Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 07-07-2019] Tôi luôn yêu thích đọc sách, và vào năm 2010, tôi đã đọc cuốn Chuyển Pháp Luân với sự tò mò. Lúc đó, tôi chưa có nguyện vọng muốn tu luyện Đại Pháp và cũng không luyện công. Ba năm sau, vào tháng 5 năm 2013, tôi chính thức bước vào tu luyện. Sau khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân vào năm 2010, tôi đã có một giấc mơ khó quên khiến tôi viết ra một bài thơ:

“Tôi chỉ là một lữ nhân phong trần mệt mỏi giữa thế gian, luân hồi không biết bao nhiêu kiếp?

Bỗng một đoá liên hoa to lớn xuất hiện trước mắt,

Tôi suy nghĩ làm sao có thể ngồi xếp bằng

Sư phụ từ bi điểm hoá cho tôi,

Cứu linh hồn dơ bẩn ở cõi trần của tôi

Có một miền tịnh thổ đang chờ đợi

Tại sao phải quyến luyến cõi trần đầy đau khổ

Sư phụ, con đã lạc đường và con sẽ quay trở về

Từ nay về sau coi nhẹ thất tình

Trân quý Chân-Thiện Nhẫn trong tâm”.

Mặc dù tôi chỉ mới 38 tuổi nhưng tôi cảm thấy kiệt quệ cả về thể chất và tinh thần. Sau nhiều năm làm kinh doanh, tôi cảm thấy khổ sở và mệt mỏi. Tôi bị thoái hóa đốt sống cổ, một khối u cứng ở bụng dưới và mỗi lần thở, ngực tôi phát ra tiếng động như những mảnh nhựa vỡ. Tôi luôn cảm thấy mệt mỏi và thấy thật khó khăn khi làm việc nhà.

Vào tháng 5 năm 2013, tôi quyết định bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi học Pháp và nhanh chóng thuộc các bài công Pháp. Nhìn lại cuộc đời mình, tôi luôn bỏ cuộc giữa chừng rồi lại luôn cảm thấy hối tiếc. Tôi nghĩ, nếu tôi quyết định học Đại Pháp, tôi phải thật nghiêm túc. Lần này tôi sẽ không bỏ cuộc.

Tôi mới chỉ đọc được hai trang trong Chuyển Pháp Luân thì chứng khó thở của tôi đã biến mất. Tôi bắt đầu được thấy những điều kỳ diệu trong tu luyện. Tôi đã được trải nghiệm những điều Sư phụ Lý đã giảng trong Chuyển Pháp Luân: “Phật tính nhất xuất, chấn động thập phương thế giới”.

Một tháng sau, tất cả các chứng bệnh của tôi đều biến mất. Tôi có một giấc mơ trong đó Sư phụ đang tịnh hoá thân thể cho tôi. Dường như tôi có nhiều nghiệp lực. Sư phụ nói với tôi rằng, đối với một người trẻ như vậy, tôi đã tích lũy nhiều thứ xấu. Ngài đã tịnh hoá thân thể tôi đến tận cùng.

Khi Sư phụ làm xong, có một đống đất đen lớn bên cạnh tôi. Từ bụng tôi, Sư phụ lôi ra một thực thể trông giống như một con chuột hoặc một con nhện và ném nó đi. Khối u ở vùng bụng dưới khiến tôi luôn khó chịu và đau đớn đã biến mất, và những âm thanh trong lồng ngực tôi cũng biến mất.

Tôi cảm thấy như được tái sinh – mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng! Tôi không còn cảm thấy mệt mỏi và thậm chí tôi có thể bước ba bậc cầu thang cùng một lúc. Áp lực tâm lý to lớn khiến tôi cảm thấy khổ sở sau khi sinh con dường như đã được Sư phụ loại bỏ hoàn toàn.

Tôi đã trải nghiệm được điều Sư phụ giảng:

“…chính là thân thể chư vị được hoàn toàn tịnh hoá cho đến triệt để; tất cả những gì không tốt tồn tại trong tư tưởng, quanh thân thể tồn tại trường nghiệp lực và những nhân tố làm thân thể không được khoẻ mạnh; toàn bộ những thứ ấy phải được thanh lý ra hết. Nếu chẳng thanh lý, mang theo thân thể nhơ nhớp, thân thể đen bẩn và tư tưởng dơ xấu như vậy, thử hỏi có thể đạt đến tu luyện lên cao tầng được không?” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Cuộc sống của tôi đã được cải biến! Bầu trời cao và sáng sủa, và tôi cảm thấy hạnh phúc! Tôi chăm chỉ học Pháp mỗi ngày. Tôi chịu đựng cơn đau khi ngồi song bàn. Một tháng sau, tôi nhận thấy làn da chảy xệ của mình mịn màng và săn chắc. Ngay cả da thịt trên người tôi cũng không còn bị chảy xệ nữa. Những vết nám đầy khuôn mặt khi mang thai cũng biến mất.

Ngay từ khi còn nhỏ, chị gái tôi và mẹ tôi có làn da trắng, nhưng da tôi thì xỉn. Nhưng bây giờ da của tôi trông sáng hơn và đẹp hơn da của họ. Khách hàng của tôi đã rất ngạc nhiên và hỏi tại sao trông tôi ngày càng trẻ hơn! Một số người thậm chí còn hỏi bí quyết làm đẹp của tôi.

