Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-09-2019] Một người dân 62 tuổi ở huyện Ba Ngạn, tỉnh Hắc Long Giang bị kết án ba năm tù giam vì không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Cao Phúc Trị không được bảo lãnh điều trị y tế mặc dù ông đang gặp nhiều các vấn đề sức khoẻ nghiêm trọng sau khi bị tra tấn ở trại tạm giam trước khi bị chuyển tới nhà tù.

Dưới đây là hồi tưởng của ông Cao về sự bức hại mà ông đã phải chịu đựng:

Tháng 10 năm 2017, trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19, cảnh sát đã sách nhiễu tôi với lý do “duy trì sự ổn định.” Cảnh sát chụp hình nhà của tôi và lục soát nơi ở của tôi để tìm tài liệu Pháp Luân Công.

Vợ tôi vô cùng sợ hãi nên đã bị đau tim và ngất xỉu. Sau đó, cảnh sát đã bỏ đi vì họ không muốn chịu trách nhiệm về tình trạng của vợ tôi.

Vài ngày sau, cảnh sát quay lại và tiếp tục sách nhiễu tôi. Tôi nói với họ rằng tu luyện Pháp Công là hợp pháp ở Trung Quốc và tôi đưa họ một tờ rơi giải thích việc họ đã vi phạm pháp luật như thế nào khi sách nhiễu tôi.

Triệu Quyền, trưởng đồn công an nói: “Tôi sẽ thu thập một vài bằng chứng để đưa anh vào tù.”

Tối ngày 9 tháng 11 năm 2017, Triệu và chín cảnh sát đã phá hàng rào để xông vào nhà tôi. Họ bắt giữ và đưa tôi tới đồn công an để thẩm vấn. Đến nửa đêm, tôi bị đưa tới trại tạm giam huyện Ba Ngạn.

Bởi tôi từ chối viết tuyên bố từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, nên lính canh đã ra lệnh cho vài tù nhân tra tấn tôi.

Bốn tù nhân giữ chặt tôi rồi đổ nước lạnh lên đầu tôi. Tôi đã mất hết cảm giác và rơi vào trạng thái hôn mê.

Họ còn không cho phép tôi đắp chăn hay mặc quần áo ấm trong khi ngủ. Trời rất lạnh khiến tôi cả đêm không thể ngủ được.

Ngày hôm sau, một tù nhân đấm mạnh vào bụng và tát vào mặt tôi. Anh ta nói: “Không ai ở đây chịu được ba cú đấm của tôi.”

Anh ta bắt chấy trên cơ thể mình để bỏ vào trong quần áo của tôi và sử dụng nước rửa vùng kín của mình để lau lên mặt tôi. Thậm chí anh ta còn buộc tôi liếm vùng kín của anh ta nhưng tôi kiên quyết từ chối.

Ngoài việc tra tấn, họ còn cố gắng hành hạ tôi về mặt tinh thần bằng cách nói dối rằng vợ tôi vừa qua đời hay nhà tôi bị cháy.

Sau nhiều tháng bị tra tấn cường độ cao, sức khỏe của tôi đã suy giảm nghiêm trọng. Ngày 6 tháng 4 năm 2018, tôi được đưa tới bệnh viện để hồi sức và được phát hiện tôi có rất nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như viêm tuyến tụy và túi mật, sỏi mật và tai biến mạch máu não.

Lính canh chỉ cho phép tôi ở bệnh viện vài ngày, sau đó lại đưa tôi về nhà tù. Cân nặng của tôi sụt giảm nhanh chóng từ 60kg xuống 40kg.

Khi tôi hỏi một tù nhân rằng anh ta có phải chịu trách nhiệm cho việc tra tấn tôi hay không. Anh ta trả lời rằng anh ta chỉ làm theo mệnh lệnh và không phải chịu trách nhiệm nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra.

Sau gần 10 tháng bị giam giữ, tôi bị đưa ra xét xử tại Tòa án huyện Ỷ Lan vào ngày 19 tháng 7. Ngày 5 tháng 11 năm 2018, tôi bị kết án ba năm tù giam và bị phạt 15.000 nhân dân tệ.

Ngày 28 tháng 11 năm 2018, tôi bị đưa tới Nhà tù Song Áp Sơn và sau đó bị chuyển tới Nhà tù Hô Lan vào ngày 22 tháng 1 năm 2019.

Trước đây, tôi đã từng bị bắt giữ bốn lần và phải thụ án một năm lao động cưỡng bức trong thời gian từ năm 2005 đến 2006 vì yêu cầu trả tự do cho một vài học viên bị bắt.

Bài liên quan:

Dù lâm trọng bệnh, người đàn ông 61 tuổi vẫn bị đưa ra xét xử phi pháp và bỏ tù

Ông Cao Phúc Trị bị từ chối thả tại ngoại để điều trị y tế dù có cảnh báo của bác sỹ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/4/392279.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/13/179583.html

Đăng ngày 29-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share