Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 21-08-2019] Từ đầu năm 2019, hình thế trong ngoài nước phát sinh biến hoá rất lớn, đặc biệt là sau khi Sư phụ giảng Pháp tại Pháp hội New York ngày 17 tháng 5, hình thế ở thế gian con người xuất hiện biến hoá ngày càng nhanh. Đối diện với hình thế này, chúng ta làm sao để đi cho tốt con đường giảng chân tướng cứu độ thế nhân là phi thường quan trọng, cũng là một khảo nghiệm đối với đệ tử Đại Pháp chúng ta.

Có đồng tu hết sức chấp trước vào tình hình biểu tình ở Hồng Kông và cuộc tranh chấp giữa Trung Quốc và Mỹ, và những chuyện ly kỳ cổ quái xuất hiện ở thế gian, bị tâm người thường dẫn động hỷ nộ ái ố, tâm tình phẫn nộ. Tôi cho rằng tình huống hiện tại là hình thế của Chính Pháp đang biểu hiện đến nhân gian đang xúc động đến những nhân tố phụ diện tầng ngoài cùng, đây là biểu hiện hồi quang phản chiếu lúc tà đảng đang diệt vong, vùng vẫy giãy chết. Mỗi cá nhân ở trong đó, bao gồm cả học viên và đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, đối đãi với những biểu hiện của sự kiện này đều là giữa thiện và ác và lựa chọn vị trí của bản thân.

Với tư cách là đệ tử Đại Pháp, chúng ta không thể để cho hình thế biến hoá của con người dẫn động theo, rồi bị cựu thế lực mượn cớ để đảo loạn. Giáo huấn về phương diện này quá sâu sắc rồi, tại bước ngoặt lịch sử tối hậu này, chúng ta nên phối hợp với thiên tượng để làm những việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm, lợi dụng tốt biến hoá của thiên tượng như một cơ hội tốt để hướng đến con người, giảng chân tướng cứu độ thế nhân.

Sư phụ giảng:

“Trách nhiệm chư vị mang trên thân là cứu độ chúng sinh toàn thế giới, so ra thì còn lớn hơn; cho nên chư vị nhất định phải cải biến tư tưởng [và] hành vi của mình”. (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

“Dù sao đi nữa, các đệ tử Đại Pháp chúng ta là đang nghĩ các cách cứu người, chính là chuyện như vậy”. (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Chúng ta phải nắm lấy cơ hội quý báu này để giảng chân tướng nhiều hơn, cứu thêm nhiều người, đi cho tốt con đường tối hậu này của mình.

Gần đây, tôi lợi dụng tình thế Hồng Kong phản đối dự luật dẫn độ của Trung Quốc, và cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung để giảng chân tướng, hiệu quả thu được rất tốt. Cuộc tuần hành lớn phản đối dự luật dẫn độ của Trung Quốc ở Hồng Kông khiến cho tà đảng vô cùng sợ hãi. Chúng tiến hành quấy rối, giám sát, đẩy nhanh việc kết án đối với đệ tử Đại Pháp các nơi, biểu hiện vô cùng điên cuồng, không ngừng đến nhà can nhiễu.

Một lần, tổ trưởng tổ dân phố đến nhà tôi, đúng lúc tôi đang xem tin tức về tình hình thương mại Mỹ-Trung. Tôi nói với ông ấy rằng: Trung Cộng lại lừa dối dân chúng rồi. Đàm phán thương mại rõ ràng là Trung Cộng nuốt lời nhưng lại nói với người dân Trung Quốc rằng Hoa Kỳ nuốt lời, để kích động sự giận dữ từ công chúng.

