Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-01-2020] Trong khi rất nhiều người đang chuẩn bị sẵn sàng để đón Tết Nguyên đán 2020, thì một cụ bà 84 tuổi đang khóc thương con gái của mình.

Bà Hùng Vấn Phượng, một cư dân 51 tuổi ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã bị giam giữ hơn tám tháng và tước quyền thăm hỏi của gia đình vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Khoảng 9 giờ tối ngày 26 tháng 4 năm 2019, một toán cảnh sát của Đội An ninh Nội địa quận Hoàng Pha và Đồn Công an Lục Chỉ Nhai đã xông vào nhà bà Hùng. Hai cảnh sát giữ tay của bà và còng lại, trong khi những người khác lục soát nhà và tịch thu sách Pháp Luân Công cũng như các tài sản cá nhân khác của bà.

Sau đó, gia đình của bà biết rằng bà đã bị ghi hình trong khi đang giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân và cảnh sát bắt giữ bà sau khi họ nhận diện ra bà trong video.

Kể từ khi bị bắt, bà Hùng bị giam giữ tại Trại tạm giam Nhị Chi Câu. Cảnh sát đang chuẩn bị gửi hồ sơ của bà tới viện kiểm sát.

Bởi tu luyện Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, bà Hùng đã liên tục bị bắt giữ và sách nhiễu trong suốt 20 năm qua.

Tháng 6 năm 2018, cảnh sát đi thẳng đến trung tâm mua sắm nơi bà làm việc để chụp hình bà trước mặt người quản lý và khách hàng của bà. Sợ bị liên lụy, quản lý đã sa thải bà. Cuối năm 2018, bà Hùng buộc phải sống xa nhà để tránh bị sách nhiễu.

Chồng của bà Hùng, một cán bộ thôn nơi họ sinh sống đã bị liên lụy. Khi chuẩn bị nhiệm kỳ mới, ông bị tước quyền bầu cử cũng như quyền được ứng cử.

Sau khi bà Hùng bị bắt, mẹ của bà khóc rất nhiều tới mức khiến bà gặp phải vấn đề về mắt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/17/399122.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/20/182253.html

Đăng ngày 29-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share