Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 13-04-2019] Tôi năm nay 76 tuổi, là công nhân về hưu, tôi chỉ đi học được 2 năm. Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của bản thân trong việc chứng thực Pháp.

Chứng thực Pháp bằng những cải biến về sức khỏe và tâm tính

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1997, khi Đại Pháp đang được phổ truyền rộng rãi ở Trung Quốc.

Sáng và tối tôi đều tham gia nhóm luyện công và học Pháp, trong tâm tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Tôi tín tâm tu luyện và đề cao rất nhanh.

Trước đó, tôi là người nghiện rượu và thuốc. Khi say, tôi chửi bới và đánh người; thậm chí một lần tôi còn đánh ông chánh án tòa án.

Sư phụ giảng:

“Phật gia không giảng uống rượu, chư vị thấy ông Phật nào mang theo bình rượu không?” (Bài giảng thứ bảy – Chuyển Pháp Luân)

Tôi học đi học lại đoạn Pháp này và đã bỏ uống rượu trong vòng hai tháng.

Tôi là một thợ hàn, lúc nghỉ ngơi có thói quen hút thuốc, hết giờ làm cũng hút.

Mỗi ngày tôi hút hơn một bao thuốc, khiến gia đình tôi thật sự khó chịu. Từ khi bắt đầu tu luyện, tôi đọc nhiều lần Pháp của Sư phụ giảng về vấn đề hút thuốc, và cuối cùng, dưới sự chỉ đạo của Đại Pháp và sự gia trì của Sư phụ, tôi đã hoàn toàn cai bỏ thuốc lá trong hai năm.

Sau khi bỏ thuốc bỏ rượu, tôi cũng không còn chửi bới và đánh người nữa, gia đình tôi trở nên êm ấm, các con hiếu thuận, và tôi sống hòa hợp với mọi người.

Cháu trai tôi ở vùng nông thôn, mỗi năm lại mang gạo lên nhờ tôi bán. Tôi đi đưa gạo đến cửa nhà từng khách hàng.

Mỗi bao gạo nặng tầm 25 kg, tôi đi bộ khoảng nửa dặm từ nhà vào thành phố. Tôi có thể leo vài tầng cầu thang để mang gạo cho khách mà không cần dừng lại để nghỉ.

Tôi như một con người mới, tràn đầy năng lượng và khỏe mạnh.

Sư phụ giảng:

“… chứng thực Đại Pháp là đúng đắn, là khoa học chân chính chứ không phải là thuyết giáo và duy tâm, ấy là điều mà mỗi người tu luyện lấy làm trách nhiệm của mình.” (Chứng thực – Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Trong quá trình tu luyện, thông qua những thay đổi về sức khỏe và tâm tính của tôi mà người thân và bạn bè đã được chứng kiến uy lực của Đại Pháp. Nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn thật sự đã tịnh hóa thân tâm con người, nâng cao chuẩn mực đạo đức, đề cao cảnh giới tư tưởng, và có thể mang tới sự mỹ diệu vô hạn cho sinh mệnh.

Biến khổ nạn thành cơ hội chứng thực Pháp

Sư phụ giảng:

“Trong tu luyện các đệ tử Đại Pháp chính là có yêu cầu [phải] cứu độ chúng sinh và chứng thực Pháp;” (Giảng Pháp tại Buổi họp Sáng tác âm nhạc [2003])

Từ kinh văn này, tôi nhận thức được rằng chứng thực Pháp là xuyên suốt toàn bộ tu luyện của chúng ta. Đặc biệt trong giai đoạn Chính Pháp, từ khi bức hại bắt đầu, mọi việc đều có quan hệ: chúng ta chứng thực Pháp và trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh, hoàn thành thệ ước, và tu luyện viên mãn.

Sáng ngày 27 tháng 9 năm2018, tôi ra chợ mua hàng tạp hóa. Tới nơi vạch qua đường, tôi bị xe máy đâm và văng ra hơn hai mét.

Tôi đã ngất đi, và khi tỉnh lại tôi thấy mình đang nằm trong tay của người chủ xe.

Ông ấy lo lắng và sợ hãi, nói rằng đã gọi xe cứu thương và xe sắp đến ngay. Lúc đó tinh thần tôi rất thanh tỉnh.

Trong môi trường nơi tà ác vẫn đang bức hại Đại Pháp, đây là một khảo nghiệm để xem tôi có thể chứng thực Pháp hay không.

Tôi nói tôi sẽ không tới bệnh viện, tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp dưới sự bảo hộ của Sư phụ, và tôi sẽ khỏe lại.

