Bài viết của Thấm Vân

[MINH HUỆ 28-10-2019] Kể từ khi chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, các học viên đã bị bắt, cầm tù, và thậm chí là mất đi mạng sống của mình. Trong đó, có nhiều học viên là những cư dân cao tuổi, họ bị bắt chỉ đơn giản là vì cùng nhau đọc sách Pháp Luân Đại Pháp tại nhà riêng của mình.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn.

Dưới đây là một số người cao tuổi bị bức hại vì cùng nhau đọc sách Pháp Luân Công.

Trở thành “trọng án” của tỉnh vì đọc sách tập thể

Bà Tôn Chí Phân (60 tuổi), là một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây. Ngày 25 tháng 6 năm 2018, khi bà đang cùng bốn vị khách của mình, cũng là các học viên đang cùng nhau đọc sách của Pháp Luân Công tại nhà, thì cảnh sát quận Nghênh Trạch đã phá cửa xông vào và bắt giữ họ. Bốn học viên đang ở nhà bà Tôn lúc đó là bà Điền Ngọc Cầm (60 tuổi), bà Hồ Lan Anh (65 tuổi), ông La Bảo Tuấn (62 tuổi), và bà Quách Nhuận Tiên (68 tuổi).

Cảnh sát nói rằng các cảnh sát mặc thường phục đã theo dõi những học viên này trước khi tiến hành bắt giữ. Vì được xác định là đại án, trọng án, nên Tổ Điều tra của Chính quyền Trung Ương, Cục Công an Tỉnh Thiểm Tây, và Phòng Công an Thái Nguyên đã phối hợp xử lý. Sau một phiên tòa vào tháng 4 năm 2019, các học viên này đều bị kết án tù với mức án lên tới 10 năm và phạt 30.000 tệ.

Cầm tù và tử vong

Ông Cung Diên Chiêu, một học viên ở quận Hợp Xuyên, thành phố Trùng Khánh, đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại rất nhiều lần vì kiên định đức tin của mình. Vào tháng 4 năm 2016, khi ông và vài học viên khác đang cùng nhau đọc sách Pháp Luân Đại Pháp, cảnh sát đã bắt giữ ông và lệnh cho ông phải từ bỏ đức tin của mình trong quá trình thẩm vấn. Sau khi từ chối làm theo, ông Cung đã bị kết án hai năm tù và phạt 3.000 tệ.

Sức khỏe của ông Cung suy giảm trong thời gian bị cầm tù, và ông không thể nuốt nổi thức ăn. Sau khi được bảo lãnh tại ngoại điều trị y tế, ông đã qua đời vào ngày 24 tháng 6 năm 2018 ở tuổi 77.

Bốn người phụ nữ cao niên bị cầm tù

Bà Diệp Vinh Quý (81 tuổi), bà Uông Hương Chi (70 tuổi), bà Phòng Tiểu Đào (ngoài 70 tuổi), và bà Mạnh Đức Tú (69 tuổi), là các học viên ở thành phố Đồng Lăng, tỉnh An Huy. Họ thường cùng nhau đọc các sách của Pháp Luân Công và trở thành mục tiêu bức hại của chính quyền cộng sản. Cảnh sát của Phân cục Công an khu Phát triển Kinh tế Kỹ thuật Đồng Lăng thường xuyên theo dõi họ. Sau đó, cảnh sát đã bắt giữ họ khi họ lại cùng nhau đọc sách vào ngày 24 tháng 3 năm 2018, và lục soát nhà của họ.

Ban đầu, bốn học viên này đều được bảo lãnh tại ngoại vào ngày 20 tháng 6 năm 2018, nhưng sau đó họ bị bắt giam trở lại vào tháng 7 năm 2018 và đưa tới trung tâm tẩy não. Họ bị kết án tù trong một phiên tòa diễn ra vào ngày 28 tháng 11 năm 2018. Án tù của họ lần lượt là: Bà Diệp (4 năm), bà Vương (3 năm 10 tháng), bà Phòng (3 năm), và bà Mạnh (2 năm).

Người phụ nữ 78 tuổi tự biện hộ trước tòa

Ngày 6 tháng 9 năm 2018, khi tám học viên ở quận Đông Thành, Bắc Kinh đang cùng nhau đọc sách của Pháp Luân Công, thì cảnh sát khu phố Donghuashi đã đột nhập vào và bắt giữ họ. Các học viên gồm bà Vương Hồng (78 tuổi), bà Phó Á Dân (76 tuổi), bà Trịnh Vân Vân (ngoài 70 tuổi), ông Vương Thục Lợi (69 tuổi), bà Lưu Thăng Bình (70 tuổi), bà Lý Lỗ Anh, bà Ngô Diệp, và bà Nhâm Lâm.

Bà Lưu đã bị lên cơn đau ngực và huyết áp tăng cao hơn 190 sau khi bị bắt, bởi vậy bà đã được thả vào ngày 10 tháng 9. Bảy học viên còn lại bị đưa ra hầu tòa vào ngày 16 tháng 7 năm 2019. Chỉ duy nhất luật sư của ông Vương Thục Lợi đã thay mặt ông biện hộ vô tội, còn các luật sư khác đều thay mặt thân chủ của mình nhận tội vì sợ các quan chức chính quyền trả đũa. Tuy nhiên, tất cả các luật sư đó đều đồng ý rằng việc cùng nhau đọc các sách của Pháp Luân Công không gây ra bất kỳ nguy hại nào cho xã hội.

