Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-04-2019] Được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là điều hạnh phúc nhất cả cuộc đời này của tôi. Năm nay tôi 63 tuổi. Trong suốt hơn 20 năm qua, tôi luôn chú trọng việc học Pháp và nhẩm thuộc Pháp. Qua học Pháp mà tôi nhận thức được rằng cứu độ chúng sinh là sứ mệnh thần thánh của các đệ tử Đại Pháp.

Tầm quan trọng của việc học Pháp và nhẩm thuộc Pháp

Tôi đã học Pháp, học thuộc và nhẩm Pháp từ khi mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đây là công việc quan trọng nhất trong ngày của tôi, và tôi coi đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong ngày. Ngay cả khi bị bắt giữ phi pháp vào năm 2004, tôi vẫn kiên định nhẩm Pháp, phát chính niệm và giảng chân tướng về Đại Pháp. Tôi không phối hợp với yêu cầu của những kẻ tà ác, trong một tháng đã an toàn trở về nhà. Lòng tín Sư tín Pháp của tôi không hề bị dao động.

Trong rất nhiều kinh văn, Sư phụ đã giảng về việc chúng ta phải học Pháp nhiều hơn nữa:

“Tôi vẫn thường giảng một câu, tôi nói rằng tôi đã lấy tất cả những gì có thể khiến chư vị tu luyện đề cao, những gì chư vị có thể đắc được trong tu luyện ép nhập vào trong bộ Pháp này cả rồi. Chư vị mặc dù ở các cảnh giới khác nhau, nhưng đều không thật sự lý giải được lời tôi nói có sức nặng nhường nào. Chư vị chỉ cần tu, cái gì chư vị cũng có thể đắc được. Nhưng chư vị biết chăng? Những thứ mà chư vị đắc được ấy đã dung nhập [với] bao nhiêu thứ của tôi trong đó?” (Giảng Pháp tại Pháp hội Thụy Sỹ [1998])

“Một cá nhân cũng giống như một đồ chứa, chứa vào cái gì thì thành cái đó, chư vị mang chứa Pháp vào, thì sẽ đồng hóa với Pháp; chư vị chứa đất vào, thì sẽ là đất.”(Giảng Pháp tại Pháp hội Singapore [1998])

Tôi hạ quyết tâm luôn giữ những Pháp lý này trong tâm trí và đồng hoá với Pháp. Do đó từ năm 2007 tôi đã bắt đầu học thuộc cuốn Chuyển Pháp Luân. Kể từ đó, tôi đã học thuộc cuốn Chuyển Pháp Luân 60 lần. Tôi mất nửa năm để học thuộc hết cuốn Chuyển Pháp Luân lần đầu tiên, và kết quả thật tuyệt vời.

Học thuộc Pháp giúp tôi tăng cường ý chí của bản thân. Tôi càng nhẩm thuộc nhiều, càng dễ dàng nhớ những gì tôi học, và học càng chính xác hơn. Khi tôi kiên định, nhẩm Pháp giúp tôi ngộ được Pháp lý tại các tầng thứ khác nhau. Tôi càng học nhiều, càng có thể khám phá về bản thân nhiều hơn, càng dễ dàng xử lý các vấn đề, bởi tôi có thể liên tục quy chính bản thân mình.

Khi học thuộc Pháp, tôi tập trung vào những gì trước mắt và buông bỏ mọi quan niệm người thường. Tôi có thể chế ước bản thân tốt hơn và bài trừ những tư tưởng bất hảo cùng các can nhiễu khác. Đôi khi bị tạp niệm quấy nhiễu, tôi có thể dùng chủ ý thức ức chế và bài trừ nó đi. Khi ở trong trạng thái tốt, những can nhiễu có thể được loại bỏ dễ dàng, nhẩm thuộc Pháp ngay lập tức có thể trừ bỏ chúng. Trong quá trình nhẩm Pháp, nhiều vấn đề khó hiểu được giải khai. Có khi đột nhiên tôi được trải nghiệm dòng năng lượng ấm áp chạy thông suốt trong cơ thể. Tôi biết Sư phụ đang tịnh hóa thân thể của tôi.