Tôi bảo ông ấy đừng sợ và hãy đưa tôi về nhà. Ngay lúc đó, xe cứu thương tới và họ đưa tôi vào viện.

Xương cánh tay phải của tôi bị gãy, một phần đầu bị sưng và chảy máu.

Con tôi vội vã tới bệnh viện và yêu cầu tôi ở lại đó. Tuy nhiên, tôi nhất quyết xuất viện.

Ở nhà, các con tôi đã sắp xếp một bác sĩ chỉnh hình để băng bó vết thương cho tôi, một lần nữa tôi lại từ chối.

Chỉ chốc lát, hơn 20 người gồm bạn bè và người thân trong gia đình đã tới bên giường tôi. Họ lo lắng cho tôi và khuyên tôi quay lại bệnh viện. Họ lo sợ rằng ở tuổi trên 70, nếu tôi không chữa trị đúng cách, thì rất khó khôi phục đi lại bình thường được nữa.

Tôi mượn cơ hội này để nói với họ về chân tướng của Đại Pháp.

Tôi nói: “Mọi người đều biết tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi sống theo Chân – Thiện – Nhẫn; chúng tôi là người tốt và có Sư phụ quản.”

“Sư phụ Lý sẽ bảo hộ những đệ tử chân tu. Mọi người có thể yên tâm, sẽ không có vấn đề gì. Trong vài ngày tôi có thể đi lại được.”

Ba ngày sau, tôi thật sự đã có thể đi lại được. Đến ngày thứ 14, tôi đi tới lớp học Pháp. Nhà tôi ở trên sườn đồi, tôi vẫn đi bộ bình thường dù phải lên dốc xuống dốc.

Nếu tôi không đối đãi đúng đắn với việc này, tôi có thể đã bị tàn phế. Thời điểm đó tôi phải đưa ra lựa chọn, giữa cái tình của người thường và chứng thực Pháp. Đây thực sự là khảo nghiệm đối với tôi.

Tôi kiên định tín Sư tín Pháp. Mọi người nói xương gãy phải mất 100 ngày để hồi phục, nhưng tôi chỉ cần 10 ngày.

Dưới sự từ bi bảo hộ của Sư phụ, một khổ nạn đã được giải quyết và trở thành cơ hội để chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh, nhiều người đã biết được chân tướng qua tai nạn của tôi.

Cứu người trong khi chứng thực Pháp

Sư phụ giảng:

“đã là đệ tử Đại Pháp mà xét, chư vị [đang] tu Thiện, chư vị phải từ bi đối với chúng sinh.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003)

Người lái xe máy gây tai nạn cho tôi là một nông dân trên 60 tuổi. Về sau, hàng ngày khi ra chợ bán rau, ông ấy lại kể cho mọi người chuyện xảy ra, rằng ông ấy đã làm bị thương một người tu luyện Pháp Luân Công, nhưng người ấy không yêu cầu được chữa trị trong bệnh viện hay đòi bồi thường.

Ông ấy còn nói: “Nếu đâm phải người khác, tôi sẽ mất hàng chục nghìn tệ để giải quyết vụ tai nạn. Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp thực sự đã dạy họ trở thành người tốt.”

Một tháng sau, tôi đã tới thăm và giảng chân tướng cho ông ấy cùng hơn 20 người họ hàng của ông. Tôi nói rằng từ sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã bỏ rượu và thuốc lá, cũng không còn chửi thề và đánh nhau.

Tôi cũng nói với họ rằng nhiều vấn đề về sức khoẻ của tôi đã biến mất và tôi không phải đến bệnh viện hay uống thuốc từ khi bước vào tu luyện từ hơn 20 năm trước.

Tôi nói với mọi người rằng chúng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, và Sư phụ dạy chúng tôi luôn suy nghĩ cho người khác trước. Khi chúng tôi gặp nguy hiểm, Sư phụ sẽ bảo hộ chúng tôi.

Tôi khuyên họ đừng tin vào những lời giả dối của ĐCSTQ, đừng thù địch hay chống lại Đại Pháp. “Hãy nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo’ và sẽ được Thần Phật bảo hộ, vượt qua kiếp nạn.”

Chú của người chủ xe đã nói: “Ngày nay không còn nhiều người tốt như ông! Tất cả chúng tôi đã nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân – Thiện – Nhẫn hảo. Chúng ta đều nên làm người tốt.”

Giảng chân tướng trong trường hợp này có thể chứng thực Pháp và thể hiện được sự từ bi mà đệ tử Đại Pháp tu xuất ra. Hơn 20 người ở đó đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức thanh thiếu niên của nó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/13/大法弟子以证实法为己任-385066.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/17/178103.html

Đăng ngày 02-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share