Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-06-2019] Năm 2009, khi chồng tôi 61 tuổi, ông ấy đã bị mắc pemphigus vảy lá, một chứng bệnh rối loạn da tự miễn. Ông ấy đã tới nhiều bệnh viện và dùng mọi phương pháp điều trị, nhưng bệnh tình không những không khỏi mà còn trầm trọng hơn, và từ đầu đến chân ông ấy đầy rẫy những vết phồng rộp. Không có cách nào trị khỏi bệnh cho ông ấy.

Sau đó những chỗ phồng rộp hình thành mụn mủ, rồi vỡ ra, và nước mủ sền sệt dính khắp người ông ấy. Cứ như vậy hết lần này đến lần khác. Ông ấy khổ sở với nó. Hơn nữa, trông nó rất ghê, người khác dễ mắc ói khi nhìn thấy bộ dạng của ông ấy.

Một năm sau bệnh tình của ông ấy càng tồi tệ hơn. Mụn mủ ngày càng dày đặc, quả thực là khổ không thể tả. Sau đó ông ấy có được một bài thuốc gia truyền trị bệnh vẩy nến. Ban đầu nó có tác dụng, nhưng không lâu sau đó mụn mủ lại xuất hiện trở lại. Chúng tôi không biết phải làm thế nào.

Tôi bảo chồng: “Bệnh viện và bác sỹ đều không thể chữa trị được cho ông, và phương thuốc gia truyền cũng không hiệu quả. Ông đang được điều trị bằng hoóc-môn, nhưng cách này rất nguy hiểm. Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và tôi nghĩ ông cũng nên làm vậy. Đây là hy vọng duy nhất của ông, chỉ Sư phụ mới có thể cứu ông. Về nhà nhé!”

Chúng tôi về nhà; đó là năm 2010. Hàng ngày tôi đều đọc sách “Chuyển Pháp Luân” cho ông ấy nghe. Tôi cũng xem video các bài giảng Pháp của Sư phụ. Chồng tôi đã vứt bỏ toàn bộ thuốc của ông ấy. Họ hàng đến thăm ông ấy, vì quan tâm lo lắng cho ông ấy nên họ đã mang cả thuốc tới và giới thiệu thêm bệnh viện cho ông ấy.

Tôi nói: “Thuốc gì ông ấy cũng uống cả rồi nhưng đều vô dụng. Hiện tại ông ấy một lòng tin vào Đại Pháp. Ông ấy đã vứt bỏ hết thuốc của mình đi rồi, và giờ đây mỗi ngày ông ấy đều học Pháp và luyện công, đồng thời xem các bài giảng Pháp của Sư phụ.”

Mỗi lần luyện công xong, toàn thân ông ấy đều ướt đẫm mồ hôi. Một ngày phải thay quần áo vài lần. Vì quần áo bị dính vào cơ thể nên ông ấy rất đau đớn khi gỡ nó ra. Nhưng ông ấy vẫn tiếp tục luyện công.

Cuối cùng, năm 2011, sức khỏe của ông ấy bắt đầu có cải thiện. Sau khi lớp vảy cứng bong tróc ra, mụn mủ cũng ít đi. Ông ấy tín tâm hơn, nên mỗi ngày tăng cường thời gian học Pháp và luyện công. Trong vòng sáu tháng—sau khi trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp chân chính—ông ấy đã hoàn toàn khỏi chứng bệnh về da.

Những ai biết chuyện và thấy sự biến hóa trên thân thể ông ấy đều rất kinh ngạc và biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/21/389007.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/6/178751.html

Đăng ngày 13-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share