Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 11-09-2019] Tôi sinh ra và lớn lên tại một ngôi làng vùng núi, năm nay tôi 64 tuổi, tôi chưa từng đi học. Trong tâm trí, tôi luôn gìn giữ những giá trị truyền thống cơ bản về kính Thần và thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo được truyền lại từ tổ tiên. Trong mùa thu hoạch lúa mì năm 1998, khi tôi đang phơi hạt trên ban công, tôi nghe thấy những người ở ngoài đang nói về các lớp học Pháp Luân Công. Càng lắng nghe, tôi càng cảm thấy có động lực. Vì vậy, tôi hỏi họ liệu họ có cần thêm người không, và họ nói với tôi rằng tất cả mọi người đều được chào đón.

Xem video giảng Pháp của Sư phụ

Sau bữa tối, tôi đến nhà của người hướng dẫn các bài tập. Có rất nhiều người, nam, nữ, già trẻ. Tất cả họ đều đang xem video bài giảng Pháp của Sư phụ. Khi tôi nhìn thấy hình ảnh của Sư phụ trong video, tôi cảm thấy rằng tôi đã biết Ngài và tôi cũng rất thích nghe Ngài giảng. Mọi người ở đó rất tập trung xem và nghe các bài giảng của Sư phụ. Trường năng lượng tường hòa khiến tôi rất thoải mái.

Đại Pháp dạy Chân-Thiện-Nhẫn, và làm thế nào để trở thành một người tốt. Khoảnh khắc tôi nghe thấy điều này, tôi cảm thấy như trí não của mình đã được kết nối lại. Tôi tới xem bài giảng của Sư phụ mỗi ngày. Vào buổi tối, tôi nhanh chóng dọn dẹp, và vội đến đó để nghe các bài giảng Pháp. Đây là cách mà tôi bước vào con đường tu luyện và đắc được Pháp.

Có rất nhiều người trong làng chúng tôi đã tu luyện Đại Pháp. Có rất nhiều câu chuyện tuyệt vời và cảm động. Bất cứ khi nào có cơ hội, tôi đều chia sẻ lại với chồng. Tôi cũng chia sẻ với ông ấy rất nhiều nguyên lý dạy chúng tôi trở thành người tốt. Ông luôn thích nghe. Tôi đã cố gắng thuyết phục chồng tôi cùng tu luyện Đại Pháp, nhưng ông ấy nói rằng mình quá bận rộn. Ông ấy bảo tôi hãy học và ông ấy sẽ ủng hộ tôi.

Thật vậy, để hỗ trợ tôi học Pháp, ông ấy đã làm rất nhiều việc, việc nhà và việc nông trại. Khi ai đó hỏi: “Tại sao ông lại ủng hộ vợ tu luyện Pháp Luân Công?” Đầu tiên ông ấy sẽ nói: “Bởi vì nó rất tốt. Vợ tôi là một người tốt. Anh thấy đấy, kể từ khi cưới tôi, bà ấy đã làm việc chăm chỉ, và đối xử tốt với mọi người, không chỉ tốt với tôi. Pháp Luân Công dạy mọi người phải làm người tốt bằng cách tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn. Chẳng phải thật tuyệt khi những người tốt trở nên tốt hơn sao? Ai lại không ủng hộ điều này? Đại Pháp có thể ban trí huệ cho những người tu luyện“.

Bây giờ tôi có thể đọc Chuyển Pháp Luân, Tuần báo Minh Huệ và các tài liệu giảng chân tướng khác mà không gặp vấn đề gì.

Trải nghiệm huyền năng của Đại Pháp

Năm 2011, chồng tôi và tôi về nhà sau khi bán khoai lang ở chợ về. Lúc đó, tôi đang quàng khăn, chồng tôi lái xe đi mà không để ý xem tôi đã ngồi cẩn thận chưa, và tôi bị văng ra khỏi xe. Tôi lăn về phía sau, và đứng dậy ngay sau khi chân tôi chạm đất.

Khi nghe thấy tiếng ồn từ phía sau, chồng tôi nhận ra rằng có chuyện không hay đã xảy ra, nên ông ấy lập tức dừng xe lại. Khi ông ấy thấy tôi đứng đó mà không có thương tích gì, trông ông rất ngạc nhiên rồi cười. Sau khi chúng tôi bình tĩnh lại, một người qua đường vừa nói vừa cười với tôi: “Này, làm thế nào mà chị có thể phản ứng nhanh như vậy? Tôi cũng cười và tự nhủ: “Anh có nghĩ là tôi đang tập võ không? Nếu không tu luyện Pháp Luân Công và không có sự bảo hộ của Sư phụ, làm thế nào cơ thể của một phụ nữ 50 tuổi lại có thể nhẹ nhàng như vậy? Rất có thể tôi đã bị thương tật rồi”.

