Bài của một đệ tử Đại Pháp ở Trung quốc

[MINH HUỆ 7-2-2010] Hai ngày trước tôi đã đọc một bài chia sẻ của một bạn đồng tu trên trang Minh Huệ. Một đoạn sau đây đã nói lên vài điều, “Là một đệ tử, nếu bạn được người khác giới thích, vậy phải có điều gì sai với tâm tính của bạn, nó không có liên hệ tới việc dù bạn có đẹp hay không”. Tôi chợt nhận ra tại sao tôi có quá nhiều người cầu hôn trong những năm qua. Trên thực tế, đó là do chấp trước của bản thân vào sắc dục.

Tôi đắc Pháp trong thời gian học năm thứ nhất ở trường đại học. Sau khi trở thành một học viên, Sư Phụ đã giúp tôi thanh lọc cơ thể. Khi tôi đề cao tâm tính, cơ thể bên ngoài của tôi cũng được thay đổi. Tôi trở nên đầy sinh lực, và vẻ ngoài của tôi được cải thiện. Trong điều kiện người thường, tôi đã trở nên xinh đẹp hơn, và cũng có nhiều người thích tôi hơn.

Nhưng hôm nay, tôi đã nhận ra rằng tất cả điều này là do chấp trước của tôi vào sắc dục. Nghĩ về những người đàn ông đã thích tôi trước đây, tất cả họ đều khiến tôi quan tâm khi tôi gặp họ lần đầu tiên.

Một lần khi tôi đi ngang qua một đường xe lửa, tôi nhận thấy một thanh niên trước mặt tôi. Tôi đang mặc một chiếc váy màu xanh, và tôi chợt nhớ ra một bài báo tôi đã đọc trước đó viết bởi một anh chàng nói rằng anh ta đã yêu một cô gái mặc áo màu xanh. Tôi nghĩ: “Hôm nay tôi đang mặc một chiếc váy màu xanh. Liệu có ai đó thích nó không?” Ngay sau suy nghĩ này, người thanh niên quay lại và nhìn tôi. Anh ta nói:” Xin chào” theo cách đó nói với tôi anh ta nghĩ tôi xinh đẹp. Sau đó chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện dài.

Vào một ngày khác, tôi đi du lịch đến thành phố khác với một giáo viên nam từ trường học khác. Tôi mặc một chiếc áo choàng khá đẹp hôm đó, và tôi đã nghĩ: “Mình đang mặc một chiếc áo choàng đẹp ngày hôm nay. Có thể người giáo viên nam đó sẽ chú ý đến mình!” Quả thực anh ta đã như vậy, và anh ta thậm chí đã bảo một đồng nghiệp của mình nói với tôi một cách gián tiếp rằng anh ta thích tôi.

Khi số lượng người bày tỏ tình cảm với tôi tăng lên, tôi đã phát triển một tâm lý rằng những người khác thích tôi vì tôi đẹp. Tôi đã chấp trước vào vẻ ngoài của mình- chắc chắn là một biểu hiện của sắc dục. Vì chấp trước này, cựu thế lực đã tìm ra một lý do để bức hại tôi. Chúng bắt đầu làm tăng chấp trước của tôi. Tất cả mọi người xung quanh tôi bắt đầu ca ngợi vẻ ngoài của tôi, những người thuộc mọi lứa tuổi và cả hai giới. Điều này khiến tôi thậm chí tin hơn rằng tôi đẹp, và số lượng người cầu hôn tôi đã tăng lên.

Sau khi kết hôn, tôi đã có rất nhiều vấn đề với chồng tôi và đã quên tu luyện bản thân. Những rắc rối gia đình không bao giờ dừng lại, và tôi luôn cảm thấy rằng chồng tôi nên nhượng bộ với tôi bởi vì tôi đẹp. Cuối cùng, Tôi đã trượt ngã lớn.

Bây giờ tôi thực sự hiểu rằng đây là lý do. Nó là bình thường với những người trẻ có gia đình, nhưng nếu một người nào khác ngoài gia đình của bạn bắt đầu thích bạn một cách không đúng, có phải là một vấn đề với tâm tính của bạn. Tướng mạo của người ta bất luận là gì không có quan hệ, đó là do nhân tâm tự rước quỷ vào nhà! Chúng ta đều là những đệ tử Đại Pháp. Sư Phụ đã yêu cầu chúng ta tu luyện trong xã hội người thường. Mỗi đệ tử có Pháp thân của Sư Phụ đang bảo hộ, vì thế bất cứ điều gì không liên quan đến sự tu luyện của chúng ta sẽ không thể gặp phải. Tất cả mọi thứ là kết quả từ tâm của chúng ta. Nói cách khác, ngay cả khi bạn đẹp như một nữ thần, nếu bạn không có chấp trước vào sắc dục, không có người khác giới nào tới nói với bạn những cảm xúc của họ. Đại Pháp sẽ không cho phép điều đó. Vì vậy, những người khác giới đã chọn riêng tôi là một hiện tượng bất thường và không có gì để tự hào. Từ góc độ của Pháp, nó chỉ ra rằng một người đã làm không tốt trong sự tu luyện trong lĩnh vực này và cần đề cao tâm tính của mình. Pháp lý cho người tu luyện là đảo ngược.

Tại sao cựu thế lực dám bức hại chúng ta? Bởi vì chúng đã tìm ra điểm yếu của chúng ta, và chúng nắm lấy những chấp trước của chúng ta. Những chấp trước này sẽ bị cựu thế lực sử dụng. Mỗi đệ tử đã chịu đựng cho đến ngày hôm nay biết được tầm quan trọng của học Pháp và tu luyện bản thân. Có rất nhiều bài học đã được rút ra.

Bằng bài viết này, tôi hy vọng nó sẽ giúp cho các bạn đồng tu để đi tốt trên con đường tu luyện!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/2/7/217680.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/2/23/114884.html
Đăng ngày 01-03-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share