Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-01-2020] Một phụ nữ 70 tuổi ở Bắc Kinh vẫn đang tuyệt thực kể từ tháng 11 năm 2019, không lâu sau khi bà bị kết án 3,5 năm vì hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trên Quảng trường Thiên An Môn.

Hiện bà đang ở trong bệnh viện, và gia đình bà không được phép vào thăm.

Bà Hạ Văn bị bắt vì hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” trên Quảng trường Thiên An Môn vào ngày 12 tháng 7 năm 2018.

Pháp Luân Đại Pháp, hay còn gọi là Pháp Luân Công, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Pháp môn này đã bị chính quyền cộng sản bức hại từ năm 1999.

Bà Hà đã tuyệt thực ở trong Trại tạm giam khu Đông Thành và đã được tại ngoại vào ngày 18 tháng 7 năm 2018. Sau đó, cảnh sát thay phiên nhau giám sát ngôi nhà của bà cả ngày lẫn đêm.

Bà đã bị đưa trở lại trại tạm giam sau khi Tòa án khu Đông Thành kết án bà 3,5 năm tù và phạt 7.000 nhân dân tệ vào ngày 25 tháng 11 năm 2019.

Bà Hà đã kháng cáo và bắt đầu tuyệt thực một lần nữa ở trong trại tạm giam. Bà bị đưa tới bệnh viện công an ở địa phương vào ngày 8 tháng 12 năm 2019. Hiện bà đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt và mỗi ngày bị cho ăn xông qua đường mũi và truyền dịch.

Bài liên quan:

Bắc Kinh: Một người phụ nữ 70 tuổi bị kết án ba năm rưỡi tù giam vì hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” tại Quảng trường Thiên An Môn


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/8/398717.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/17/182218.html

Đăng ngày 23-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share