Phản bức hại – Vụ thu hoạch đặc biệt

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Bất chấp những tuyên truyền giả dối đã đầu độc vô số người Trung Quốc, hàng chục ngàn học viên Pháp Luân Đại Pháp không màng nguy hiểm đã bước ra giảng thanh chân tướng về Pháp Luân Công với chính quyền các cấp và người dân. Các học viên trong làng chúng tôi đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện quyền được tập Pháp Luân Công và nói với mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt!

Tôi gác lại công việc và cùng với một vài học viên địa phương đến Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh vào năm 2000, dự định giăng biểu ngữ với dòng chữ Pháp Luân Pháp Đại Pháp hảo. Nhưng chúng tôi đã bị bắt và bị cảnh sát đưa về làng. Chúng tôi bị giam giữ bất hợp pháp trong hai tuần và bị tra tấn.

Sau khi trở về nhà, tôi đi kiểm tra trang trại, chỉ thấy hoang tàn và vắng vẻ, cỏ dại đã cao đến đầu người. Cỏ bao phủ tất cả các dây leo khoai lang. Sau khi tôi cắt bỏ tất cả các loại cỏ dại, tôi nhận thấy dây leo khoai lang rất mỏng rải rác ở khắp nơi. Không còn lựa chọn nào khác, tôi đã trồng thêm ngô và tôi không mong đợi sẽ có gì nhiều để thu hoạch. Tôi đã nghĩ rằng điều quan trọng nhất đối với tôi là đi giảng chân tướng cho chính quyền trung ương Bắc Kinh, đến nói với họ rằng Pháp Luân Pháp Đại Pháp là tốt, đồng thời nói lời công đạo về Sư phụ, ngay cả khi trang trại của tôi không thu hoạch được gì.

Thật bất ngờ là vụ thu hoạch mùa thu đặc biệt tốt. Sản lượng ngô và khoai lang đều cao hơn nhiều so với những năm trước. Khi tính toán cụ thể, nó đã tăng hơn gấp đôi so với những năm trước. Chồng tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy điều này, sau cả đời làm việc ở trang trại, ông ấy chưa bao giờ có trải nghiệm kỳ diệu như vậy. Tôi đã ngộ rằng đây là Sư phụ khuyến khích tôi vì đã bảo vệ Đại Pháp. Tôi chắc chắn nên tiếp tục làm như vậy.

Để nói với dân chúng chân tướng về Đại Pháp, chúng tôi đã phân phát đĩa DVD, các tài liệu chân tướng và dán các biểu ngữ chứa thông điệp về Đại Pháp ở khắp nơi. Trong gần 20 năm, tôi đã giảng chân tướng trực diện cho bạn bè, gia đình và những người dân ở thị trấn chúng tôi. Nhiều người đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Sự ủng hộ mạnh mẽ từ chồng tôi

Chồng tôi không phải là người tu luyện. Mặc dù ông không được học hành nhiều, nhưng ông ấy hiểu rõ thiện ác, bản chất của ma quỷ và ông là người chính trực. Ông thường nói: “Pháp Luân Công rất tốt, những gì chính phủ làm là không đúng”.

Ông ấy hoàn toàn ủng hộ tôi cả hai lần tôi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Trong thời gian tôi bị giam giữ bất hợp pháp, ông xử lý mọi việc lớn nhỏ ở nhà rất tốt. Khi thấy tôi bị thương sau khi bị đánh, ông đã nguyền rủa ĐCSTQ xấu xa, nhưng không bao giờ phàn nàn về tôi. Khi tôi đi nhiều nơi để phân phát tài liệu chân tướng, ông ấy đã đi cùng tôi, và đôi khi ông ấy phát các tài liệu nhanh hơn tôi.

Khi chính quyền lấy đi đất của chúng tôi với lý do quy hoạch thành phố, chúng tôi đã mất trang trại của mình và chồng tôi hiện đang thu gom rác tái chế. Mỗi khi ra ngoài, ông đều mang theo đĩa DVD chân tướng và phân phát chúng. Sau đó, ông ấy bắt đầu mang theo một đầu đĩa DVD nhỏ và tìm một nơi thích hợp để chiếu cho người dân xem. Khi ông đi gom các đồ tái chế, ông ấy luôn nói với mọi người: “Vợ tôi tu luyện Pháp Luân Công và bà ấy rất khỏe mạnh. Bạn cũng nên thử xem!”

