Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-07-2019] Người hàng xóm của tôi là một phụ nữ lớn tuổi, chồng bà là một cư sỹ bên Phật giáo. Tôi thường mang tài liệu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp sang nhà cho họ đọc. Sau khi cuốn Cửu Bình được xuất bản, tôi cũng tặng họ một cuốn. Đọc xong cuốn cửu bình, người chồng khen cuốn sách viết rất hay và đã đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Sau đó, bà hàng xóm đã hỏi mượn tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân và nói rằng bà muốn tìm hiểu nhiều hơn về Pháp Luân Công. Sau khi đọc xong cuốn sách, bà nói với tôi: “Tôi đã đọc nhiều sách của Phật giáo mà ông nhà tôi có, nhưng không hiểu đầu đuôi ý nghĩa ra làm sao cả. Tuy nhiên, khi tôi đọc cuốn sách này, các chữ cái đều biến thành màu đỏ, thật là thần kỳ!”

Một hôm, bà nói với tôi: “Mặc dù tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng hôm nay tôi đã làm một việc mà đệ tử Đại Pháp nên làm.” Sau đó, bà tiếp tục kể về chuyện đã xảy ra với bà.

Khi đang đi trên làn đường dành cho xe đạp, thì một chiếc ô tô đi đến gần và tông ngã bà. Quần của bà bị rách nhưng bà chị bị một vết xước ở ngoài da. “Tôi nhớ đến câu chuyện của một học viên lớn tuổi trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Bà ấy bị ô tô kéo đi và ngã xuống đất, nhưng bà không vòi tiền người ta. Cuối cùng, bà ấy không làm sao cả. Vì vậy, tôi quyết định cũng làm giống như thế”, bà kể với tôi.

Lúc đó, lái xe đã đổ lỗi cho bà, nhưng bà không cảm thấy phiền phức, ngược lại bà đã để cho anh ta đi mà không đòi một chút bồi thường nào.

Tôi cảm thấy rất vui khi nghe bà kể chuyện này. Bà thực sự đã đề cao tâm tính sau khi đọc sách Chuyển Pháp Luân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/8/389717.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/5/178745.html

Đăng ngày 12-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share