Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-06-2019]

Cả gia đình đắc phúc báo nhờ truyền rộng chân tướng

Bài viết của một học viên ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

Vào khoảng tháng Năm, tôi gặp một người nông dân lớn tuổi, người đã nói với tôi rằng cách đây vài năm, ông ấy đã minh bạch chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công của chính quyền Trung Quốc và thường nói với những người khác trong làng rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Trước đây, hai vợ chồng người nông dân từng bị bệnh nặng và thường xuyên phải vào bệnh viện. Sức khỏe họ yếu đến mức không thể làm được việc gì quá nhiều. Ngay sau khi minh bạch chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, họ đều đã phục hồi được sức khỏe. Họ năm nay dù đã 70 tuổi nhưng vẫn còn ra đồng làm được việc và vẫn theo kịp với những người trẻ tuổi hơn họ nhiều.

Người nông dân đó có đầu đĩa DVD và thường mời mọi người đến xem video về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Lúc đầu, vài người nói ông chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhưng ông biết đâu là lẽ phải và chỉ muốn tuyên dương những điều tốt.

Giờ thì ngày càng nhiều người hơn đến nhà người nông dân kia để tìm hiểu về Đại Pháp. Sau khi đã minh bạch chân tướng, sức khỏe của họ và thậm chí cả gia đình họ cũng thường thay đổi tốt hơn. Không ai còn nghe theo những lời tuyên truyền của ĐCSTQ để nói xấu về Pháp Luân Đại Pháp nữa.

Người nông dân đó nói rằng trong vài năm qua, gia đình ông đã được hưởng phúc báo của Đại Pháp. Các con cái của ông đều làm ăn tốt và khỏe mạnh. Ông cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp đã đem đến cho gia đình ông niềm hạnh phúc to lớn như thế.

Một người phụ nữ sắp chết hồi sinh

Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

Quê tôi ở tỉnh Hồ Nam, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1997. Tôi cố gắng trở thành một người tốt và sống theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn của Pháp Luân Công. Nhiều năm qua, sức khỏe của tôi rất tốt và xin cảm ơn Sư phụ Lý vì sự từ bi cứu độ của Ngài.

Vào tháng 9 năm 2018, bà dì 89 tuổi của tôi trở bệnh nặng. Dì bất tỉnh bảy lần và sau đó rơi vào trạng thái hôn mê. Rất nhiều người trong gia đình ở bên cạnh dì vì nghĩ dì có thể chết bất kỳ lúc nào. Người nhà đã gọi điện cho tôi vào ngày 9 tháng 12 và nói tôi đến thăm dì.

Ngay lập tức, tôi đã đáp chuyến bay sớm nhất về và tới thăm dì. Dì đã không còn nhận được ra tôi và không trả lời khi tôi nói chuyện với dì. Tôi đã rơi nước mắt khi nghĩ về những khổ nạn mà dì đã trải qua trong đời. Chồng dì chết sớm và đứa con trẻ nhất của dì cũng qua đời hai năm sau cái chết của ông.

Tôi muốn dì biết chân tướng về Đại Pháp nên tôi thì thầm bên tai dì: “Dì hãy niệm trong tâm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo, Sư phụ Lý Hồng Chí sẽ giúp dì.”

Tôi lặp lại câu niệm vài lần. Con gái dì cũng cùng với tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Cô ấy cũng đồng thời thoái khỏi Đoàn Thanh niên (một tổ chức và là cánh tay nối dài của ĐCSTQ).

Sau khi chúng tôi lặp lại vài lần, dì tôi bỗng mở mắt. Ba ngày sau, dì đã ăn được một ít cháo. Dì đã không ăn uống được gì trong cả tháng qua. Thật là một điều kỳ diệu.

Mỗi ngày sức khỏe của dì càng được cải thiện hơn. Sau đó, dì đã có thể ăn được mì và cơm. Sau Tết, dì đã đến ở cùng nhà với con gái. Bây giờ, dì đã có thể tự lo được cho sinh hoạt cá nhân của mình mà không cần đến con cháu giúp đỡ. Dì vẫn thường thốt lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, quả thật là kỳ diệu!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/28/389297.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/18/178941.html

Đăng ngày 02-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share