Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 25-07-2019] Tất cả học viên đều biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, không chỉ sức khỏe của chúng ta được cải thiện, mà Đại Pháp còn dạy chúng ta đề cao đạo đức và tâm tính. Nhiều người quen biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp và đã được chứng kiến sự đề cao của các học viên, và biết rằng pháp môn này là tốt.

Tôi muốn chia sẻ vài câu chuyện về những người ủng hộ và bảo vệ các học viên bất chấp cuộc bức hại, và sự thiện lương của họ đã được phúc báo.

Cấp trên của tôi minh bạch chân tướng đắc phúc báo

Các đồng nghiệp đã chứng kiến những cải biến to lớn ở tôi sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trước kia tôi là người hiếu chiến hiếu thắng, không cam tâm bị rớt lại phía sau, các mối quan hệ của tôi đều rất căng thẳng. Mặc dù lãnh đạo đơn vị đánh giá cao năng lực công tác của tôi, nhưng không ít lần họ thấy tôi không dễ đối phó.

Sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi không còn tranh đấu chỉ vì chút lợi nhỏ nữa. Người khác, kể cả lãnh đạo của tôi, cũng nhận thấy điều đó. Tôi phụ trách công tác hậu cần của đơn vị, và các cấp quản lý chưa bao giờ phải lo lắng về tôi. Tôi chi tiêu theo đúng ngân sách dự thảo, và còn tự mình giúp nhân viên nhà ăn mua lương thực thực phẩm. Tôi cũng hay làm giúp công việc ở nhà ăn. Chúng tôi chỉ có một đầu bếp phục vụ cơm nước cho 20 nhân viên. Nếu chúng tôi không xoay sở kịp, tôi sẽ đề nghị những nhân viên nào không quá bận rộn đến giúp và sau đó tặng họ một món quà nhỏ mà tôi tự bỏ tiền túi ra mua. Ai cũng thích đồ ăn ở đây và hài lòng với cách quản lý của tôi. Thậm chí sau khi tôi đã nghỉ hưu vài năm, họ vẫn nhắc đến việc tôi quản lý tốt nhà ăn của đơn vị mỗi khi chúng tôi gặp nhau.

Khi Phòng 610 muốn bắt tôi đến trung tâm “tẩy não,” lãnh đạo của tôi đã lên tiếng bảo vệ tôi. Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tổ chức Đại hội đảng lần thứ 16, cảnh sát đã bắt tôi và đưa tôi đến một trung tâm tẩy não. Ban lãnh đạo nơi tôi làm việc trước kia đã nỗ lực hết sức để tôi được tại ngoại. Họ biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp bởi tôi đã giảng chân tướng cho họ và bởi họ đã tận mắt chứng kiến tôi thay đổi ra sao. Họ biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Những việc làm thiện lương của họ đã được phúc báo: năm người trong số họ đã được thăng chức. Tôi cũng rất vui mừng vì họ đã hiểu chân tướng và tự lựa chọn cho mình một tương lai tươi sáng.

Người cha già của tôi đắc phúc báo: Không mảy may thương tích sau khi bị xe hơi tông

Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi thường nói chuyện với gia đình về Đại Pháp và cuộc bức hại. Họ đều biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và được thụ ích rất nhiều. Dưới đây là một vài ví dụ.

Năm 2003, một hôm cha tôi đang đi xe đạp tới cửa hàng thì bị một chiếc xe đâm. Lúc đó ông đã gần 80 tuổi. Người tài xế sợ chết khiếp và muốn đưa ông tới bệnh viện. Cha tôi ngồi trên mặt đất một hồi nhưng không cảm thấy đau ở đâu cả.

Sau khi người tài xế đó giúp ông đứng dậy, ông bảo rằng anh ấy có thể đi vì ông ổn cả. Người tài xế muốn đưa cha tôi về nhà. Ông bảo anh ấy rằng xe đạp của ông không bị sao cả, và ông cũng ổn, nên ông có thể tự mình đạp xe về nhà. Về đến nhà, ông thay quần áo, và phát hiện ra ông để một chiếc bùa hộ mệnh Đại Pháp ở trong túi quần. Ông liền hiểu ra là Đại Pháp đã bảo hộ ông. Ông kể cho mọi người về vụ tai nạn, và từ ngày đó trở đi, ông luôn giữ bùa hộ mệnh bên mình.

Cháu trai thoát chết trong gang tấc

Năm 2006, cháu tôi đang làm việc ở một nhà ga xe lửa. Một hôm, khi cháu đang điều phối việc bốc dỡ hàng hóa, thì một chiếc cần cẩu di chuyển đến vị trí của cháu. Một đồng nghiệp gọi lớn tên của cháu, theo bản năng cháu ngồi sụp xuống, và chiếc cần cẩu vù một cái qua chỗ cháu vừa đứng. Nếu cháu tôi không ngồi xuống, thì có lẽ đầu của cháu đã bị chiếc cần cẩu cắt mất rồi! Sau đó, cháu tôi nghĩ mà sợ, nhưng cũng cảm thấy quá may mắn. Cháu trai tôi ngộ tính tốt, về nhà liền nói với mẹ: “Chắc chắn là con phải cảm ơn dì rồi, hôm nay, chính là chiếc bùa hộ mệnh Đại Pháp mà dì tặng con đã cứu mạng con!”

Niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” đắc phúc báo

Năm 2013, khi cháu trai của tôi lên bốn tuổi, cháu bị lây bệnh chân-tay-miệng. Khắp chân, tay, và lưỡi của cháu nổi mụn lở. Vì quá đau nên cháu không thể ăn uống hay ngủ nghê gì được, nên tôi tới chăm sóc cháu. Trông bộ dạng cháu thật khổ sở. Tôi bảo cháu hãy liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và tôi cũng ở bên cạnh niệm cùng cháu. Không lâu sau, cậu bé ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, cháu bảo muốn ăn gì đó! Chỉ năm ngày sau cháu đã trở lại bình thường. Đến giờ cháu vẫn tiếp tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Pháp Luân Đại Pháp thật siêu thường, và mỗi người tu luyện đều tự mình thể nghiệm rất nhiều câu chuyện thần kỳ, thân quyến hoặc bạn bè xung quanh đều chứng kiến. Đây không phải là “mê tín”, đây là sự thật vô cùng xác thực, là khoa học siêu thường mà nhân loại còn chưa nhận thức tới được. Ai tin, ai tu thì người đó đắc phúc báo. Tôi mong điều tốt lành nhất đến với mọi người. Nếu ai có thể đọc cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, cũng sẽ được thụ ích.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/25/390581.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/15/178895.html

Đăng ngày 21-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share