Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Phần Lan

[MINH HUỆ 16-05-2019] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã trên 70 tuổi, tôi đến từ Phần Lan. Năm 2018, tôi đã tham dự Pháp hội châu Âu tổ chức tại Cộng hòa Séc. Tại đây tôi đã học hỏi được rất nhiều từ các đồng tu, những người đã truyền động lực và khích lệ tôi.

Đăng ký tham gia cuộc đại diễu hành tại Thụy Sĩ

Vào ngày cuối cùng của Pháp hội, có một buổi trao đổi liên quan đến việc nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công và tầm quan trọng của việc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại một địa điểm thắng cảnh. Các học viên đã chia sẻ kinh nghiệm, sự phó xuất và lòng kiên định của họ, điều này khiến tôi có ấn tượng sâu sắc.

Trước khi kết thúc, chúng tôi nhận được thông báo về cuộc đại diễu hành tổ chức ở Zurich, thành phố lớn nhất của Thụy Sĩ, vào ngày 5 tháng 10 năm 2018. Họ khuyến khích nhiều học viên tới hỗ trợ, càng nhiều càng tốt. Tôi nghĩ rằng đây là một sự kiện quan trọng, tôi đã về hưu và không bận rộn với công việc, nên đã là người đầu tiên đăng ký.

Một đồng tu quen biết hỏi tôi: “Tôi tưởng ông đã mua vé máy bay về Phần Lan. Nếu tới Thụy Sĩ, ông sẽ phải mua vé máy bay mới và bỏ phí tấm vé kia. Hơn nữa, diễu hành đường dài như vậy, ông có theo kịp không? Chi phí ở Thụy Sĩ đắt đỏ hơn nhiều, như thế có đáng không? Ông đã cân nhắc tất cả những vấn đề này chưa?”

Tôi tin rằng nhắc nhở của đồng tu là để củng cố chính niệm của bản thân. Tôi là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, trợ Sư Chính Pháp. Tôi nên ưu tiên cho việc gì? Tôi nên đặt việc cứu độ chúng sinh lên hàng đầu hay nên cân nhắc đến những được mất cá nhân? Sư phụ đã an bài cho tôi tới Cộng hòa Séc. Mỗi tháng tôi đều có lương hưu, là để cho tôi làm tốt ba việc. Do đó, câu trả lời đã rõ ràng.

Tôi có thể đi hết cuộc diễu hành mấy tiếng đồng hồ không? Tôi tin tôi làm được. Mặc dù đã trên 70 tuổi, hằng ngày tôi đều thức dậy lúc 3 giờ 50 sáng để luyện công. Sau đó, tôi phát chính niệm và học Chuyển Pháp Luân. Rồi tôi đi tới các điểm du lịch hoặc Đại sứ quán Trung Quốc để giảng chân tướng về Đại Pháp và cuộc bức hại. Sau khi về nhà, tôi lại học Pháp và phát chính niệm một lần nữa. Buổi tối tôi học Pháp cùng các học viên khác. Vì có tính kỷ luật và luôn tuân theo lịch trình, nên tôi tràn đầy năng lượng. Vừa rồi tôi đã tham gia vào cuộc diễu hành tại Cộng hòa Séc, chúng tôi đi lên đỉnh núi sau đó lại đi xuống. Hơn nữa, tôi còn mang theo một hộp tài liệu thông tin Đại Pháp.

Sau khi nghe trả lời kiên định của tôi, học viên kia đã nói: “Ông nói đúng. Ông có thể làm được. Tôi ủng hộ ông.”

Gặp những người hữu duyên

Sư phụ giảng:

“Hãy dùng lý trí để chứng thực Pháp, dùng trí huệ để giảng rõ chân tướng, dùng từ bi để hồng Pháp và cứu độ thế nhân;” (Lý tính – Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Mỗi khi thấy người Trung Quốc, tôi đều nỗ lực giảng chân tướng cho họ. Tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ họ.

Khi tôi tới Thụy Sĩ và đang xếp hàng dài chờ mua vé xe buýt, tôi gặp một đôi vợ chồng trẻ đến từ vùng Đông Bắc Trung Quốc. Tôi chào họ và nói về Pháp Luân Đại Pháp. Ban đầu họ nói không muốn nghe. Sau đó, cậu thanh niên trẻ hỏi tôi về vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn. Tôi nói với cậu ấy rằng ĐCSTQ đã dàn dựng vụ tự thiêu để vu khống Pháp Luân Đại Pháp và kích động hận thù của công chúng đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi chỉ ra rằng Pháp Luân Đại Pháp cấm chỉ sát sinh và tự sát, việc tự thiêu là đi ngược với các nguyên lý của pháp môn tu luyện.

