Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-12-2019] Ngày 13 tháng 12 năm 2019, một cư dân thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh đã bị xét xử vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 24 tháng 9 năm 2019, khi bà Niếp Tinh đang trên đường trở về nhà sau khi tan ca, một người đàn ông xa lạ tiến đến và hỏi bà có tu luyện Pháp Luân Công không. Ngay khi bà đang suy nghĩ trả lời thế nào, ông ta nói rằng mình cũng tập Pháp Luân Công và giật túi xách của bà rồi lục tìm những đồ vật liên quan đến Pháp Luân Công.

Ông ta đã gọi điện thoại và nhiều công an xuất hiện chỉ trong vài phút rồi họ bắt giữ bà Niếp. Rõ ràng người đàn ông tiếp cận bà Niếp là một công an mặc thường phục.

Tối hôm đó, công an đã lục soát nhà bà và đưa bà đến Trại tạm giam Cẩm Châu.

Trong phiên xét xử tại Toà án Khu Thái Hoà vào tháng 12 năm 2019, luật sư của bà đã chất vấn rằng làm thế nào mà công an có thể nộp báo cáo của công an về vụ bắt giữ bà đến công tố viên vào ngày 22 tháng 12 năm 2019, hai ngày trước khi vụ bắt giữ thật sự xảy ra.

Công an đã không đưa biên bản tịch thu các món đồ từ nhà bà Niếp để bà hay gia đình bà ký tên, nhưng họ tuyên bố bà từ chối ký tên vào danh sách đó.

Bà Niếp cho biết công an đã tạo ra một nhân chứng giả, trong hồ sơ vụ án của bà người này mang họ Trương. Trên thực tế, bà khẳng định rằng khi bị các công an thường phục bắt giữ thì không có ai xung quanh đó.

Luật sư của bà cũng chỉ ra rằng nhân chứng trong tài liệu vụ án không có đầy đủ họ tên, địa chỉ nhà, số căn cước và những thông tin cần thiết khác. Nhân chứng cũng không có mặt trước tòa để đối chất.

Trước phiên tòa, gia đình từng yêu cầu được xem bằng chứng truy tố dùng để buộc tội bà Niếp. Tuy nhiên, Lý Lôi, đội phó Đội An Ninh Nội địa Thái Hoà, nói với họ: “Các vị không cần thiết phải xem. Xem rồi cũng chẳng giúp ích gì đâu.”

Tại toà án, luật sư của bà Niếp đề nghị công tố viên đưa ra bằng chứng truy tố và video do camera gắn thân đeo trên người công an quay lại trong quá trình bắt giữ và lục soát nhà bà. Công tố viên nói rằng không có những video như thế và bằng chứng truy tố là những vật dụng phi pháp do bà Niếp sở hữu và không thể được đưa ra trước toà.

Công tố viên cáo buộc rằng bà Niếp đã nhiều lần có hành vi phạm tội, với lý do rằng trước đó bà đã bị kết án lao động cưỡng bức vì đức tin của bà. Luật sư của bà bác bỏ rằng bản thân hệ thống trại lao động cưỡng bức tự nó đã là phi pháp và chúng đã bị bãi bỏ vào năm 2013.

Gia đình cũng biện hộ cho sự vô tội của bà. Họ lập luận rằng không có luật nào kết tội Pháp Luân Công hay gán nhãn pháp môn này là tà giáo. Tu luyện Pháp Luân Công là quyền tự do tín ngưỡng của bà, vốn không hề gây hại đến bất kỳ ai hay làm cản trở việc thực thi pháp luật.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/19/397218.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/10/182117.html

Đăng ngày 29-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share