Ông ấy phụ hoạ theo: Chúng tôi cũng đều biết là Trung Cộng lật lọng. Tôi thuận theo đó nói với ông ấy: Trung Cộng trấn áp phong trào sinh viên ngày 4 tháng 6, chết hơn vạn mạng người, mà còn nói, Bắc Kinh không có người nào chết. Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa vào ngày 25 tháng 4 của các học viên Pháp Luân Công, và sau đó, Thủ tướng Chu Dung Cơ đã ra giải quyết xong, và đã đồng ý với những kiến nghị của các học viên. Trung Cộng vì muốn đàn áp Pháp Luân Công, kiếm cớ rằng Pháp Luân Công bao vây Trung Nam Hải. Cứ như vậy, kết hợp với tình thế xuất hiện trước mắt, tôi đã giảng rất nhiều chân tướng cho vị tổ trưởng dân phố, khiến cho ông ấy thêm một bước nữa minh bạch chân tướng, sau đó còn làm tam thoái.

ĐCSTQ lo ngại tình hình ở Hồng Kông sẽ ảnh hưởng đến Trung Quốc Đại lục, nên các đồn cảnh sát bố trí theo dõi và giám sát các học viên Pháp Luân Công. Một ngày nọ, hai viên cảnh sát đã đến nhà “thăm” tôi. Vừa đến cửa, họ nói với tôi rằng mấy ngày này mạng Internet phong tỏa rất nghiêm ngặt, cũng không biết Hồng Kông xảy ra chuyện gì. Cấp trên của họ nói với họ rằng một triệu người đang diễu hành trên đường phố ở Hồng Kông và Pháp Luân Công sẽ sớm hành động gì đó ở Trung Quốc. Tôi nói: Vừa mới có cơn gió thổi làm lay động cỏ, Trung Cộng liền bịa đặt tin đồn nói Pháp Luân Công có hoạt động gì đó, vậy có không? Nhiều năm như vậy, Pháp Luân Công ngoại trừ cứu người, thì có hành động gì chứ?

Sau đó, tôi giảng chân tướng cho họ về cuộc tuần hành phản đối dự luật dẫn độ ở Hồng Kông là như thế nào, nói cho họ biết hiện tại đã có hơn mấy triệu người xuống đường, tối đa mỗi lần xuống đường cũng có hơn hai vạn người, điều đó có nghĩa là một phần ba người dân Hồng Kông đã xuống đường để phản đối dự luật. Người ta cũng đều có trình độ cao, văn minh nhưng Trung Cộng lại nói Hồng Kông phản đối dự luật dẫn độ là do thế lực nước ngoài thao túng.

Vì để tìm cớ trấn áp người dân, Trung Cộng nhúng tay đảo lộn thị phi, cài cảnh sát mặc thường phục cải trang thành những người biểu tình để kích động rắc rối và bạo lực. Sau đó tuyên bố rằng dân chúng biểu tình đang tham gia vào bạo lực, và giá họa cho người dân Hồng Kông gây bạo lực và khủng bố, rồi dùng bạo lực trấn áp dân chúng. Trung Cộng đàn áp Pháp Luân Công cũng dựa vào lừa gạt và dối trá. Khi đàn áp không còn hiệu quả, liền tạo ra vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn để giá hoạ cho Pháp Luân Công, và kích động lòng thù hận của dân chúng đối với Pháp Luân Công. Trong lịch sử, Trung Cộng liên tục sử dụng các chiêu thuật này để duy trì quyền lực của mình, nó có chuyện gì mà không dám làm?

Tôi lại giảng chân tướng cho họ một lần nữa, khuyến thiện họ nhất định phải nhìn rõ hình thế, phải đặt cho tốt vị trí của mình trong lựa chọn giữa thiện và ác.

Tôi muốn kết thúc bài viết của mình bằng một đoạn giảng Pháp của Sư phụ:

“[Từ] khai thiên tịch địa chưa từng có Thiên tượng hồng đại như vũ trụ Chính Pháp này; [từ] khai thiên tịch địa cũng chưa từng có đệ tử Đại Pháp. Sư phụ đã khai sáng ra huy hoàng này, dẫn chư vị nhập vào thời khắc lịch sử này. Chư vị hãy tu luyện cho tốt chính mình, tận tình triển hiện bản thân chư vị khi cứu độ chúng sinh, và thực hiện cho tốt hơn nữa!” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/21/391719.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/4/179180.html

Đăng ngày 28-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share