Khi tôi mở tấm biểu ngữ ra, nhiều người đã tỏ ra quan tâm và nghe tôi nói. Họ chụp ảnh tấm biểu ngữ, một số người đã xin tài liệu thông tin về Đại Pháp. Trong 30 phút xếp hàng, có 10 người đã lấy tài liệu, 8 người gồm cả cặp vợ chồng ấy đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức thanh thiếu niên.

Cậu thanh niên trẻ đã trả tiền vé xe cho tôi. Lời nói của họ khiến tôi cảm động: “Cuối cùng tôi đã biết Pháp Luân Đại Pháp là gì. Chúng tôi đã bị những tuyên truyền của Giang Trạch Dân lừa dối. Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Không ngạc nhiên khi môn tu luyện này được truyền rộng ở hơn 100 quốc gia! Cảm ơn ông. Khi trở về nhà tôi sẽ tu luyện.” Một số người đã giơ ngón tay cái lên khích lệ tôi.

Sư phụ giúp tôi tìm đến điểm diễu hành

Sau khi mua vé xe buýt, tôi hỏi mọi người đường tới điểm diễu hành, nhưng phần lớn ở đó là khách du lịch và họ không thể giúp tôi. Một giờ trôi qua, tôi băn khoăn không biết làm sao. Tôi mang theo rất nhiều túi. Nếu đi taxi sẽ tốn 100 Euro, nhưng nếu tôi đi tàu và xe buýt thì chỉ mất dưới 20 Euro. Tôi không biết ngôn ngữ ở đây và cảm thấy bất lực.

Tôi trấn tĩnh lại và cầu xin Sư phụ giúp đỡ, tôi cần đến buổi diễu hành đúng giờ. Sau đó, một người đàn ông lớn tuổi xuất hiện. Tôi đưa ông ấy xem địa chỉ, và tôi cũng gọi điện thoại cho một học viên Thụy Sĩ nhờ phiên dịch. Ông ấy giúp tôi tìm xe buýt nhưng phát hiện ra vé của tôi đã hết hạn, nên đã mua vé khác cho tôi. Sau đó ông ấy đã cùng tôi đi tàu và xe buýt hết quãng đường tới tận địa điểm diễu hành! Tôi vô cùng xúc động và đã tặng ông ấy tài liệu thông tin song ngữ về Đại Pháp.

Tôi tới nơi và gặp người học viên ra đón. Mọi người đang tập trung chuẩn bị cho cuộc diễu hành sẽ diễn ra trong vòng nửa giờ nữa. Tôi cảm thấy Sư phụ luôn ở bên tôi.

Khách du lịch ở Tượng đài Sư tử được biết chân tướng về Đại Pháp

Ngày hôm sau, Đoàn nhạc Tian Guo đã tới biểu diễn ở một trong những thành phố đẹp nhất – Lucerne. Một số người trong chúng tôi cũng tới đó. Chúng tôi phân phát những cuốn sách nhỏ có nội dung chân tướng, nói chuyện với mọi người về Đại Pháp, và thuyết phục người Trung Quốc thoái đảng. Tôi đã giơ biểu ngữ khi đi bộ tới Tượng đài Sư tử.

Gần trưa, đoàn nhạc kết thúc biểu diễn, chúng tôi lên kế hoạch tới một điểm du lịch khác là núi tuyết Titlis. Vài người trong chúng tôi đi lên núi bằng cáp treo. Có một cái hồ ở giữa núi, và mọi người có thể thuê thuyền dạo chơi. Tuy nhiên, chúng tôi tiếp tục đi cáp treo lên đỉnh núi ở độ cao 10 nghìn feet (hơn 3000 mét). Mọi người có thể nhìn thấy mây bao quanh đỉnh núi. Đây là lần đầu tiên tôi lên một ngọn núi cao như vậy. Có rất nhiều khách du lịch đến từ Trung Quốc, và chúng tôi nói với họ về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Ngày thứ ba, các học viên trở về nhà, chỉ còn lại mình tôi. Tôi lại đi tới Tượng đài Sư tử. Có nhiều đoàn khách du lịch ở đó, và tôi mở biểu ngữ, đặt các cuốn sách chân tướng nhỏ ở bên cạnh. Nhiều khách du lịch đã nhận tờ rơi, họ biết được thông tin về cuộc bức hại, và đã đồng ý thoái đảng. Một khách du lịch Đài Loan nói rằng tôi đang làm việc tốt và muốn giúp tôi chụp ảnh. Tôi đưa cho anh ấy điện thoại, và anh ấy đã chụp những bức hình rất đẹp. Anh ấy nói với tôi rằng anh là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp!

