Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại huyện Vân Lâm, Đài Loan

[MINH HUỆ 14-01-2020] Ngày 11 và 12 tháng 1 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp là điều phối viên tại năm huyện ở miền Trung Đài Loan đã tập trung tại thị trấn Tây Loa, huyện Vân Lâm để cùng nhau học các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp (học Pháp). Họ cũng thảo luận về thể ngộ của bản thân đối với các tình huống khác nhau mà một điều phối viên có thể gặp phải, chẳng hạn như làm thế nào để giúp các học viên tu luyện tinh tấn, làm thế nào để đề cao tâm tính trong tu luyện, và làm thế nào để hình thành một chỉnh thể để có thể nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc Đại Lục hiệu quả hơn.

c96466a56216f067d9a80bfd18bca581.jpg

Các điều phối viên ở miền Trung Đài Loan tập trung tại huyện Vân Lâm để học Pháp nhóm và chia sẻ kinh nghiệm tu luyện.

a97e36620186bd86465d97df3a216400.jpg

Các học viên luyện công tập thể vào buổi sáng.

Các học viên từ Thành phố Cao Hùng háo hức khi tham gia sự kiện này. Họ đã chia sẻ kinh nghiệm quý báu của mình về tu luyện và những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc đàn áp. Tất cả mọi người đều cảm động khi nghe các chia sẻ.

Tạo ra môi trường học Pháp tập thể

Anh Kai, một giáo viên, đã nói về cách anh giải quyết mâu thuẫn với các đồng nghiệp cũng là các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Mọi người đều có những ý kiến ​​trái ngược nhau và thật khó để đi đến sự đồng thuận. Anh nhận ra rằng cách duy nhất để giải quyết mâu thuẫn hiệu quả là học Pháp cùng nhau, vì vậy anh quyết định tổ chức đọc sách Đại Pháp cho các đồng nghiệp tại nơi làm việc. Anh cũng tạo cơ hội cho mọi người chia sẻ suy nghĩ của họ trong hoàn cảnh thoải mái hơn, chẳng hạn như trong bữa ăn.

“Khi chúng tôi tu luyện tốt hơn, các hạng mục mà chúng tôi làm để giúp mọi người hiểu rõ hơn về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại cũng trở nên hiệu quả hơn. Mọi người đều thu được lợi ích khi cùng học Pháp nhóm, và chúng tôi cùng nhau đề cao”, anh nói.

Tuệ Linh từ huyện Vân Lâm đã chia sẻ một trải nghiệm giúp cô nhận ra tầm quan trọng của việc học Pháp. Nhiều năm trước, khi cô làm việc ở Đài Bắc, cô đã gặp phải một nút thắt trong tu luyện và trở nên hết sức tiêu trầm. May thay, một học viên khác đã động viên cô học Pháp, và hàng ngày đưa cô đến một nhóm học Pháp. Tuệ Linh đã vượt qua những trở ngại về tinh thần khi tham gia học Pháp nhóm, chẳng hạn như cho rằng địa điểm học quá xa, rằng như vậy sẽ lãng phí thời gian, v.v., và cô đã không bỏ lỡ ngày nào. Chỉ trong vài tháng, cô đã đạt được bước đột phá trong tu luyện.

Sau đó, cô trở về quê nhà và biết cô cần tiếp tục học Pháp thường xuyên, nhưng không sao thu xếp được thời gian vì công việc quá bận rộn. Cô muốn thành lập một nhóm học Pháp. Cô đã chia sẻ suy nghĩ của mình với các học viên khác, và họ đã sẵn sàng giúp đỡ. Tuy nhiên, điều đó không dễ dàng bởi vì mỗi người một ý. Đó cũng là một khảo nghiệm đối với cô.

“Mỗi khi các học viên hỏi ý kiến ​​của tôi về một điều gì đó, tôi lại nghĩ một đằng, trả lời một nẻo. Có lúc, tôi không đồng ý với đề xuất của một học viên và chúng tôi sẽ thảo luận đủ thứ dài dòng cho đến khi đi đến quyết định cuối cùng. Tôi nhận ra rằng tôi có chấp trước mạnh mẽ vào tự ngã.

