Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-10-2019] Ông Dương Thắng Quân, một cư dân thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang, đã qua đời vào ngày 11 tháng 8 năm 2019, sau chín ngày bị bắt giam vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Đến nay, cảnh sát vẫn từ chối cung cấp mọi tài liệu liên quan tới việc bắt và giam giữ ông Dương cho gia đình ông. Họ cũng ngăn cản hai luật sư xem lại hồ sơ vụ án của ông.

Hồ Trí, Đồn trưởng của Đồn Công an Hữu Nghị Lộ, người chịu trách nhiệm về vụ bắt giữ ông Dương, đã phủ nhận trách nhiệm của mình trong cái chết của ông và đổ lỗi cho “cấp trên” đã ban hành lệnh bắt giữ ông.

Ngày 18 tháng 10 năm 201, các luật sư của ông Dương đã gửi một đề nghị lên chính quyền địa phương, yêu cầu họ điều tra việc cảnh sát bắt giữ phi pháp ông Dương và đưa các thủ phạm ra công lý.

f31b4a548f6e42256d9fb70eebcdc3e9.jpg

Ông Dương Thắng Quân

Ông Dương đã bị bắt tại nhà cùng với người mẹ 81 tuổi của mình vào ngày 2 tháng 8 năm 2019. Mặc dù mẹ ông Dương đã được thả ra vào buổi tối hôm đó, nhưng cảnh sát lại buộc trại tạm giam địa phương phải nhận ông, bất chấp lúc đó ông cảm thấy không được khỏe.

Khoảng 5 giờ 30 sáng ngày 11 tháng 8, cảnh sát đã báo cho gia đình ông Dương rằng ông bị nôn ra máu vào sáng sớm hôm đó ở trại tạm giam và đã được đưa đến Bệnh viện Trung tâm Giai Mộc Tư để cấp cứu.

Trong khi đưa gia đình đến bệnh viện, cảnh sát nói rằng họ không liên quan gì đến tình trạng của ông Dương, bởi trước đó họ đã chuyển ông cho trại tạm giam. Cảnh sát đã sớm rời đi ngay khi vừa tới bệnh viện.

Ông Dương đã được truyền tổng cộng tám túi máu. Buổi sáng, ông vẫn còn nói chuyện được nhưng vào buổi chiều lại rơi vào tình trạng hôn mê. Ông đã qua đời vào lúc 9 giờ tối, ở tuổi 61.

Gia đình ông Dương đã dốc sạch túi tiền để trả hóa đơn viện phí của ông lên tới 30.000 Nhân dân tệ, bởi cả cảnh sát lẫn trại tạm giam giữ đều từ chối chi trả dù chỉ một phần nhỏ.

Ông Dương từng nhiều năm bị viêm gan B. Năm 2004, bụng ông trướng to và đi lại gặp khó khăn. Sau khi mọi phương pháp điều trị y tế đều không ​hiệu quả, ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Các triệu chứng của ông đã biến mất trong khoảng 10 ngày sau khi ông bắt đầu tu luyện. Sau đó, ông kiếm sống nhờ kéo xe xích lô.

Vài năm trước, ông Dương đã nghỉ hưu và trở thành người chăm sóc chính cho mẹ ông. Cái chết đột ngột của ông đã khiến bà cụ phải chịu nỗi đau khôn thấu.

Bài viết liên quan:

Hắc Long Giang: Một người đàn ông đã qua đời sau chín ngày bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/30/395195.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/1/180564.html

Đăng ngày 09-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share