Ông cũng từng làm việc tại một văn phòng lễ tân trong thành phố. Ông đã phát audio Chín bài Bình luận về Đảng Cộng sản ở nơi công cộng. Ông không sợ bất cứ điều gì hay bất cứ ai. Ông nói rằng nó tốt cho bất cứ ai nghe thấy. Có một lần, một nhân viên bảo vệ cũng lắng nghe, và bình luận lớn tiếng: “Cái gì, Đảng Cộng sản là một giáo phái!” Ông ấy đã trả lời: “Đúng thế, giờ thì anh biết rồi đấy”.

Cháu trai đã từng nói với tôi: “Ông nội đang bật Cửu Bình rất to. Âm thanh to đến mức mọi người đang nhìn ông, nhưng ông không quan tâm. Trông giống như thể không có ai ở quanh ông vậy”. Sau đó, tôi đã hỏi ông ấy về điều đó. Ông nói: “Tôi làm điều này thường xuyên, để những người xung quanh tôi cũng có thể nghe thấy. Tôi làm điều này vì lợi ích của họ!”

Cảnh sát không thể làm được gì những người tốt

Một số học viên và tôi đã tham dự một đám tang vào năm 2013. Chúng tôi đã bị cảnh sát theo dõi và bắt giữ. Khi cảnh sát tìm cách lục soát nhà của chúng tôi, chồng tôi đã ngăn họ lại. Khi họ thấy thái độ phản kháng của chồng tôi, họ định bắt cả hai chúng tôi.

Chồng tôi nói: “Bà ấy cần phải chăm sóc bọn trẻ. Nếu các anh muốn, hãy bắt mình tôi”. Cảnh sát bắt ông và đưa đến đồn cảnh sát. Sau khi ông ở đó một ngày đêm, cán bộ làng đến đưa ông về vì ông không tập Pháp Luân Công. Ông nói sau khi trở về nhà: “Cảnh sát nên đối phó với những người xấu. Chúng ta là những người tốt, chúng ta không nên sợ họ”.

Tôi đã sử dụng tên thật của mình để nộp đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân, cựu chủ tịch ĐCSTQ, vào năm 2015 và chồng tôi cũng làm theo. Cảnh sát đã tìm thấy chúng tôi khi chúng tôi đang trên đường đi ra ngoài. Cảnh sát nhận ra chồng tôi nhưng không nhận ra tôi. Thế là họ hỏi ông: “Vợ ông đâu?” Ông nói với họ rằng ông không biết tôi đang ở đâu. Vì vậy, tôi rời đi trong khi cảnh sát đang đứng nhìn.

Bốn nhân viên cảnh sát kéo ông trở về nhà của chúng tôi. Họ đợi ở đó với ý định bắt giữ tôi. Trong thời gian đó, chồng tôi đã cãi vã to tiếng với họ. Cảnh sát hỏi ông có tập Pháp Luân Công không? Ông ấy nói, tôi không tập Pháp Luân Công, nhưng tôi biết Pháp Luân Công rất tốt. Sau đó, ông ấy liệt kê các trường hợp bức hại, từng vụ một, mà cảnh sát đã bức hại tôi. Như thể ông ấy đang xét xử cảnh sát vậy.

Khi cảnh sát thấy ông không ngừng nói, họ kể cho ông câu chuyện về chú ngựa nhỏ băng qua sông để cảnh báo ông. Chồng tôi trả lời, tôi không quan tâm anh là ngựa nhỏ hay ngựa lớn. Nếu các anh bắt giữ những người tốt, thì chính là các anh đang làm điều sai trái.

Cảnh sát đã đợi trong nhiều giờ, cho đến khi trời tối, nhưng vẫn không thấy tôi về nhà, vì tôi đã đi đến nhà của một người thân. Sau đó, chồng tôi ra ngoài đi chợ. Cảnh sát không thể ngăn ông ấy lại, vì vậy họ chỉ đi theo ông. Nhìn những người đi đường, ông ấy hét to lên: “Nhìn này, tôi là một quan chức cấp cao. Tôi có rất nhiều vệ sĩ đi theo tôi!” Cảnh sát cảm thấy xấu hổ khi mọi người nhìn họ bằng ánh mắt tò mò. Cảnh sát theo dõi ông ấy cả đêm cho đến khi ông về nhà sau khi đi chợ. Chồng tôi đã dùng trí thông minh của mình để bảo vệ tôi khỏi bị bức hại.

Mọi người thường hỏi ông, tại sao ông không sợ hãi khi làm những việc này? Ông nói: “Tại sao tôi phải sợ họ (nói đến cảnh sát)? Họ nói những chuyện vô nghĩa và làm những điều tồi tệ suốt cả ngày. Chúng tôi là những người tốt, và vì vậy chúng tôi rất ngay thẳng. Họ nên sợ chúng tôi”.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2019/9/11/392704.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/2/180153.html

Đăng ngày 05-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share