Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-01-2020] Ba cư dân thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc hiện đang đối mặt với các bản án nặng vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công – một môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên tiêu chuẩn cốt lõi là “Chân-Thiện-Nhẫn”, đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lý Diễm Thu, 67 tuổi, cô Tôn Lập Anh, 41 tuổi, và ông Hàn Tuấn Đức, 72 tuổi, đã bị bắt vào ngày 39 tháng 8 năm 2019 tại một căn hộ mà họ thuê để điêu khắc hồ lô có mang thông điệp về Pháp Luân Công. Những dụng cụ mà họ dùng để điêu khắc hồ lô cũng bị tịch thu. Cuối ngày hôm đó, cảnh sát cũng lục soát nhà của ba học viên và lấy đi các sách Pháp Luân Đại Pháp, máy tính và máy in của họ.

Ông Hàn đã ngất xỉu trong khi bị bắt giữ và phải nhập viện. Con gái của ông bị yêu cầu nộp gần 3.000 nhân dân tệ tiền phí kiểm tra y tế cho ông. Tối hôm đó ông Hàn và cô Tôn đã bị chuyển tới trại tạm giam thành phố Bảo Định. Cảnh sát đã từ chối yêu cầu bảo lãnh tại ngoại của gia đình hai học viên này.

Không rõ liệu bà Lý đã bị chuyển tới trại tạm giam này hay đã được tại ngoại.

Cô Tôn và bà Lý đã bị đưa ra xét xử tại Tòa án huyện Cao Dương vào ngày 24 tháng 12 năm 2019.

Trước đó ông Hàn bị xét xử riêng và thông tin chi tiết về phiên tòa hiện vẫn đang được điều tra.

Các luật sư của cô Tôn và bà Lý đã biện hộ vô tội cho họ. Các luật sư cũng chỉ ra rằng ở Trung Quốc không có luật nào cấm Pháp Luân Công và công tố viên không đưa ra được bằng chứng nào có thể dùng để ủng hộ cho cáo buộc “sử dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ được chính quyền ‘quy chuẩn’ nhằm khép tội các học viên Pháp Luân Công.

Các luật sư cũng chỉ ra rằng mọi chỉ đạo bức hại Pháp Luân Công được ban hành bởi những người có quyền cao chức trọng đều là thông qua hình thức truyền miệng, hành vi này đã coi thường Hiến pháp và các điều luật được ban hành bằng văn bản một cách chính thức .

Công tố viên Thái Lập Công quát tháo cô Tôn và chỉ cho phép cô trả lời “có” hay “không” cho mỗi câu hỏi chứ không được phép đưa ra ý kiến sau mỗi câu hỏi của ông ta. Thái đã phẫn nộ đến mức ngay cả thẩm phán cũng phải nhắc nhở ông ta bình tĩnh lại.

Sau đó thẩm phán đưa ra bằng chứng truy tố các học viên, đó là một quả hồ lô có khắc các chữ “Chân Thiện Nhẫn” – tiêu chuẩn cốt lõi của Pháp Luân Công.

Một trong số các luật sư đã hỏi tại sao một quả hồ lô được điêu khắc tinh mỹ với những chữ tuyệt vời như vậy lại có thể bị xem là phạm pháp. Ông nói: “Chẳng phải là quá tuyệt vời khi tất cả mọi người đều tuân theo tiêu chuẩn ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ và cải thiện tâm tính của mình hay sao?”

Thẩm phán và công tố viên đã không đưa ra câu trả lời.

9538a27e08b3f149c9c54ffd80ac1508.jpg

Quả hồ lô với nửa trên có khắc các chữ “Chân Thiện Nhẫn Hảo; Pháp Luân Đại Pháp Hảo”.

Sau đó công tố viên Thái đã đề nghị kết án ông Hàn, người đã bị mất khả năng tự chăm sóc bản thân ở trong trại tạm giam, 8,5 năm tù, cô Tôn và bà Lý mỗi người 8 năm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/3/398516.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/10/182109.html

Đăng ngày 25-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share