“Cuối cùng chúng tôi đã tổ chức được buổi học Pháp đầu tiên. Tôi hoan hỷ khi thấy rất nhiều học viên tham dự. Nhưng không lâu sau, khảo nghiệm đã lại xuất hiện, hết lần này đến lần khác. Nhiều học viên đưa ra cho tôi đủ loại đề xuất. Bởi vì tôi ích kỷ và không muốn thay đổi suy nghĩ của mình nên những suy nghĩ tiêu cực cứ hiện lên trong tâm. Tôi rất xúc động vì có một học viên luôn ở bên và giúp đỡ tôi mọi lúc”, cô chia sẻ.

“Thật khó mà tìm được thời gian phù hợp cho tất cả mọi người. Nhưng vì chúng tôi có quyết tâm nên cuối cùng chúng tôi đã tổ chức thành công một nhóm học Pháp vào một buổi tối trong tuần, và chúng tôi đọc cuốn sách chính Chuyển Pháp Luân vào Chủ nhật, mỗi hôm một giờ. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là địa điểm học Pháp hoàn toàn miễn phí.

Tìm thấy lời giải cho kiếp nhân sinh

Giáo sư Mỹ Anh từ Đại học Tôn Trung Sơn ở Cao Hùng đã chia sẻ quá trình cô trở thành một học viên. Cô từng là một đứa trẻ tò mò, từ nhỏ đã có nhiều câu hỏi về cuộc sống. Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, mọi thắc mắc của cô đã được giải đáp.

Sau khi đọc xong Chuyển Pháp Luân, cô chuyển sang đọc các kinh văn khác và tìm thấy nhiều câu trả lời hơn nữa. “Đại Pháp là điều trân quý nhất trong cuộc đời tôi và tôi thực sự thích học Pháp”, cô chia sẻ.

Hướng nội và vượt qua khảo nghiệm

Cô Văn Anh từ Cao Hùng đã chia sẻ về quá trình cô vượt qua một khảo nghiệm. Cô bị bong gân ở lưng, không thể duỗi thẳng được. Nó rất đau đớn. Cô bắt đầu suy ngẫm về những thiếu sót của mình và nhận ra mình đã không đối xử tốt với con trai. Khi về đến nhà, cô đã xin lỗi con. Nhưng lưng cô vẫn đau ghê gớm.

Các học viên sau đó đã gọi cho cô để hỏi về một hoạt động. Cô vừa trả lời các câu hỏi của họ, vừa chịu đựng cơn đau ở lưng. Sau đó, cô nhận được cuộc gọi của một học viên từng có mâu thuẫn với cô. Cô đã buông bỏ những nghi ngờ và kiên nhẫn trả lời các câu hỏi của học viên đó. Và rồi cơn đau lưng của cô biến mất lúc nào không hay.

Qua trải nghiệm đó, cô nhận ra rằng cô đã bỏ qua nhiều điều nhỏ nhặt trong tu luyện. Ví dụ như, cô đã cố chấp trong mâu thuẫn với con trai của mình và các học viên khác, còn cứ nhìn vào thiếu sót của người khác. Cô đã vượt qua khảo nghiệm sau khi buông bỏ những chấp trước này.

Các học viên thu được lợi ích từ buổi chia sẻ

Cô Lý cho biết, chồng cô đã thụ ích từ sự kiện hai ngày này. Chẳng hạn, trước đây, anh chưa dụng tâm đầy đủ khi phát chính niệm, nhưng sau khi chia sẻ với các học viên khác, anh đã nhờ cô nhắc anh phát chính niệm đúng giờ. “Đôi khi anh ấy còn nhắc tôi phát chính niệm”, cô chia sẻ.

Cô cũng ấn tượng sâu sắc với buổi chia sẻ kinh nghiệm này. Cô nhận ra Pháp trân quý biết bao và cho biết cô hy vọng sẽ tinh tấn hơn trong tu luyện.

Điều phối viên Ngô rất biết ơn người học viên đã đăng ký cho ông tham dự sự kiện này. Ông cho biết, ông đã học được rất nhiều khi nghe các học viên khác chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của họ, và có sự hiểu biết rõ ràng hơn về các Pháp lý.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/14/398993.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/20/182249.html

Đăng ngày 24-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share