Tôi nhận thức rằng, nếu nhẩm Pháp tốt, tôi cũng có thể nhẩm Pháp trong mơ, làm việc gì cũng luôn nhớ rằng bản thân là người tu luyện. Do đó khảo nghiệm trong mộng có thể dễ dàng vượt qua. Thỉnh thoảng tôi mơ về giảng chân tướng, hoặc những cảnh tượng đẹp, như hình tượng Sư phụ và Pháp Luân đang xoay chuyển.

Trong cuộc sống thường nhật, khi gặp sự việc gì, trong tâm tự nhiên sẽ phản ánh ra pháp lý tương ứng, và tôi có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn. Các nghiệp bệnh cũng có thể nhanh chóng vượt qua bằng chính niệm.

Khi có mâu thuẫn, tôi có thể tìm ra thiếu sót của bản thân và trừ bỏ chúng. Quan hệ với gia đình chồng trước đây luôn căng thẳng, nhưng tôi đã có thể kiểm soát sự ủy khuất như một học viên và không đáp trả lại. Thiện giải đã mang tới kết quả tốt, những vấn đề giữa tôi và bố chồng trong nhiều năm đã được hóa giải. Giờ đây chúng tôi sống hòa thuận và ông ủng hộ Đại Pháp. Từ đó, tôi nhận thức được rằng ba việc mà Sư phụ yêu cầu chúng ta làm là có tương phụ tương thành với nhau.

Nội hàm của cuốn sách Chuyển Pháp Luân bác đại tinh thâm. Tôi chỉ có thể lĩnh hội được một chút thể ngộ, nhưng không thể dùng lời để diễn tả. Những gì tôi cố gắng thể hiện qua ngôn ngữ chỉ là những thứ ở bề mặt. Tôi cảm thấy tâm tính không ngừng đề cao, cảnh giới không ngừng thăng hoa. Tôi có thể coi nhẹ danh lợi và luôn cảm thấy bản thân ở trạng thái “trong Đạo”.

Sư phụ ban tặng cho tôi sổ vàng và bút vàng

Năm 2007, nhờ nhẩm Pháp mà tôi đã có được bước đột phá và đề cao. Một học viên đã giúp tôi mua máy tính và hướng dẫn tôi cách sử dụng. Tôi học cách sử dụng internet, tải các tệp tin, gửi danh sách những người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức thanh thiếu niên của nó, tải xuống các tệp âm thanh và Tuần san báo Minh Huệ, giúp các học viên cài đặt tập tin mp3, v.v.

Tôi rất hào hứng với nhiệm vụ này, đặc biệt khi đọc những bài chia sẻ của học viên. Tôi đã nghĩ đến việc đóng góp các bài viết kinh nghiệm của bản thân để xây dựng môi trường tu luyện trên trang web Minh Huệ. Vừa xuất ý niệm này, trong mơ tôi nhìn thấy bốn cuốn sổ và bút viết bằng vàng. Tôi rất xúc động, vô cùng cảm tạ sự khích lệ của Sư phụ.

Kể từ đó, tôi thường xuyên viết ra những trải nghiệm tu luyện cá nhân. Tôi viết bài chia sẻ cho Pháp hội Trung Quốc và dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Tôi rất trân quý việc hiệu chỉnh của ban biên tập trước khi đăng bài, qua đó tôi đã thu được rất nhiều lợi ích. Cho dù bài viết có được đăng hay không, tất cả đều sẽ được lưu lại trong vũ trụ. Trong giấc mơ của tôi, mỗi bài chia sẻ là một bông hoa phát sáng trên thiên thượng.

Viết bài chia sẻ cũng là một quá trình tu luyện. Tôi thể ngộ được sức mạnh phi thường của chính niệm. Ngay cả khi sự phong tỏa của tà ác gắt gao nhất, tôi vẫn có thể lên mạng và hiếm khi phiền đến sự hỗ trợ kỹ thuật của các học viên khác. Tôi có thể giải quyết vấn đề một cách đơn giản bằng việc hướng nội tìm và cầu xin sự giúp đỡ của Sư phụ. Tôi cảm nhận được bản thân không ngừng thăng hoa trên con đường tu luyện.

Giảng thanh chân tướng

Sau khi Cửu Bình được xuất bản năm 2004, tôi bắt đầu giảng chân tướng cho tất cả các thành viên trong gia đình và giúp họ thoái đảng. Tôi cũng giúp họ hàng, đồng nghiệp, bạn học và hàng xóm thoái đảng, hiệu quả rất tốt.

