Bài viết của Dục Liêm, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-08-2019] Tôi đã 90 tuổi và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây 22 năm. Kể từ khi bắt đầu tu luyện, tôi cảm thấy như mình được tái sinh từ đống tro tàn.

Gia đình tôi đã chứng kiến những thay đổi cả về thể chất và tinh thần của tôi. Do đó, họ biết Pháp Luân Pháp Đại Pháp là tốt và hỗ trợ tôi rất nhiều trong quá trình tu luyện.

Cảm giác được hồi sinh

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Không lâu sau khi bước vào con đường tu luyện, tôi đã được chữa lành mọi bệnh tật mà tôi đã phải chịu đựng trong nhiều năm, như u ruột, viêm khớp, viêm gan mãn tính và viêm túi mật. Mặc dù đã đi chữa trị ở nhiều nơi, nhưng bệnh tình của tôi vẫn không thuyên giảm, và tôi vẫn bị các cơn đau hành hạ trong thời gian dài.

Nếu không nhờ Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp), thì tôi đã chết từ lâu rồi. Hai tháng sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, phân của tôi sũng máu, nhưng tôi không sợ. Đây là một điều tốt, tôi tự nói với bản thân mình, vì Sư phụ đang thanh lọc thân thể cho tôi. Việc đó đã xảy ra hai lần, và sau đó tôi đã trở lại bình thường.

Khi tôi tiếp tục luyện công, học Pháp và làm ba việc mà Sư phụ yêu cầu, tôi không còn phải chịu bất kỳ căn bệnh nào trước đây nữa. Hàng xóm của tôi cũng nói rằng trông tôi không giống như một người già 90 tuổi. Chính là cảm giác như thể tôi được tái sinh.

Gia đình tôi ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp

Gia đình tôi đã chứng kiến những thay đổi trong tôi, họ tin rằng Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời và mọi người đều ủng hộ việc tu luyện của tôi.

Nhiều người trong gia đình tôi là bác sĩ. Vì vậy, hiếm khi chúng tôi thảo luận về bệnh tật khi gặp nhau. Con cháu tôi hiếm khi bị ốm hoặc cần phải nhập viện. Con trai tôi đã ngoài 60 tuổi và đã nghỉ hưu vài năm trước. Khi con trai tôi đi lấy kết quả khám sức khỏe, các bác sĩ nói với cháu rằng cháu có sức khỏe rất tốt. Con gái tôi đã gần 60 tuổi, nhưng trông cháu như thể mới 40 tuổi. Đại gia đình của tôi có 19 người và mọi người đều có sức khỏe tuyệt vời, điều này là hiếm có ở Trung Quốc ngày nay.

Tôi đã bước ra để phân phát tài liệu giảng chân tướng Đại Pháp vào năm 2002, và có ai đó đã báo cáo tôi với cảnh sát. Tôi bị bắt, và cảnh sát lục soát nhà tôi, họ đưa tôi đến một trung tâm cai nghiện ma túy. Con trai tôi đã rất bình tĩnh trước sự việc này. Cháu đã không màng tới địa vị xã hội của mình mà chỉ một mực tìm cách cứu tôi ra khỏi trại giam. Đến ngày thứ ba, tôi được thả về nhà. Con trai tôi không có bất kỳ lời than phiền gì về chuyện này. Cháu chỉ bảo tôi cần phải cẩn thận hơn.

Con trai thứ hai của tôi cũng không hề phàn nàn và chúng thực sự tự hào về tôi. Khi tôi trở về nhà, con gái tôi đã giúp tôi chuẩn bị nước để tắm. Giống như các anh trai của cháu, cháu cũng không phàn nàn gì, và chỉ bảo tôi sau này cần thận trọng hơn. Trong số các con tôi, con gái tôi là người hỗ trợ tôi nhiều nhất.

Thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Khi mọi người bắt đầu thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó vào năm 2005, con gái tôi đã đồng ý thoái Đoàn Thanh niên. Tôi cũng yêu cầu các con trai của mình thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó, nhưng chúng không dám. Tôi biết điều này là do các cháu vẫn muốn giữ địa vị xã hội của chúng.

Sau đó, tôi đã nói chuyện với con gái tôi và cháu đã giúp tôi bằng cách mời các con trai tôi, từng người một, đến nói chuyện với tôi. Tôi đã nói chuyện riêng với các cháu và đưa cho chúng các tài liệu giảng chân tướng, và nói cho chúng biết sự thật về Pháp Luân Công. Cuối cùng, con gái tôi cũng đã đặt hóa danh cho các anh của cháu để thoái ĐCSTQ.

Con gái tôi cũng đã cung cấp tài liệu giảng chân tướng cho các bạn học cũ của mình và giúp họ thoái Đảng. Cháu về nhà và đưa cho tôi một danh sách tên. Cháu nói với họ rằng: “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời. Mẹ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp”. Con gái tôi thường nhắc nhở tôi phát chính niệm hoặc học Pháp. Cháu tôn trọng các học viên đến thăm tôi, và họ đều thích con gái tôi.

Chứng kiến uy lực của Đại Pháp

Cháu của tôi là Dương Dương đi học ở một trường đại học ở Bắc Kinh. Trước khi rời nhà, cháu đã đến nhà tôi và tỏ lòng kính trọng với Sư phụ Lý. Mặc dù cháu chưa tu luyện, nhưng cháu ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và rất kính trọng Sư phụ. Tôi nhận thấy rằng cháu đã được hưởng lợi rất nhiều từ Đại Pháp.

