Bài viết của các học viên Pháp Luân Công tại New Zealand và Montreal

[MINH HUỆ 23-09-2019] Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các lễ mít-tinh tại Auckland, New Zealand và Montreal, Canada để ủng hộ trên 340 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Họ lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ, đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công do chính nhà nước này hậu thuẫn. Họ đã thu thập chữ ký thỉnh nguyện và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại này.

Mít-tinh tại Auckland, New Zealand

Lễ mít-tinh tại Auckland, New Zealand diễn ra vào hôm 22 tháng 9, với nhóm diễn giả bao gồm người Duy Ngô Nhĩ, các nhà hoạt động dân chủ, luật sư nhân quyền, và các học viên Pháp Luân Công. Đoàn Nhạc Tian Guo và đội trống lưng cũng có màn trình diễn. Nhiều người đã ký vào bản kiến nghị để lên án cuộc bức hại này.

e30bed336b75ed13013d29a2b5ae6859.jpg

Đoàn Nhạc Tian Guo trình diễn trong lễ mít-tinh diễn ra tại Aukland vào hôm 22 tháng 9 năm 2019

a20f11cc87f18e186717cafe37e9dbf1.jpg

aee7d45d0b22dad046cfcdb043726fbc.jpg

Các học viên giới thiệu môn tu luyện và giảng chân tướng về cuộc bức hại cho người qua đường

Ông Kerry Gore, luật sư nhân quyền nổi tiếng, đã phát biểu trong lễ mít-tinh. Ông cho rằng ĐCSTQ vi phạm các nhân quyền cơ bản của người dân Trung Quốc và không tuân thủ luật pháp. Ông chỉ ra rằng Trung Quốc không có một hệ thống tư pháp độc lập.

ĐCSTQ chà đạp lên Tuyên ngôn Nhân quyền Thế giới và vi phạm hiến pháp của chính nó. Nó bức hại các học viên Pháp Luân Công, các tín đồ Cơ Đốc giáo, Phật tử Phật giáo Tây Tạng và người Duy Ngô Nhĩ. Nó giam giữ bất hợp pháp, tiến hành tẩy não, tra tấn và thậm chí còn tiến hành thu hoạch nội tạng sống để kiếm lời.

Ông Shawudun Abdul-Gopur, một người Duy Ngô Nhĩ, đã phát biểu trong lễ mít-tinh. Ông cho biết dù ông đã ở New Zealand nhưng ông chưa bao giờ dám tiết lộ tên thật của mình vì ông sợ bị ĐCSTQ bức hại. Lần này, ông đã quyết định dùng tên thật của mình để phát biểu tại lễ mít-tinh.

Ông cho hay người nhà của ông ở Trung Quốc cũng bị bức hại và ông không thể biết được tình hình hiện tại của họ thế nào. Ông nói Pháp Luân Công tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Ông cho biết ông biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công bởi một giáo viên của ông là một học viên. Ông không biết liệu người thầy đó giờ có còn sống hay không.

e80ce96ae80c2c0b1ede235effae104e.jpg

Ông Shawudun Abdul-Gopur, một người Duy Ngô Nhĩ, phát biểu tại lễ mít-tinh

453dd45886342ee9773d13a3f05a6ec5.jpg

Cô Maria và anh Marc, hai du khách đến từ Tây Ban Nha, ủng hộ Pháp Luân Công và ký bản kiến nghị để lên án cuộc bức hại

Mít-tinh tại Montreal, Canada

Các học viên Pháp Luân Công tại Montreal và các thành phố lân cận đã tổ chức một lễ mít-tinh và cuộc diễu hành vào ngày 21 tháng 9 vừa qua. Lễ mít-tinh đã được tổ chức tại Khu phố Tàu. Tại sự kiện này, nhóm diễn giả đã phát biểu cả bằng tiếng Anh và tiếng Trung, và nhiều người đã dừng lại xem.

b8325d58ecbad11195ed0fc63c8d281a.jpg

Lễ mít-tinh diễn ra tại Khu phố Tàu của Montreal vào ngày 21 tháng 9 năm 2019 để chúc mừng hơn 340 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ

89a4e9ac7292a9b34260c3ccea0b6907.jpg

e27e8ddd5a413757da44dd15d4f97bc4.jpg9aebed49f346cf56c6f2db734d1dea55.jpg

Một số người lên án cuộc bức hại trong lễ mít-tinh tại Montreal

761ea39789db2e7ef3f9e5ac897acab6.jpg

Ông Lionel và bà Gisele đến từ Pháp

Bà Gisele nhận xét đoàn diễu hành thật đẹp và hoành tráng! Bà nhận xét màn trình diễn của Đoàn Nhạc Tian Guo “rất hào hùng“. Họ đang kêu gọi cho những quyền lợi cơ bản của họ. Song, nó lại vô cùng phù hợp, vừa nhu vừa cương, mà không có bất kỳ hành động cực đoan nào. Điều này thật tuyệt!”

Bà ca ngợi thái độ ôn hòa của các học viên và nói: “Cuộc diễu hành này mang đến những thông điệp rất tích cực. Chân-Thiện-Nhẫn là những gì thế giới cần. Nó hết sức cảm động.”

aa3f161ed514f9b8acd109386b1a6943.jpg

abca7b6a54617dd96d563a07d2d352af.jpg

Lễ diễu hành diễn ra ti Montreal vào ngày 21 tháng 9 năm 2019

Sau lễ diễu hành, các học viên đã trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công và nói với mọi người về cuộc bức hại.

Sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ, một số người qua đường đã bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên. Cô Estella, một người dân tại Montreal, đã lên án nạn thu hoạch tạng sống của ĐCSTQ.

Cô cho hay cô đã từng thấy các học viên tọa thiền trong nhiều năm. Cô đã biết đến cuộc bức hại của ĐCSTQ và nạn thu hoạch nội tạng sống. Cô nhận xét: “Các học viên Pháp Luân Công rất dũng cảm. Họ cần tiếp tục nâng cao nhận thức [cho mọi người]. Tôi ủng hộ họ.”

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/24/393755.html.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/23/393700.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/27/180072.html

Đăng ngày 29-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share