Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-07-2019] Tôi từng mắc nhiều căn bệnh nghiêm trọng về gan và tim. Cơ thể tôi không có đủ máu cung cấp cho não và tôi thường bị ngất xỉu mỗi khi tức giận. Tôi cũng bị loét dạ dày, suy nhược thần kinh, thoát vị đĩa đệm, đau thần kinh tọa, và thoái hóa đốt sống cổ.

Thỉnh thoảng các chứng bệnh của tôi đột nhiên bùng phát khi chúng tôi đang ăn cơm. Người lớn thì gọi bác sĩ còn ba đứa trẻ thì gào khóc. Mọi người trong nhà tôi lúc nào cũng sống trong trạng thái căng thẳng và lo sợ.

Chúng tôi đã tiêu hết số tiền tiết kiệm có trong nhà để chữa bệnh cho tôi. Con gái út của tôi có lần phải đi bộ khoảng 12 dặm (gần 19km) để gặp chị của cháu và mượn 50 xu đi học chỉ để tiết kiệm tiền cho tôi. Gia cảnh nghèo khó và bệnh tật đã khiến tôi tuyệt vọng và nghĩ đến cái chết. Tâm tính của tôi ngày càng tệ đi. Không ai dám to tiếng với tôi để tránh làm tôi nổi giận. Mâu thuẫn trong gia đình tôi không bao giờ dứt.

Khi mọi hy vọng đều mất, tôi đã tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp

Vào lúc đã mất hết hy vọng vào cuộc sống, có người quen đã nói với tôi về Pháp Luân Đại Pháp và chia sẻ những trải nghiệm của cô ấy về huyền năng của Đại Pháp. Tôi háo hức muốn học sau khi nghe những gì cô ấy nói và đã trải nghiệm được sức mạnh của Đại Pháp ngay từ lúc mới bắt đầu tu luyện.

Lần đầu tiên khi mở cuốn sách Chuyển Pháp Luân và nhìn thấy tấm hình của Sư phụ, tôi đã kinh ngạc thốt lên: “Đây không thể là người phàm được.” Tôi bắt đầu học cách đọc sách ngày đêm, bởi tôi chưa bao giờ đến trường và bị mù chữ. Tôi ngủ rất ít. Tính khí nóng nảy của tôi sớm cải thiện, và tôi không bao giờ nổi giận với ai trong nhà nữa. Tất cả họ đều chứng kiến điều này và đều phấn khởi. Họ giúp tôi tập đọc. Các đồng tu hướng dẫn tôi năm bài công pháp vào năm 1997.

Trong vòng một tháng, tất cả các căn bệnh đã làm phiền tôi trong suốt 18 năm đã biến mất. Tôi trở nên khỏe mạnh. Tôi vui mừng như một đứa trẻ. Tôi chưa bao giờ mơ rằng mình có thể học được một môn khí công tuyệt vời đến như vậy. Tôi không ngờ Pháp Luân Công lại tuyệt vời và siêu thường đến thế – tôi thực sự đã quay trở lại cuộc sống. Tôi có thể làm việc nhà, cũng như các công việc đồng áng. Tôi có thể đến thăm bà con và bạn bè. Sau khi họ chứng kiến sự hồi phục của tôi, nhiều người trong số họ đã bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Không lâu sau chúng tôi thành lập một điểm luyện công tại nhà tôi.

Từ việc học Pháp, tôi đã ngộ ra được nhiều nguyên lý giúp giải khai những nút thắt trong tâm. Tôi minh bạch những nguyên nhân gây ra những khổ nạn trước đây cho mình.

Sư phụ giảng:

“Bởi vì con người trước đây đã làm điều xấu [nên] nghiệp lực sinh ra mới tạo thành có bệnh hoặc ma nạn. Chịu tội [khổ] chính là hoàn trả nợ nghiệp.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Tôi nghĩ: “Chưa nói đến những đời trước, chỉ trong đời này thôi mình đã không trung thực, và phán xét đúng sai dựa trên sự tuyên truyền của cộng sản. Vô tình hay cố ý mà mình đã làm ra rất nhiều việc xấu. Làm sao mà mình không mắc bệnh hay gặp khổ nạn được đây? Mình sẽ gây ra bao nhiêu việc xấu nữa nếu không tu luyện Đại Pháp? Môn này quả thực thần kỳ.”

Khi Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, tôi trở thành mục tiêu bức hại của chính quyền địa phương. Bên cạnh việc nhiều lần bị bắt và giam giữ phi pháp, tôi bị kết án bốn năm tù, bị đưa đến trại lao động cưỡng bức ba lần. Dẫu tình huống có tệ ra sao và chịu đau đến mức độ nào thì cái tâm kiên tu Đại Pháp của tôi chưa bao giờ dao động. Tôi trân quý Đại Pháp, vốn đã ban cho tôi một cuộc đời mới. Tôi chưa bao giờ gục ngã trước bất kỳ áp lực bên ngoài nào. Tôi sẽ không từ bỏ lương tri và phỉ báng Đại Pháp. Tôi cố gắng lúc nào cũng làm một người tốt.

Phúc báo của Đại Pháp

Bất chấp cuộc bức hại điên cuồng ra sao, cả nhà tôi vẫn luôn ủng hộ Đại Pháp và đã được Đại Pháp bảo hộ và đắc phúc báo.

Con gái cả của tôi bị cận thị. Trước đây cháu đã bị 9 vụ tai nạn, nhưng không có gì nghiêm trọng xảy ra. Mọi người đều nghĩ cháu may mắn, nhưng cả nhà tôi biết rằng chính Sư phụ đã bảo hộ cháu. Con rể của tôi có lần bị thoái hóa đốt sống cổ và mắc các căn bệnh khác nhưng cháu đã hồi phục mà không cần điều trị y tế.

Cháu gái của tôi không thông minh lắm. Tuy nhiên, cháu tốt nghiệp trường y và có được công việc rất tốt. Con gái út của tôi bị hiếm muộn nhưng đã có thai và sinh được một bé trai sau khi cháu thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và ủng hộ Đại Pháp.

Cả nhà tôi đều tôn kính Sư phụ. Chúng tôi cảm ơn Sư phụ trước khi ăn. Điều này đã trở thành thói quen trong nhà tôi. Tất cả chúng tôi đều dùng tên thật của mình để đệ đơn kiện Giang Trạch Dân lên Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc và Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc.

Không ai trong nhà tôi phải dùng đến thuốc thang trong suốt 18 năm qua. Còn tôi thì đã 21 năm qua chưa từng phải tiêm hay uống thuốc gì cả. Tất cả những điều này đều là nhờ Sư phụ ban cho. Cả nhà chúng tôi vô cùng cảm ân Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/8/389684.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/10/178819.html

Đăng ngày 23-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share