia bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã giảng chân tướng cho anh nhưng anh ấy không chịu nghe. Anh ấy còn cố ngăn tôi tu luyện vì sợ rằng tôi sẽ làm ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh. Chị có thể viết giúp tôi một bức thư giảng chân tướng cho anh tôi được không?” Tôi liền đáp, “Được. Tôi sẽ thử viết”.

Sau khi về đến nhà và học Pháp, tôi đã cầu xin Sư phụ gia trì chính niệm cho tôi và tôi bắt đầu viết. Một tuần sau, cô Trương nói với tôi, “Khi anh tôi nhận được thư của cô, anh ấy rất ngạc nhiên. Rồi trước mặt các viên cảnh sát khác, anh ấy đã đọc bức thư. Đọc xong, anh để lại lá thư trên mặt bàn để các cảnh sát khác đọc”. Không lâu sau, anh trai cô Trương đã được thăng tiến trong công việc.

Vào năm 2000, các học viên Đại Pháp đã phối hợp chỉnh thể và gửi các bức thư giảng chân tướng đến các bộ ban ngành trọng yếu trong thành phố chúng tôi. Những người nhận được thư có vẻ sợ hãi và có cắt cử người canh gác hòm thư. Những người dân trong thành phố chúng tôi đã phàn nàn rằng “Việc cử người canh hòm thư ấy thật nực cười. Điều đó chẳng đúng gì cả mà chỉ làm lãng phí những đồng tiền quý giá của nhân dân. Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sớm muộn gì cũng sẽ diệt vong!” Mặc dù sự việc này sau đó đã chấm dứt nhưng đôi khi vẫn thấy một số cảnh sát mặc thường phục lảng vảng quanh các hòm thư đó!

Dán biểu ngữ

Một lần tôi nhìn thấy một bài viết công kích Pháp Luân Đại Pháp và các học viên được dán trên tấm bảng tin khu dân cư nơi chúng tôi ở. Tôi liền xuất niệm rằng bài viết ấy không thể đầu độc mọi người như vậy được nên tôi đã cầu xin Sư phụ gia trì để tôi có thể giải quyết tình huống đó bằng chính niệm.

Tôi đã quyết định dán một bức thư nói rõ chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp ngay trên bảng thông báo đó. Những người dân đi ngang qua đều dừng lại để đọc lá thư ấy. Một vài người nói rằng “Pháp Luân Đại Pháp tốt vậy mà các học viên Đại Pháp lại bị ĐCSTQ bức hại!” Kể từ đó, không còn tấm biểu ngữ hay khẩu hiệu lăng mạ Đại Pháp nào trong khu dân cư của chúng tôi nữa.

Tôi bắt đầu dán những tấm áp phích giảng chân tướng với tranh và khẩu hiệu ở bất kỳ nơi nào tôi đến. Sau này, những tấm áp phích giảng chân tướng được công bố trên trang web Minh Huệ ngày một đẹp hơn và chất liệu đã được chuyển từ giấy thường sang giấy bóng cao cấp. Những tài liệu in sẵn của chúng tôi khá đẹp, bắt mắt và có hiệu quả giảng chân tướng cao. Những người hàng xóm đều rất chấn động sau khi xem những tấm áp phích ấy. Một vài biểu ngữ đã được dán ở đó hơn ba năm rồi và đóng vai trò quan trọng trong việc giúp mọi người liễu giải chân tướng.

Trong dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, chúng tôi đã in những bức tranh và những lời chúc mừng tốt đẹp đăng trên trang web Minh Huệ. Một vài trong số đó đã được dán trên bảng thông báo ở lối vào các khu dân cư trong vùng. Mọi cư dân đều nhìn thấy những tấm áp phích rất đẹp đó khi họ ra vào các tòa nhà. Ai nỡ xé đi những hình ảnh và những lời chúc may mắn trong dịp đầu xuân mới kia chứ? Những người hàng xóm chia sẻ “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp thật là chu đáo! Họ đã đem tặng chúng tôi những lời chúc tốt lành của năm mới: Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Một nhành hoa khai nở

Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ dám học cách sử dụng máy tính vì tôi có chấp trước sợ hãi về việc này. Thuận theo tiến trình Chính Pháp, tôi càng ngày càng cảm nhận được trách nhiệm thần thánh của những học viên Đại Pháp. Chứng kiến sự kiên định và tinh tấn trong tu luyện của tôi, Sư phụ đã gia trì cho tôi gặp được một đồng tu biết sử dụng máy tính. Nhờ anh ấy giúp nên tôi đã cài được một chiếc máy tính và máy in ở nhà. Giờ đây, tôi đã có những gì cần thiết để giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho nhiều người hơn.

Trước đây, tôi không biết sử dụng máy tính cũng như máy in. Đôi lúc khi không có ai hỗ trợ, tôi đã không biết phải làm gì. Những lúc như vậy, tôi thường tĩnh tâm xuống, học Pháp và hướng nội. Sau đó, tôi cố gắng sử dụng những chiếc máy ấy và cuối cùng tôi đã có thể làm được! Cả gia đình tôi đều nói “Đó chính là nhờ Sư phụ đã dạy cho tôi!”

Máy tính và máy in của tôi đều rất “thông minh”. Khi bản thân tôi có chấp trước nào đó, những chiếc máy ấy lại không làm việc hiệu quả. Khi tôi tìm ra được chấp trước của bản thân, thì chúng lại hoạt động tốt trở lại. Chính điều đặc biệt này đã khiến chúng tôi trở thành “những người bạn tốt”. Mỗi lần tôi đề cao bản thân, kỹ năng máy tính của tôi lại được cải thiện hơn. Tôi cảm thấy giống như một nhành hoa khai nở!

Trong hành trình lịch sử ấy, 20 năm không phải là một quãng thời gian quá dài. Nhìn lại chặng đường tu luyện của bản thân, mọi thứ như thể như ngày hôm qua. Những khó khăn, khổ nạn mà tôi đã trải qua dường như không là gì cả. Tôi chỉ cảm thấy mình quá may mắn khi được trở thành một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/20/391621.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/12/180292.html

Đăng ngày 21-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share