Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Trung Hoa lục địa

[MINH HUỆ 03-02-2010]

Gần đây, các học viên địa phương đã trải quan những can nhiễu nghiệp bệnh nghiêm trọng, trong đó có cả tôi. Nó cảm tuổng như một khổ nạn sinh tử vậy. Trong suốt ba ngày, các cơn đau dữ dội không hề rời khỏi thân thể tôi. Sau ba ngày, tôi cầu xin trong đầu “Sư phụ, xin hãy gia trì giúp con để con có thể làm ba việc! Không ai có thể ngăn cản con được”. Vào lúc đó, tôi nhảy ra khỏi giường, và tất cả các cơn đau dữ dội kia biến mất. Thân thể tôi lại cảm thấy bình thường. Trong suốt ba ngày khó khăn kia, tôi đã cầu xin sự giúp đỡ từ Sư phụ, phát chính niệm liên tục, đọc nhẩm Pháp và nói “Chỉ có Sư phụ mới có thể dẫn dắt tôi, tôi không muốn và cũng không thừa nhận bất kỳ sự an bài nào khác”. Tôi cũng thề phải làm ba việc. Nhưng chẳng có hiệu quả. Việc nhảy ra khỏi giường cho thấy là tôi thực sự tin tưởng vào Sư phụ, và các cơn đau đớn đã biến mất chỉ trong tích tắc. Đúng như Sư phụ giảng:

“Đệ tử chính niệm đầy,
Thầy sẽ đưa về trời.”

(Sư đồ ân – Hồng Ngâm 2)

Đây là những điều tôi ngộ ra khi đang trải qua nghiệp bệnh nghiêm trọng.

Theo tôi, các học viên mà đã gặp phải can nhiễu của nghiệp bệnh nên thực sự và vững chắc tin tưởng vào Sư phụ. Họ cần buông bỏ những lo lắng và tin tưởng vào sự an bài của Sư phụ. Và chúng ta phải có hành động ngay sau đó. Chúng ta phải chắc chắn là mình thực sự tin ở Sư phụ và Đại Pháp, và kiên định tu luyện bản thân trong suốt quá trình. Chúng ta không thể đợi cho đến khi Sư phụ hóa giải tất cả nghiệp lực của mình và chúng ta thấy thoải mái rồi mới làm ba việc. Đó là  tu luyện có điều kiện và Sư phụ không thể quản chúng ta. Trong trường hợp đó, sẽ là vô ích để xin Sư phụ giúp đỡ. Người đã chỉ ra rằng:

Có người nghĩ: ‘Mình hết bệnh thì mình sẽ tu luyện’. Tu luyện không có điều kiện nào hết; muốn tu luyện, thì tu luyện thôi” (Chuyển Pháp Luân)

Khổ nạn sinh tử này được coi là “khảo nghiệm” của các đệ tử Đại Pháp được gây ra bởi cựu thế lực và các nhân tố của cựu vũ trụ.

Theo thể ngộ cá nhân tôi, các học viên gặp phải khảo nghiệm này có thể là do đã có những chấp trước trong một thời gian dài. Họ đã bị đám hắc thủ và lạn quỷ trong vũ trụ lợi dụng.

Sư phụ đã vài lần điểm hóa cho tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ chú ý tới các điểm hóa, và các khổ nạn đã đến. Rất nhiều học viên, trong đó có tôi, có những tư tưởng giống nhau như: môi trường tu luyện hiện nay đã dễ chịu hơn, tà ác đã ít hơn. Điều đó dẫn tới việc buông lơi tu luyện cá nhân. Họ trờ nên lười biếng khi phát chính niệm và giảng chân tướng. Họ thường ở trong trạng thái lãnh đạm. Họ dính mắc vào danh, lợi và tình; họ nấu những món ngon, trang hoàng nhà cửa, dành dụm tiền của cho con cái. Một số học viên thậm chí còn bắt đầu uống rượu và hút thuốc khi có dịp. Một số trở nên bận bịu với việc chăm sóc con cháu và phải tranh thủ thời gian để làm ba việc. Đôi khi, họ cảm thấy như đang bị thúc ép phải làm ba việc chứ không phải đó là trách nhiệm và sứ mệnh của mình. Cựu thế lực và đám hắc thủ thấy điều này rõ ràng. Những học viên này đã không có chủ ý thức và chính niệm mạnh, do đó hắc quỷ sẽ lôi họ đi.

Chứng thực Pháp giữa người thường và viên dung trong Đại Pháp cần chúng ta có một thân thể con người. Cựu thế lực hoàn toàn không có quyền lấy đi thân thể của chúng ta. Chúng ta không nên để mất thân người này chỉ vì những lỗi lầm của bản thân.

Vào thời điểm cuối cùng của Chính Pháp, chúng ta cần trân quý cơ hội “vạn cổ kỳ duyên” này và tu luyện bản thân tốt, chứng thực Pháp, giảng chân tướng và cấp cho chúng sinh cơ hội được cứu độ. Chúng ta cần đo lường bản thân theo tiêu chuẩn của Pháp trong bất kỳ việc gì và ở bất kỳ nơi đâu. Chỉ khi đó, chúng ta mới hoàn thành thệ nguyện lịch sử của mình và theo Sư phụ trở về nhà thật sự của mình.
________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/2/3/217498.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/2/23/114882.html
Đăng ngày 3-3-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share