Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 20-06-2019] Bất chấp cuộc bức hại diễn ra tàn khốc, các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn kiên trì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại và mang những thông tin cơ bản về Pháp Luân Đại Pháp đến với thế giới. Kết quả là, rất nhiều người đã minh bạch chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Kể cả các nhân viên cảnh sát đã tham gia bức hại cũng bắt đầu suy xét lại và bắt đầu lựa chọn làm các việc theo lương tâm của họ.

Nhân viên cảnh sát giả vờ không nhìn thấy học viên

Một học viên cao tuổi ở tỉnh Hà Bắc đang phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Đại Pháp khi bà đi ngang qua một nhân viên cảnh sát. Viên cảnh sát đã trông thấy bà cầm tài liệu trong tay và cũng nhìn vào mắt bà. Anh ấy dừng lại trong giây lát và sau đó nhanh chóng bước đi.

Bản tính thiện lương của nhân viên cảnh sát toả sáng

Một học viên đi ra ngoài để phân phát tài liệu giảng chân tướng, nhưng một người không hiểu chân tướng đã báo cáo người học viên với cảnh sát. Một chiếc xe cảnh sát xuất hiện chỉ sau đó vài phút. Viên cảnh sát đi ra khỏi xe và nói: “Ồ, lại là anh. Tôi đã nói gì với anh lần trước nhỉ? Được rồi, anh đi vào trong xe đi”.

Một trong những người hàng xóm của anh ấy đã tình cờ trông thấy những gì đang diễn ra và trở nên lo lắng cho người học viên. Anh ấy đi thẳng về nhà của người học viên đó, nhưng thật bất ngờ khi thấy người học viên đã ở nhà! Anh ấy cảm thấy khó hiểu và hỏi chuyện gì đã xảy ra. Người học viên nói rằng viên cảnh sát đã không đưa anh ấy về đồn, mà thả anh ấy ở một địa điểm gần nhà mình.

Anh ấy giải thích rằng tất cả cảnh sát trong đồn đều đã biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, bao gồm cả trưởng đồn cảnh sát. Năm ngoái, khi một đồng tu bị một cảnh sát tuần tra đưa tới đó, trưởng đồn đã thả anh ấy ra ngay sau đó. Một lá thư từ cảnh sát: “Công lý sẽ chiến thắng”.

Lá thư sau đây được viết bởi một nhân viên cảnh sát ở tỉnh Quý Châu.

“Tháng 4 năm 2019, tôi đi tới một khu dân cư để thăm một người bạn. Ngay khi tôi bước vào đó, tôi đã nhìn thấy trưởng phòng an ninh nội địa, nhân viên Phòng 610, và ba viên cảnh sát đang bước vào nhà. Tôi theo dõi họ từ đằng sau một chiếc xe. Họ đi ra ngoài trong vòng chưa đến 30 phút sau đó. Họ mang theo rất nhiều tài sản bị tịch thu và dẫn một cặp vợ chồng đi cùng. Một người dân đứng gần đó nói thầm: “Lại thêm một cặp vợ chồng học viên Pháp Luân Công gặp rắc rối”. Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy biết rõ cặp vợ chồng đó và cả hai người đều rất tốt bụng“.

“Tôi cảm thấy rất buồn cho họ. Tôi từng đột kích vào các ngôi nhà của học viên Pháp Luân Công giống như những nhân viên cảnh sát đang nhắm vào đôi vợ chồng đó. Chỉ sau khi đọc được cuốn sách Chuyển Pháp Luân vào một ngày nọ, tôi mới nhận ra rằng các học viên Pháp Luân Công đều là người tốt, và chính quyền đã ma quỷ hoá họ trong suốt thời gian qua. Sau đó tôi đã không còn tham gia bức hại các học viên Pháp Luân Công nữa”.

“Tôi biết quá rõ rằng là một nhân viên cảnh sát, chúng tôi nên là những vệ binh và gánh vác sứ mệnh bảo vệ sinh mệnh và tài sản của người dân. Chúng tôi nên trừng phạt cái ác và biểu dương cái thiện; làm thế nào chúng tôi có thể làm ngược lại chứ! Sau 20 năm bức hại, chúng tôi đã được cấp đủ thời gian để hiểu về các học viên Pháp Luân Công. Là một nhân viên cảnh sát, tôi cảm thấy buồn sâu sắc cho chính phủ và đất nước này“.

“Công lý sẽ chiến thắng. Đây là quy luật của vũ trụ. Tôi sẽ kháng cáo cho các học viên Pháp Luân Công. Tôi đã thức tỉnh rồi. Trong khi phản đối cuộc bức hại phi pháp của các đồng nghiệp, tôi cũng đồng thời kêu gọi họ ngừng tham gia bức hại. Tôi hy vọng họ có được lựa chọn đúng đắn, cho cả gia đình và bản thân họ”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/20/388958.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/1/178686.html

Đăng ngày 17-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share