Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-08-2019] Tôi là một tài xế xe tải và tôi muốn chia sẻ câu chuyện tôi đã qua khỏi một vụ tai nạn xảy ra vào ngày 19 tháng 1 năm 2018 như thế nào.

Ở miền Bắc Trung Quốc, nhiệt độ lạnh lẽo trong suốt mùa đông. Chúng tôi thường làm nóng xe tải bằng cách sử dụng lò sưởi. Trong khi tôi đang tiếp nhiên liệu cho lò sưởi vào ngày định mệnh đó, nó đột nhiên phát nổ.

Tôi nghĩ: “Xin Sư phụ cứu con!”

Sư phụ là nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện cả tâm và thân dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1996.

Tôi đứng dậy. Lửa trùm lên cơ thể và tóc của tôi. Tôi vẫy tay và nói: “Tắt đi!” Và ngọn lửa bị dập tắt!

Cả hai tay tôi đều tê cứng. Ngón tay cái bên phải của tôi sưng to, và tôi không còn cảm giác. Tôi tháo găng tay ra và đảm bảo rằng tay phải của tôi không bị tuột ra.

Tôi đến chỗ gương chiếu hậu của xe và xem xét. Tóc và lông mày của tôi đã cháy rụi. Gương mặt tôi đen nhẻm và sưng to. Và tôi gần như không thể mở được mắt.

Tôi nghĩ rằng mình vẫn phải dập lửa trên xe tải và trên mặt đất nhưng ngọn lửa đã tắt khi tôi quay lại.

Tôi gọi vài xe taxi, nhưng những người lái xe quá sợ hãi nên không cho tôi đi nhờ. Cuối cùng có một người đồng ý đưa tôi về nhà, tôi cảm thấy đau đớn tột độ khi mở cửa xe!

Tôi lập tức phủ nhận cơn đau, và cơn đau đã biến mất nhanh chóng! Tôi biết rằng Sư phụ đang bảo vệ tôi.

Sau khi trở về nhà, việc đầu tiên mà tôi làm là quỳ xuống trước Pháp tượng của Sư phụ và nói: “Tạ ơn Sư phụ đã cứu sống con”.

Vợ tôi cũng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, đã khóc khi nhìn thấy tôi. Cô ấy biết sức nổ của lò sưởi, và mặt của tôi cũng đã bị bỏng nghiêm trọng. Cô ấy run rẩy và hỏi liệu tôi có nên đến bệnh viện không.

Tôi cảm thấy khá bình tĩnh. Tôi biết rằng chỉ Sư phụ và Đại Pháp mới có thể cứu tôi. Tôi ngồi xuống và bắt đầu phát chính niệm. Tôi cảm thấy một thứ chất lỏng rỉ ra từ làn da bị bỏng trên mặt. Tôi dành toàn bộ thời gian của mình để học các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp, luyện công, và phát chính niệm. Cơn đau rát trên mặt tôi dần dần dịu đi trong quá trình này. Tôi không dám buông lơi. Tôi biết rằng Sư phụ đang giúp tôi tiêu nghiệp trong quá trình đó.

Chỗ da bị bỏng đã lành lại vào ngày hôm sau. Vào ngày thứ ba, toàn bộ mặt tôi đã lên da non! Tôi đi làm trở lại vào ngày thứ 9. Thật khó mà tin nổi!

Khi tôi tiếp nhiên liệu cho lò sưởi, đầu tôi ở ngay phía trên. Khi nó phát nổ, đáng lẽ nó đã nổ thẳng vào đầu tôi. Nhưng trên thực tế, nó chỉ sượt qua miệng và mũi tôi và không làm tôi bị thương. Quả là khó tin!

Tôi thực sự may mắn đã thoát khỏi một tai nạn khủng khiếp! Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/14/390474.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/26/179062.html

Đăng ngày 11-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share