Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-07-2019] Hơn 100 hộ gia đình ở làng chúng tôi đều đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Người dân trong làng đều biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, và nhiều người chủ động đến đề nghị tôi hướng dẫn họ các bài công pháp, đôi khi có gia đình cả nhà cùng đến học.

Vào buổi sáng, dân làng sẽ nói với nhau thế này: “Hôm nay bạn đã luyện công chưa?” “Gặp bạn sớm thế này, chắc bạn đã luyện công từ rất sớm.” “Những cây giống trên cánh đồng của bạn phát triển tốt quá, chúng chắc hẳn là được Sư phụ Lý bảo hộ. Pháp Luân Đại Pháp thực sự tốt; ngày mai chúng tôi cũng sẽ luyện!”

Bắt đầu tu luyện

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Trước đó, tôi mắc bệnh xuất huyết nặng, viêm khí quản và tụ máu. Tôi nằm liệt giường. Chân tôi sẽ không cử động được khi tôi cố gắng đi dạo.

Tôi đến nhiều bệnh viện lớn ở Bắc Kinh để điều trị, nhưng không bệnh viện nào chấp nhận tôi. Họ đều nói rằng tình trạng của tôi không chữa trị được, và tôi nên về nhà và nghỉ ngơi. Ở nhà, ai cũng tin rằng tôi sẽ không còn sống được bao lâu nữa, nên tất cả bà con và bạn bè đều đến thăm và an ủi tôi.

Nhìn thấy tôi chịu đau đớn, anh rể thứ hai nói: “Vì bệnh viện không thể chữa trị cho em, anh nghĩ em nên học Pháp Luân Đại Pháp với chị của em. Em biết đó chị ấy từng rất ốm yếu và không thể làm bất cứ việc gì. Bây giờ chị ấy đã khỏi tất cả các chứng bệnh, và có thể làm việc trở lại.”

Cuối cùng tôi cũng nhớ ra chị tôi đã hồi phục sức khỏe sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sao tôi lại có thể quên mất đi chứ? Sau đó tôi đã hạ quyết tâm bước vào tu luyện.

Một tháng sau, tôi khỏe hơn và có thể quay lại làm các công việc đồng áng. Sau hơn 7 tháng tu luyện, bệnh xuất huyết của tôi đã thuyên giảm và sức khỏe của tôi đã hồi phục.

Bệnh xơ gan của chồng tôi biến mất

Mùa xuân năm 2012, chồng tôi được chẩn đoán mắc bệnh xơ gan. Ông ấy không thể làm bất cứ việc gì. Chúng tôi đi đến những bệnh viện lớn ở Bắc Kinh và được bảo rằng họ không thể giúp gì cho ông ấy. Tôi nói với chồng: “Hãy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng tôi. Chỉ có Đại Pháp mới có thể cứu ông.”

Sau khi chúng tôi về nhà, chồng tôi bắt đầu học Pháp và luyện công với tôi. Sức khỏe của ông ấy tiếp tục cải thiện cho đến khi cuối cùng ông ấy nói rằng đã hồi phục. Tuy nhiên, các con của chúng tôi thì không hoàn toàn tin điều này.

Các con đưa ông ấy đến Bắc Kinh vào mùa thu để kiểm tra. Kết quả xét nghiệm kết luận rằng bệnh xơ gan đã biến mất và không cần phải xét nghiệm thêm. Bác sĩ cũng so sánh hình chụp cắt lớp được chụp trước đó và kinh ngạc. Tất cả các nhân viên y tế đều nói rằng họ chưa bao giờ nhìn thấy bệnh xơ gan nghiêm trọng như vậy mà được chữa khỏi, và điều này thực sự thần kỳ!

Kể từ đó, chồng tôi trở nên tinh tấn hơn trong việc học Pháp và luyện công. Ông ấy cũng ra ngoài giảng chân tướng Đại Pháp cho mọi người. Chồng tôi đã 70 tuổi rồi, nhưng khi ông ấy làm việc thì người khác nhìn vào sẽ không biết. Ông ấy có thể làm việc nặng nhọc như một thanh niên. Tất cả dân làng đều ca ngợi Đại Pháp, vì những người tu luyện môn này đều có sức khỏe tốt.

Giảng chân tướng cho người làm thuê

Tôi trồng thảo dược và thuê người thu hoạch chúng vào mỗi mùa thu. Trong số đó có nhiều người làm thuê là từ nơi khác tới. Tôi nói với họ về Đại Pháp khi họ làm việc. Sau khi biết chân tướng, nhiều người đã thoái Đảng và nhận ra Đại Pháp là tốt. Trước khi ra đồng làm việc, họ hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Những người làm thuê nói rằng họ sẽ không cảm thấy mệt mỏi khi niệm câu trên.

Sau khi một nhóm người rời đi, một nhóm khác sẽ đến làm việc cho tôi vào năm sau. Tôi sẽ tiếp tục giảng chân tướng và để mọi người biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/11/389874.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/9/178814.html

Đăng ngày 19-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share