Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-10-2019] Một phụ nữ cao niên 87 tuổi đã bị đột quỵ sau khi bị cảnh sát sách nhiễu vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vào một buổi sáng tháng 9 năm 2019, bà Mã Kinh Lan và chồng của bà là hai người dân ở thành phố Thê Hà, tỉnh Sơn Đông đã tới một khu chợ nông sản. Sau khi cảnh sát phát hiện một cuốn tài liệu Pháp Luân Công trên xe ba bánh của họ, cảnh sát đã bắt giữ hai vợ chồng bà Mã. Họ đã thẩm vấn và chụp hình hai vợ chồng bà Mã. Một viên cảnh sát nói: “Nếu ông bà tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công, chúng tôi sẽ bắt giữ con gái của ông bà.”

Bị cảnh sát làm cho kinh hãi, sau khi về nhà bà Mã đã bị chóng mặt. Bà bị đột quỵ ba ngày và tại thời điểm viết bài, bà vẫn đang ở trong bệnh viên.

Tình trạng của bà Mã cũng khiến chồng của bà vô cùng đau buồn. Ông không thể ngủ được và đã bị kiệt sức.

Bà Mã từng bị rất nhiều các vấn đề về sức khỏe, bao gồm có bệnh tim và dày động mạch não. Thỉnh thoảng, bà không thể ngủ được trong nhiều ngày vì đau đầu và các triệu chứng khác. Bà đã thử rất nhiều phương pháp điều trị nhưng chúng đều không có tác dụng. Bà đã phải nghỉ việc và ở nhà khi chỉ mới 29 tuổi.

Năm 1998 khi bà Mã 66 tuổi, bà đã bắt đầu bước vào tu luyện Pháp Luân Công để cải thiện tình trạng sức khỏe của mình. Chỉ sau bốn ngày nghe các bài giảng của Pháp Luân Công, các triệu chứng bệnh tật của bà đã biến mất. Nướu hàm trên của bà cũng khít lại cố định những chiếc răng bị lung lay.

Sau khi chứng kiến những lợi ích kỳ diệu của môn luyện, chồng bà cũng bắt đầu tu luyện và cái lưng gù của ông cũng đã được duỗi thẳng ra.

Trong 20 năm qua, hai vợ chồng bà Mã đã có một sức khỏe rất tốt. Họ luôn luôn mong đợi đến ngày chủ nhật, khi đó các con và cháu tới thăm họ và cùng nhau chuẩn bị bữa cơm xum họp gia đình, điều đó không thể xảy ra trước khi họ tu luyện Pháp Luân Công.

Nhưng hiện tại, với việc bà Mã đang phải nằm viện, buổi xum họp vào ngày chủ nhật của gia đình đã không còn và các con cháu của bà vô cùng lo lắng cho sức khỏe của bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/13/394525.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/16/180356.html

Đăng ngày 30-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share