Từ 2 giờ đến 8 giờ có rất nhiều khách du lịch đến đây. Một học viên địa phương đã nhìn thấy tôi và vô cùng xúc động. Chúng tôi đã cùng nhau ăn tối tại khách sạn của tôi.

2019-5-15-mh-swiss-parade-2--ss.jpg2019-5-15-mh-swiss-parade-3--ss.jpgKhách du lịch đọc các bảng thông tin chân tướng tại Tượng đài Sư tử (tháng 10 năm 2018)

Khoảng 8 giờ sáng hôm sau khi tôi quay lại, đã có nhiều khách du lịch ở đó. Tôi treo biểu ngữ và lấy ra các cuốn chân tướng. Nhiều người Trung Quốc đã đọc biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và nói: “Ồ, ở đây cũng có Pháp Luân Đại Pháp sao? Ông thật dũng cảm. Nếu ở Trung Quốc thì ông đã bị bắt rồi!”

Tôi trả lời: “Chào mừng các bạn tới điểm du lịch. Hãy dành chút thời gian để xem chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp được thực hành ở hơn 100 quốc gia, chỉ bị đàn áp ở Trung Quốc. Môn tu luyện dạy người ta sống theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Đừng bị lừa dối bởi những tuyên truyền của ĐCSTQ.”

Một hướng dẫn viên du lịch đã tới xem biểu ngữ. Tôi chào và nói với cậu ấy những điều cơ bản về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nhờ cậu khuyến khích khách du lịch đến xem chân tướng và lấy tài liệu. Tôi cũng muốn giúp cậu ấy thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Người hướng dẫn viên này nói rằng cần chút thời gian để tìm hiểu rồi mới quyết định, cậu ấy sẽ quay lại đây vào ngày mai. Đây là lần đầu tiên cậu ấy được nghe chân tướng từ khi làm hướng dẫn du lịch cho khách Trung Quốc.

Khách sạn của tôi ở gần khu tượng đài, nên tôi tới đó vào 8 giờ sáng và về khách sạn lúc trưa. Tôi quay lại tầm 2 giờ chiều và về khách sạn sau 8 giờ tối. Lúc đó là vào tháng 10, có rất nhiều khách du lịch đến từ Trung Quốc.

Vào ngày cuối cùng, người hướng dẫn viên du lịch thật sự đã trở lại! Cậu ấy nói rằng đã biết được sự thật và muốn thoái xuất khỏi Đoàn thanh niên bằng tên thật. Tôi vui mừng giúp cậu ấy. Tôi nói cậu hãy đưa thêm khách du lịch đến để tôi giúp họ làm tam thoái.

Một phụ nữ trung niên nói: “Tôi không dám làm. Lỡ họ bắt tôi khi quay về Trung Quốc thì sao?” Tôi nói với cô ấy: “Tôi sẽ giúp cô thoái đảng bằng hóa danh. Cô đã tuyên thệ hiến dâng sinh mệnh cho nó khi gia nhập. Đừng bán mạng cho nó, thế tội thay cho nó. Đó là lý do tôi muốn giúp cô.”

Cô ấy đã từng gia nhập Đoàn thanh niên, nên tôi chọn cho cô ấy một hóa danh là Kim Phượng. Tôi nói: “Cô hãy nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo. Cô là kim phượng hoàng, dù đi đâu cũng sẽ được phúc báo và có Thần Phật che chở.”

Một khách du lịch nói: “Chỉ đơn giản như vậy sao? Tôi cũng thoái, tôi họ Trần.” Người khác nói: “Tôi họ Lương, tôi là đảng viên, hãy giúp tôi thoái.” Có người nói: “Quản lý của tôi thoái, tôi cũng thoái.”

Có người hỏi cậu hướng dẫn viên du lịch: “Này, cậu thoái chưa?”

Cậu ấy cười và nói: “Tôi là người đầu tiên!”

“Ồ, vậy sao không nói với chúng tôi sớm?”

“Giờ biết cũng chưa quá muộn. Trước đây tôi từng nghe nhưng không tìm được ai giúp. Gặp được cơ duyên này thì đừng bỏ lỡ.”

Tôi đột nhiên trở nên vô cùng bận rộn. Cậu hướng dẫn viên du lịch giúp tôi ghi lại tên của những người muốn thoái đảng – tổng cộng 16 người!

Chuyến đi này thật đáng giá. Tôi đã ở lại Thụy Sĩ thêm vài ngày, tiêu tốn vài trăm Euro, nhưng thu hoạch được rất nhiều. Con xin cảm tạ Sư phụ đã giúp con làm được điều này!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/16/不虚瑞士行-387410.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/17/178111.html

Đăng ngày 02-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share