Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-08-2019] Cha tôi năm nay đã 88 tuổi phải nhập viện vào ngày 9 tháng 12 năm 2017. Ông bị phù ở chi dưới và bụng phình ra. Sau khi được kiểm tra kỹ lưỡng và tham khảo ý kiến bác sĩ của các chuyên khoa khác nhau, ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối và có một lượng chất lỏng bất thường tích tụ trong bụng. Tiên lượng là không thể chữa được và điều đó có nghĩa là cha tôi coi như đã bị kết án tử. Bác sĩ ung bướu đề nghị làm các thủ thuật để giảm đau và cho cha tôi xuất viện.

Bác sĩ ung bướu đã thảo luận về trường hợp này với hai anh em tôi, giải thích bản chất nghiêm trọng của căn bệnh và khuyên chúng tôi chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Tôi hỏi bác sĩ liệu bệnh ung thư gan có đau không, vì bố tôi không đau. Ông trả lời rằng các tế bào ung thư của ông vẫn đang ở trạng thái ngủ đông nên tạm thời chưa gây ra những cơn đau đớn.

Chứng kiến sự hồi phục

Chúng tôi rời bệnh viện với tâm trạng nặng nề. Tôi bảo với anh trai tôi rằng cách duy nhất để cứu cha chỉ có Pháp Luân Đại Pháp. Anh im lặng nhìn tôi và không nói một lời.

Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1997 và từ đó tôi trở nên khỏe mạnh, tích cực và lạc quan với cuộc sống. Trong suốt 20 năm qua, tôi đã được thụ ích to lớn từ việc tu luyện của mình.

Cha tôi biết cuộc sống của ông đang được tính từng ngày và nhiều lắm cũng chỉ được khoảng hai tháng nữa và không có một biện pháp y tế nào có thể giúp ông. Tôi bảo ông lần nữa rằng Pháp Luân Đại Pháp là Đại Pháp tu luyện của Phật gia và nếu ông thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện- Nhẫn hảo” có thể sức khỏe của cha có thể sẽ trở nên tốt hơn. Cha tôi tin và đồng ý lời đề nghị của tôi, và kết quả sau đó vô cùng tuyệt vời.

Tôi chăm sóc cha tôi sau khi ông được xuất viện. Hàng ngày, tôi thường học Pháp, luyện công và phát chính niệm ở gần ông. Tôi đi theo ông khắp nơi và nhắc nhở ông phải thường xuyên niệm những câu trên. Tình trạng sức khỏe và tinh thần của ông được cải thiện rõ rệt theo từng ngày. Ông đã có thể đi lại, tự chăm sóc bản thân và khối chất lỏng tích tụ trong bụng ông dần biến mất.

Anh trai tôi đã nhìn thấy sự cải thiện sức khỏe rõ rệt của cha tôi và mặc dù không nói gì, nhưng anh ấy không thể không ngưỡng mộ sức mạnh chữa lành bệnh của Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy bắt đầu hiểu tại sao tôi đã kiên trì tu luyện và lời nói của anh bắt đầu thể hiện sự tôn trọng và biết ơn đối với Đại Pháp.

Một cuộc đời mới

Sau khi bố tôi được xuất viện một tháng, ông lại bị ngã. Ông bị gãy nhiều xương sườn và bị cơn đau hành hạ. Phim chụp X-quang cho thấy bốn xương sườn bên trái của cha tôi đã bị gãy. Do tuổi đã cao và lại đang bị ung thư giai đoạn cuối, bác sĩ chỉ đề nghị cha tôi dùng thuốc giảm đau mà không phẫu thuật.

Bệnh viện cũng kiểm tra chức năng gan của cha tôi khi chúng tôi ở đó. Bác sĩ ung bướu đã rất ngạc nhiên khi thấy khối chất lỏng tích tụ bất thường trong bụng cha tôi đã biến mất và bụng thì không bị phình ra. Sau khi kiểm tra kết quả xét nghiệm, bác sĩ đã thốt lên: “Tất cả các chỉ số xét nghiệm đều bình thường! Thật kinh ngạc! Làm sao có thể như vậy được?” Anh tôi rất vui mừng:“Thật tuyệt vời! Thật tuyệt vời!” Anh tôi cứ lẩm bẩm như thế.

Khoa học thực nghiệm hiện tại không thể giải thích được kết quả kỳ diệu này. Tất cả chúng tôi đều được chứng kiến sự tái sinh một cuộc đời thông qua niềm tin vào Đại Pháp và thật sự có dùng hết cả thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể bày tỏ được hết sự cảm kích và lòng biết ơn của chúng tôi đối với Đại Pháp và Sư phụ.

Sau khi trở về nhà, dù xương sườn vẫn còn đau nhưng cha tôi tiếp tục niệm các câu trên và tôi tiếp tục đọc Pháp với ông. Khoảng 10 ngày sau, khi đang mặc quần áo cho ông, thì ông đã bật ngã ngửa người về phía sau trước khi tôi có thể nắm được ông. Tôi nâng ông dậy và nói: ” Không sao, cha sẽ ổn mà.” Cha tôi gật đầu nói: “Cha không sao, cha ổn.”

Tôi đã đưa ông đến bệnh viện để kiểm tra lại và ông nói ông không cảm thấy đau, thậm chí cả xương sườn cũng không đau. Tôi cảm thấy ngực ông đã mịn màng trở lại và các xương sườn bị gãy cũng đang dần dần hồi phục. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, tôi nói với cha tôi rằng niềm tin chân thành của ông đã mang lại cho ông phúc báo – cha tôi thậm chí đã hồi phục ngay cả khi bị gãy xương sườn.

Sự phục hồi kỳ diệu của cha tôi khỏi bệnh ung thư gan giai đoạn cuối, cũng như việc chữa lành vết thương do gãy xương sườn đã trở thành một chủ đề nóng trong gia đình và bạn bè của chúng tôi. Mọi người đều ngạc nhiên trước sức mạnh kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/18/391382.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/9/179250.html

Đăng ngày 24-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share