Mọi người tin tôi bởi vì họ đã chứng kiến tôi khỏi bệnh từ khi tu luyện Đại Pháp. Trước kia tôi bị đau nửa đầu, suy nhược thần kinh, viêm xoang, viêm amidan, và nhiều bệnh khác. Sau khi sinh con, tôi lại bị chẩn đoán mắc bệnh thấp khớp. Tất cả những bệnh tật này đều biến mất sau khi tôi tu luyện.

Người thân và bạn bè cũng chứng kiến những chuyển biến của tôi. Tôi trở nên thiện lương, bao dung và luôn ở trạng thái tinh thần tốt. Tôi trông trẻ hơn so với các bạn cùng lứa. Những người có quan hệ với tôi đều đã hiểu được chân tướng của cuộc bức hại. Họ đồng ý thoái Đảng, và một vài người đã bắt đầu tu luyện Đại Pháp.

Sau khi tôi bắt đầu nhẩm thuộc cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi đã bỏ được tâm chấp trước sợ hãi. Tôi không còn sợ mỗi khi tiếp xúc người lạ để giảng chân tướng và khuyên họ thoái đảng. Tôi cũng nhận ra rằng tôi đã quá chú trọng vào thể diện và có tâm an dật rất lớn.

Sư phụ đã giúp tôi mở ra năng lực giảng chân tướng và ban cho tôi trí huệ. Tôi có thể nói chuyện với mọi người như những người bạn thân. Khi gặp người từ chối nghe chân tướng, tôi chấp nhận và hòa nhã nói chuyện, hy vọng rằng họ sẽ có cơ hội khác để nghe chân tướng trong tương lai. Thiện niệm của tôi khiến mọi người cảm thấy thoải mái, bởi vậy tôi chưa bao giờ bị tố cáo.

Trước khi ra ngoài giảng chân tướng, tôi sẽ xin Sư phụ đưa những người hữu duyên tới chỗ tôi. Tôi mang theo đủ loại tài liệu thông tin Đại Pháp bởi tôi đoán chắc những người tôi gặp đều là cùng mục đích. Bất cứ lúc nào khi đang chờ xe buýt, hay ngồi trên tàu, luôn có những người mong muốn nghe tôi nói. Thỉnh thoảng tôi còn lỡ bến do quá tập trung vào cuộc trò chuyện, nhưng không sao, bởi vì tôi đã làm được điều tôi muốn làm.

Tôi thường mang theo ô, thậm chí trong những ngày nóng, như vậy tôi có thể giúp mọi người không bị ướt hoặc che nắng cho họ. Tôi không mặc cả khi mua hàng và không chiếm lợi của ai. Nếu có người hỏi đường, tôi thường sẽ đưa họ tới đích, vừa đi vừa giảng chân tướng cho họ. Những việc thiện nho nhỏ này giúp tôi có thể nói chuyện với nhiều người hơn. Họ cảm ơn sự giúp đỡ của tôi, và khi biết tôi là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, họ cảm ơn Sư phụ Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) vì đã dạy các học viên trở thành người tốt.

Tôi cố gắng tìm những cơ hội tốt để bắt chuyện bằng cách chào hỏi hoặc mỉm cười với mọi người. Việc này thường rất hiệu quả. Nếu chúng tôi có thời gian trò chuyện, tôi sẽ giảng chân tướng với họ. Nếu không, cái gật đầu hoặc một nụ cười cũng giúp gieo thiện niệm trong tâm họ. Tất nhiên, còn có những người chủ động chào và nói chuyện với tôi. Tôi không bao giờ bỏ lỡ cơ hội cứu những người hữu duyên.

Tôi tin rằng những người đi ngang qua tôi đều đã được an bài để gặp tôi.

Tôi biết Sư phụ đã an bài tất cả. Tất cả những gì chúng ta làm là bước ra ngoài và mở miệng nói chuyện với mọi người, Sư phụ sẽ giúp chúng ta thiết lập uy đức to lớn. Được làm đệ tử Pháp Luân Đại Pháp là điều vô cùng thù thắng và vinh quang.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/21/学法背法-修好自己-救度众生-385346.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/17/178113.html

Đăng ngày 02-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share