Sau khi Dương Dương tốt nghiệp đại học, cháu hẹn hò với một cô gái tên Hiểu Mẫn, một cô gái rất dễ thương. Chúng tôi đều thích cô bé. Cô bé bị chẩn đoán mắc bệnh viêm gan B. Vì cháu mắc bệnh mà con trai tôi đã không chấp nhận cuộc hôn nhân này. Vì vậy, Dương Dương đã bỏ nhà đi.

Tôi không thể thay đổi suy nghĩ của con trai mình, mặc dù mọi người đều nhận ra thực tế là cả hai bên đều đang cố chấp bảo vệ quan điểm của bản thân. Vì vậy, tôi muốn thử một cách khác. Chúng tôi quyết định nên họp mặt gia đình, và Dương Dương đã đưa Hiểu Mẫn đến.

Đây là một cơ hội tốt để tôi nói chuyện với cô bé: “Có lẽ cháu đã nghe từ Dương Dương rằng bà tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trước đây, bà mắc đủ loại bệnh, nhưng bà đã khỏi mọi loại bệnh sau khi bà tập Pháp Luân Đại Pháp. Bà nghĩ chỉ có Pháp Luân Đại Pháp mới có thể giúp cháu chữa khỏi bệnh này”.

Hiểu Mẫn lắng nghe tôi nói và hỏi mượn sách Chuyển Pháp Luân. Sau đó, với sự giúp đỡ của Dương Dương, cô bé cũng đã thoái ĐCSTQ. Con trai tôi thông báo rằng cháu đã đồng ý cho Dương Dương cưới Hiểu Mẫn. Mọi người đều ngạc nhiên. Hiểu Mẫn đã không còn bị bệnh nữa. Hai đứa trẻ kết hôn và bốn năm sau đó, cháu dâu tôi đã sinh được hai cậu con trai khỏe mạnh.

Một người tu luyện, cả gia đình được thụ ích

Cháu gái tôi đã ở với tôi từ khi còn rất nhỏ. Sau tháng 7 năm 1999, tôi đã giảng thanh chân tướng cho cháu. Cô bé đã đọc tài liệu và tin rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể cứu người. Cháu là một trong những người đầu tiên tôi giúp thoái Đảng. Cháu thường đến gặp tôi, đặc biệt là trước khi cháu đi thi, và trước khi đi du học, cháu đã đến tỏ lòng kính trọng Sư phụ Lý. Sau khi tốt nghiệp, cháu tìm được một công việc ổn định, mỗi lần cháu đến, cháu đều bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Sư phụ vì nhờ có Đại Pháp mà cháu có được một cuộc sống và hôn nhân hạnh phúc.

Bất cứ khi nào tôi nói chuyện với mọi người về Đại Pháp, các con cháu tôi thường nói với họ rằng sức khỏe của tôi đã trở nên tốt thế nào sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Con dâu tôi thường nói với bạn bè và người thân của cháu rằng: “Mẹ chồng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà có sức khỏe rất tuyệt vời mặc dù bà đã gần 90 tuổi. Bà có thể tự lo cho bản thân. Bà không còn bị bệnh hay phải uống một viên thuốc nào trong 20 năm qua. Chúng tôi không còn phải đến bệnh viện thăm bà. Điều đó thực sự kỳ diệu. Đó là phước lành của Đại Pháp. Bà không bị huyết áp cao, bệnh tim, loãng xương, hay các căn bệnh của người già khác. Bạn cũng nên khuyên gia đình mình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp”. Những việc này đã giúp tôi rất nhiều trong việc giảng chân tướng cứu người.

Có lần con rể tôi nói với tôi rằng: “Khi nào mẹ đẻ con đến. Con sẽ khuyên mẹ con tập Pháp Luân Đại Pháp cùng với mẹ”. Cháu rể tôi là thành viên mới của gia đình chúng tôi. Cháu cũng nghe theo chúng tôi và ủng hộ Đại Pháp. Mỗi khi tôi giảng chân tướng Đại Pháp cho cháu, cháu đều chăm chú lắng nghe và đồng ý thoái Đảng không chút do dự.

Có lần con dâu tôi nói với tôi rằng cháu bị đau dạ dày. Tôi khuyên cháu nhẩm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, và cháu đã làm theo. Chẳng mấy chốc, cơn đau dạ dày đã biến mất.

Giờ đây, cụm từ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” đã ăn sâu trong tâm trí gia đình tôi. Khi đứa chắt của tôi tập nói, những lời đầu tiên cháu thốt ra là “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Có bốn thế hệ trong gia đình tôi. Các thế hệ lớn tuổi thì an hòa và tốt bụng, còn các thế hệ trẻ thì đều có nghề nghiệp ổn định. Mọi người chung sống hòa thuận với nhau. Đêm giao thừa năm nay, tôi đã nói với đại gia đình mình rằng: “Trong 20 năm qua, Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại cho gia đình chúng ta những lợi ích vô cùng to lớn. Thật đúng như lời Sư phụ giảng: “…một người luyện công, cả gia đình được lợi ích“. (Giảng Pháp tại Pháp hội Australia [1999])


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/6/390374.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/14/178875.html

Đăng ngày 16-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share