Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-11-2019] Một bà mẹ hai con ở huyện Tôn Ngô, tỉnh Hắc Long Giang đã qua đời khoảng một năm rưỡi sau khi bị cầm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Khi đó, cô 43 tuổi.

2019-11-17-mh-yanglihua--ss.jpg

Cô Dương Lập Hoa

Ngày 5 tháng 11 năm 2019, gia đình cô Dương Lập Hoa nhận được thông báo của Nhà tù Nữ Hắc Long Giang cho biết cô đang trong tình trạng nguy kịch. Gia đình cô đã vội vã đến bệnh viện nhưng khi tới nơi thì cô đã bất tỉnh. Cô qua đời trong ngày hôm đó.

Gia đình cô Dương yêu cầu được xem hồ sơ bệnh án của cô. Một lính canh nhà tù đã lướt tờ giấy qua trước mặt họ mà không cho phép họ đọc bất kỳ chi tiết nào.

Khi gia đình cô hỏi tại sao thân thể cô lại đầy vết bầm tím thì lính canh nhà tù nói rằng đó là hồ máu tử thi (thuật ngữ này để chỉ dấu hiệu của cái chết, khi máu tụ lại ở phần dưới cơ thể và làm màu da biến thành màu đỏ hơi tía).

Gia đình cô Dương đã yêu cầu khám nghiệm tử thi. Nhưng chức trách nhà tù nói rằng họ cần xin phép mới tiến hành khám nghiệm tử thi được và để cấp trên chấp thuận việc này cũng sẽ phải mất nhiều tháng.

Chính quyền nhà tù cuối cùng đã đe dọa gia đình cô Dương, ép họ phải ký vào một mẫu đơn đồng ý hỏa táng thi thể cô. Ngày 9 tháng 11, người thân đã mang tro cốt của cô về và chôn cất.

Bức hại trước đó

Tháng 8 năm 2014, cô Dương đã bị Tòa án huyện Tôn Ngô kết án ba năm tù vì đã viết dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trên cột điện thoại.

Việc cô bị cầm tù đã khiến cô con gái đang học lớp một và cậu con trai năm tuổi của cô bị bỏ lại mà không có mẹ chăm sóc.

Tại Nhà tù Nữ Hắc Long Giang, cô Dương bị đánh đập và phải chịu nhiều hình thức tra tấn khác. Cô trở nên hốc hác và đi lại khó khăn.

Theo một tù nhân bị giam cầm cùng với cô, đôi khi cô Dương rơi vào tình trạng hôn mê lâu sau khi bị lính canh đánh đập. Và đôi khi lính canh còn bức thực cô bằng nước muối nồng độ cao.

Sau khi cô được thả vào tháng 8 năm 2017, cô đã tìm được việc tại một trạm xăng sau đó ba tháng trước khi hoàn toàn bình phục. Nhưng chỉ hai ngày sau khi cô bắt đầu làm việc, cảnh sát trưởng địa phương đã thấy cô và ông ta đã ép trạm xăng phải sa thải cô.

Ngày 17 tháng 11 năm 2017, cô Dương đã bị bắt tại văn phòng kháng cáo của chính quyền địa phương khi cô kháng cáo để đòi lại công việc. Một học viên khác đi cùng cô là cô Khúc Vĩnh Hà cũng bị bắt.

Ngày 26 tháng 12 năm 2017, cả hai học viên này đã bị Tòa án huyện Tôn Ngô kết án từ ba đến bốn năm tù. Các kháng cáo của họ đối với bản án đã được Tòa trung thẩm thành phố Hắc Hà giữ nguyên phán vào ngày 23 tháng 2 năm 2018. Ngay sau đó, họ đã bị đưa đến Nhà tù Nữ Hắc Long Giang.

Cha cô Dương đã rất đau khổ trước án tù thứ hai của con gái. Ông đã ngã bệnh và sớm qua đời.

Mẹ cô Dương đã phẫu thuật cắt mũi vì căn bệnh ung thư và phải sống dựa hoàn toàn vào sự chăm sóc của chồng. Người thân của bà đã không cho bà biết về cái chết của con gái vì họ lo rằng bà sẽ không thể chịu đựng được trước cái chết của chồng và của con gái chỉ cách nhau chưa đầy hai năm.

Báo cáo liên quan:

https://vn.minghui.org/news/116938-tim-kiem-quyen-lam-viec-hop-phap-hai-phu-nu-hac-long-giang-bi-cam-tu.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/1/395910.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/18/180774.html

Đăng ngày 03-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share