Cả thân và tâm tôi được Đại Pháp tịnh hóa. Tướng do tâm sinh, cả nội tâm và ngoại hình của tôi đều biến đổi.

Sư phụ giảng:

“Nói vui thế này, các cô nương trẻ tuổi đều trang điểm, muốn da dẻ trắng trẻo hơn, đẹp hơn. Tôi nói rằng chư vị tu luyện công pháp tính mệnh song tu một cách chân chính, [thì] tự nhiên đạt được điều ấy; bảo đảm là chư vị không [cần] trang điểm”. (Bài giảng thứ 5, Chuyển Pháp Luân)

Đề cao trong môi trường gia đình

Tôi có cuộc sống hòa thuận với chồng. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, anh ấy đã phản đối rất mạnh mẽ do bị hiểu lầm từ những tuyên truyền dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Trong những năm qua, anh ấy đã nghe nhiều câu chuyện về việc các học viên bị mất việc hoặc gia đình họ tan vỡ vì họ từ chối từ bỏ tu luyện.

Chồng tôi đã xé sách Đại Pháp của tôi và thậm chí muốn ly hôn. Tôi ôm bức ảnh của Sư phụ, và ngồi khóc một mình. Anh từ chối lắng nghe bất cứ điều gì tôi nói. Mỗi lần tôi cố gắng giảng chân tướng, anh đều dọa sẽ huỷ sách và tài liệu Đại Pháp của tôi.

Sư phụ giảng:

“Chư vị làm việc khác thì họ không quan tâm đến chư vị; nguyên [luyện công] là việc tốt, nhưng họ cứ không chịu để chư vị yên. Thực ra họ giúp chư vị tiêu nghiệp, nhưng tự họ không biết. Họ không hề gây sự với chư vị ở bề mặt, còn trong tâm lại rất tốt với chư vị; không phải như thế, [mà] cơn nóng giận thật sự xuất ra từ nội tâm. Bởi vì nghiệp lực rơi vào ai thì người đó thấy khó chịu; đảm bảo là như vậy”. (Bài giảng thứ 4, Chuyển Pháp Luân)

Tôi lặng lẽ chịu đựng sự phản đối của anh. Tôi hiểu rằng do anh bị ảnh hưởng bởi những tuyên truyền giả dối của ĐCSTQ mà làm những điều xấu với Đại Pháp. Bất cứ khi nào tôi cảm thấy tức giận, tôi luôn tự nhủ một người tu luyện nên khoan dung và từ bi với người khác.

Bất cứ khi nào cảm giác oán giận nổi lên, tôi lại phát chính niệm để loại bỏ chúng. Một ngày nọ, khi tôi đang đọc bài giảng thứ tư trong Chuyển Pháp Luân, Sư phụ đã loại bỏ vật chất oán hận ra khỏi tôi. Tôi đã thực sự hiểu Pháp lý “vật chất và tinh thần là nhất tính”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Úc Châu 1999)

Ngay sau đó, tôi nhớ rằng chồng tôi đã luôn đối tốt với tôi như thế nào. Tôi nói với Sư phụ trong nước mắt: Sư phụ, con hiểu rồi. Đêm hôm đó, tôi đã có giấc mơ trong đó tâm tính của tôi được đề cao lên.

Sau đó, thái độ của chồng tôi đối với việc tu luyện của tôi đã thay đổi. Anh ấy bắt đầu lắng nghe mỗi khi tôi giải thích ý nghĩa của việc tu luyện tâm tính. Ví dụ, khi tôi muốn mua một chiếc máy tính xách tay, anh ấy đã mang một chiếc máy tính không sử dụng ở cơ quan của anh ấy về cho tôi sử dụng. Tôi nói với anh rằng chúng ta không nên lấy những thứ không thuộc về mình. Và anh đã trả lại nó.

Tôi cũng kể cho anh về mẹ tôi. Trước khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà đã từ chối trả tiền cho thợ bằng cách nói rằng tay nghề của thợ không đạt. Sau khi mẹ tôi bắt đầu tu luyện, bà đã tìm nhà thầu đó và trả cho anh ấy 3.000 Nhân dân tệ mà bà còn nợ. Tôi giải thích rằng các học viên Đại Pháp không bao giờ lợi dụng người khác.

Tôi đã sử dụng mọi cơ hội để khích lệ chồng đi theo con đường chân chính. Anh ấy dần dần bắt đầu hỏi tôi nhiều câu hỏi, ví dụ, về sự luân hồi, tại sao xã hội Trung Quốc ngày càng bại hoại, và sự thật về ĐCSTQ.

Anh bắt đầu đọc các sách Đại Pháp của Sư phụ. Khi anh ấy đọc các bài giảng Pháp của Sư phụ ở khắp nơi trên thế giới, anh ấy đã nói: “Tại sao em không đưa cho anh những cuốn sách này trước đây!” Sau đó, anh ấy bắt đầu luyện công cùng tôi.

Mặc dù anh mới chỉ bắt đầu tu luyện, nhưng Sư phụ từ bi đã khai mở thiên mục cho anh. Anh cũng cảm thấy Pháp Luân xoay chuyển khi luyện các bài công pháp đứng.

Nhìn chồng tôi thay đổi từ việc chống lại Đại Pháp cho đến bắt đầu bước vào tu luyện, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc!

Con xin cảm tạ Sư phụ! Một sinh mệnh quý giá đã lên thuyền Pháp để quay về Thiên giới!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/7/389683.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/20/178967.html

Đăng ngày 09-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share