Bài viết của Quy Chánh

[MINH HUỆ 24-08-2019] Trong 20 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Công, người ta biết rằng cảnh sát được giao chỉ tiêu cho việc bắt giữ học viên và sẽ bị trừng phạt nếu không đạt. Những nhân viên nào đạt hoặc vượt chỉ tiêu đều được phần thưởng hoặc các hình thức khen thưởng khác.

Kể từ tháng 7 năm 2019, quanh lễ kỷ niệm 20 năm cuộc bức hại pháp môn tu luyện này, các nhà chức trách ở tỉnh Hắc Long Giang đã gia tăng bức hại và giao định mức cho một số thành phố trong việc bắt giữ các học viên Pháp Luân Công địa phương.

Ở thành phố Giai Mộc Tư, hơn 40 học viên đã bị bắt và hàng trăm người bị sách nhiễu chỉ vì đức tin của họ từ ngày 25 tháng 7. Ông Dương Thắng Quân đã qua đời chín ngày sau cuộc bắt giữ ông vào ngày 2 tháng 8 năm 2019. Gia đình ông bị cảnh sát đe dọa nên không dám bàn luận chi tiết liên quan tới cái chết của ông.

“Cuối cùng, chúng tôi đã bắt được hết các vị. Giờ chúng tôi có thể nhận thưởng rồi.”

Ba thành viên của một gia đình ở thành phố Mạo Minh, tỉnh Quảng Đông đã bị Tòa án Quận Mạo Nam kết án tù vào ngày 13 tháng 8 năm 2019 vì không từ bỏ đức tin của họ vào Pháp Luân Công.

Bà Lâm Lệ Trân và con trai bà, anh Ngô Triệu Kỳ, mỗi người phải nhận bản án năm năm tù giam cùng một khoản tiền phạt 10.000 Nhân dân tệ. Còn em gái của bà là bà Lâm Yến Mai, bị tuyên án 4,5 năm tù và bị phạt 8.000 Nhân dân tệ.

Trong khi bắt giữ ba thành viên trong gia đình đó hồi cuối tháng 8 năm 2018, Trần Xương Hưng (Giám đốc Phòng 610) và Lục Thượng Huy (Đội trưởng Đội An ninh Nội địa) nói: “Cuối cùng, chúng tôi đã bắt được hết các vị. Giờ chúng tôi có thể nhận thưởng rồi.”

Cảnh sát giam giữ các học viên để đủ chỉ tiêu

Ông Lưu Quốc Bình và bà Vương Hồng, ở thành phố Cảng Châu, tỉnh Hà Bắc, bị bắt sau khi bị báo cáo vì đã phân phát tài liệu về cuộc bức hại Pháp Luân Công vào ngày 7 tháng 7 năm 2019.

Khi gia đình họ đi yêu cầu trả tự do cho họ, cảnh sát đã bảo với người nhà họ rằng họ phải giam giữ để cho đủ chỉ tiêu.

“Chúng tôi đã hoàn thành chỉ tiêu và giờ có thể nhận thưởng rồi.”

Sau khi bà Lý Diễm, một cư dân thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, bị bắt vào tháng 9 năm 2018, một cảnh sát đã phấn khởi nói: “Chúng tôi đã hoàn thành chỉ tiêu và giờ có thể nhận thưởng rồi.”

Cũng ở tỉnh Cát Lâm, chính quyền ở thành phố Ngọc Thủy còn cho phép cảnh sát nhận số điểm tăng bốn lần khi họ bắt được một học viên Pháp Luân Công so với việc bắt một kẻ tình nghi không phải học viên. Điểm được cộng dồn tới cuối năm để tính hiệu quả làm việc và khen thưởng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/24/391856.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/6/179201.html

Đăng ngày 28-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share