Bài viết của các phóng viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-08-2019] Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một hệ thống thiền định dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Môn tu luyện này bị đàn áp ở Trung Quốc đã 20 năm. Thông qua nỗ lực không ngừng nghỉ của các học viên, ngày càng có nhiều người hiểu được sự bất hợp pháp của cuộc bức hại và đánh giá cao sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Dưới đây là một số câu chuyện kể về việc mọi người đã nhận được phúc báo vì ủng hộ Đại Pháp.

Thần tích triển hiện: 17 căn bệnh đã biến mất

Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc. Đồng nghiệp của tôi nói với tôi rằng mẹ anh ấy ở độ tuổi 80, đã nhập viện hơn một tháng. Chị của anh ấy chăm sóc mẹ của họ cả ngày và anh ấy thay thế sau khi hết giờ làm. Mẹ anh ấy bị khó thở nghiêm trọng và không thể ngồi hay nằm. Với 17 căn bệnh khác nhau, bà đã khốn khổ và kiệt sức.

Trên điện thoại di động của mình, người đồng nghiệp cho tôi xem một danh sách các bệnh mà mẹ anh mắc phải, gồm có suy tim xung huyết, đột quỵ, tiểu đường, nhiễm trùng đường tiết niệu và những bệnh khác. Tôi cảm thấy anh ấy lo lắng và lấy làm tiếc cho mẹ của anh. Tôi cho anh xem Tuần báo Minh Huệ mà tôi đang đọc, trong đó có những câu chuyện về cách mọi người đã phục hồi từ nhiều căn bệnh hiểm nghèo khác nhau nhờ niệm các từ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Anh ấy đọc chăm chú và nhận xét rằng có lẽ đây là cách duy nhất để giúp mẹ anh.

Một ngày trôi qua và người đồng nghiệp nói với tôi rằng mẹ anh ấy đã khá hơn rất nhiều sau khi niệm các chữ đó. Trên thực tế, bà đã xuất viện và trở về nhà!

Đồng nghiệp của tôi đã có nhận thức mới về Pháp Luân Đại Pháp kể từ khi đó. Dù anh ấy chưa bắt đầu tu luyện, anh ấy đang đọc các sách Đại Pháp.

Phục hồi bệnh u nang tuyến giáp mà không cần phẫu thuật

Câu chuyện dưới đây được một học viên Pháp Luân Đại Pháp khác ở tỉnh Hà Bắc kể lại.

Cháu gái tôi bảy tuổi, đáng yêu và khỏe mạnh. Khi cháu lên ba, dưới lưỡi của cháu có một khối phát triển và nó ngày càng lớn hơn. Chúng tôi đã đưa cháu tới một bệnh viện tại Bắc Kinh, bác sỹ ở đó đã chuẩn đoán đó là một dạng u nang tuyến giáp (TGDC). Bác sỹ nói: “Cháu cần được phẫu thuật. Nếu không thì khối u nang có thể sẽ giữ lại thức ăn và gây nhiễm trùng.” Cả gia đình chúng tôi rất lo lắng về việc này và không ai có thể ăn hay ngủ ngon.

Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi biết tác dụng kỳ diệu của Đại Pháp. Tôi giải thích cho cháu gái tôi rằng Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp và đề xuất rằng cháu hãy thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Cháu đồng ý và thậm chí đã nói thêm: “Con xin kính chào Sư phụ!”

Một thời gian sau, khối u đã nhỏ đi trông thấy. Cháu tiếp tục nhẩm niệm các cụm từ này và nó hoàn toàn biến mất. Cháu vô cùng hạnh phúc và liên tục nói: “Tạ ơn Sư phu! Tạ ơn Sư phụ!” Toàn thể gia đình chúng tôi đã rất vui mừng.

Khi những người khác hỏi cháu tôi cách phục hồi, cháu đã nói với họ: “Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp đã chữa khỏi cho cháu.”

Sỏi thận biến mất

Một người đàn ông họ Cao đã kể lại câu chuyện sau đây:

Tôi khoảng 60 tuổi và vợ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi biết đó là một pháp môn chân chính đã bị vu khống bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc, do đó tôi đã ủng hộ bà ấy tu luyện.

Ba năm trước, tôi có một viên sỏi thận, nó quá lớn để tự tiêu. Tôi đã nhập viện và được chuẩn bị phẫu thuật vào ngày hôm sau. Tôi bĩnh tĩnh và làm như vợ tôi đề xuất là nhẩm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” cả đêm.

Ngày hôm sau, tôi có một cuộc kiểm tra siêu âm trước khi phẫu thuật. Viên sỏi thận đã biến mất. Bác sỹ phẫu thuật đã ngạc nhiên và nói rằng không cần phẫu thuật. Tôi biết đó là điều kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp và tôi rất biết ơn Sư phụ Lý, nhà sáng lập Đại Pháp, đã giúp đỡ tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/21/391726.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/16/179905.html

Đăng ngày 07-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share