Bà Vương Hồng đã tự biện hộ vô tội cho mình dù luật sư của bà đã nhận tội.

Người phụ nữ 80 tuổi bị kết án bốn năm tù

Ngày 8 tháng 5 năm 2018, 19 cảnh sát của Đồn Công an Mã Gia Bảo ở Bắc Kinh đã kéo đến nhà bà Tôn Trọng Phương, 80 tuổi, bắt giữ bà khi bà đang cùng sáu học viên khác đọc sách của Pháp Luân Công. Tại thời điểm bắt giữ, ngoại trừ bà Trương Thục Hoa, 68 tuổi, còn các học viên khác đều đã ngoài 70 tuổi hoặc hơn, người lớn tuổi nhất là 86 tuổi. Sau 15 ngày bị giam, bà Trương đã được tại ngoại, còn các học viên khác đã được thả sau vài giờ bị bắt.

Một công tố viên đã hỏi bà Tôn rằng có phải bà đã tổ chức buổi đọc sách tại nhà bà hay không, bà đã từ chối trả lời câu hỏi. Các quan chức của tòa án địa phương đã tổ một phiên xét xử tại nhà của bà vào ngày 1 tháng 11 năm 2018, và ngày 28 tháng 12, họ quay trở lại nhà bà để thông báo với bà rằng họ đã kết án bà bốn năm tù và 4.000 tệ tiền phạt.

Sáu học viên cao tuổi bị giam ở Thượng Hải vì cùng nhau đọc sách

Ngày 15 tháng 7 năm 2019, khi bà Kim Thục Mẫn, 56 tuổi, và năm học viên khác ở Thượng Hải đang cùng nhau đọc sách tại nhà bà Kim, thì cảnh sát của Đồn Công an La Sơn Tân Thôn và Phân cục Công an Phổ Đông đã kéo đến và bắt giữ họ.

Các vị khác của bà Kim gồm bà Tạ Tạ Nam (83 tuổi), bà Lý Thúy Phượng (75 tuổi), bà Quách Tố Kiều (75 t uổi), bà Trương Mai Trân (72 tuổi).

Người phụ nữ 50 tuổi qua đời sau khi bị giam giữ

Hơn 20 cảnh sát của Đồn Công an Sử Môn Trại đã bắt giữ bốn học viên Pháp Luân Công ở thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc khi họ đang cùng nhau đọc sách tại nhà của ông Cao Hưng Thái vào ngày 27 tháng 4 năm 2018. Ba vị khách của ông Cao là bà Lý Quý Bân (76 tuổi), bà Thương Tú Quân (50 tuổi) và bà Tống Hòa Trân (ngoài 70 tuổi).

Bà Thương đã bị đưa tới Trại tạm giam Số 2 Tần Hoàng Đảo và phạt 10.000 tệ. Mười ngày sau, tại thời điểm bà được thả, bà bị sụt hơn 9 kg và bị đau lưng, mệt mỏi và chán ăn. Sau khi được trả tự do vào ngày 7 tháng 5 năm 2018, sức khỏe của bà rất yếu ớt và bà không ăn được gì. Sức khỏe của bà ngày càng xấu đi, và bà đã qua đời vào ngày 17 tháng 6 năm 2018.

Học viên 85 tuổi bị bắt vì cùng các học viên khác đọc sách

Khi sáu học viên lớn tuổi ở thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô đang cùng nhau đọc sách tại nhà của ông Mã Đạo Minh vào ngày 28 tháng 6 năm 2018, thì cảnh sát ập đến và bắt họ về đồn công an. Sau đó, bốn người trong số họ đã được thả ra trong ngày, còn ông Mã, 85 tuổi, được thả vào 3 giờ sáng ngày hôm sau. Sau đó cảnh sát cũng kéo đến lục soát nhà ông và nhiều lần sách nhiễu ông. Khi ông Mã từ chối mở cửa nhà cho họ, họ đã trèo qua cửa sổ vào nhà ông và đưa ông đi để ký vào giấy tờ.

Bà Mạnh Hiểu Tĩnh, 62 tuổi, bị giam trong trại tạm giam trong một tháng sau đó bị đưa ra xét xử vào ngày 27 tháng 11 năm 2018. Bà lại bị bắt vào ngày 21 tháng 9 năm 2019.

Bài liên quan:

Một năm ba vụ bắt giữ quy mô lớn xảy ra ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây

Bốn bà lão bị kết án tù vì đọc sách Pháp Luân Công tập thể

Bảy cư dân Bắc Kinh bị bắt và đưa ra xét xử vì cùng nhau đọc sách Pháp Luân Công

Một phụ nữ 80 tuổi phải đối mặt với án tù 4 năm sau khi bị kết án sai vì tu luyện Pháp Luân Công

Sáu cư dân Thượng Hải cao tuổi bị bắt trong khi đọc các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp

Người phụ nữ bị bắt vì đức tin của mình cách đây hai tháng đã chết do đột quỵ

Tin tức bổ sung về bức hại tại Trung Quốc – Ngày 10 tháng 12 năm 2018 (21 báo cáo)

Tin tức bức hại bổ sung từ Trung Quốc – Ngày 14 tháng 10 năm 2019 (12 báo cáo)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/28/395137.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/31/180544.html

Đăng ngày 19-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share