Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hà Bắc,Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-08-2019] Mùa Xuân năm 2017, tôi bị cảnh sát bắt giữ khi đang giảng chân tướng cho người dân ở chợ về chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Khu chợ này nằm gần ủy ban xã nên các viên chức trông thấy tôi và báo công an. Tôi bị giải về đồn và bị còng tay vào một cái ghế kim loại để hỏi cung. Họ quát mắng và đánh vào mặt tôi bằng những quyển sách.

Giảng chân tướng cho cảnh sát

Tôi hoàn toàn không sợ và không trả lời bất cứ câu hỏi nào của cảnh sát. Tôi chỉ nói với họ Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như thế nào và vì sao mà ĐCSTQ lại bức hại Đại Pháp và các học viên mà không có bất kỳ một cơ sở pháp lý nào. Họ cố ngăn không cho tôi nói.

Tôi không sợ họ và tiếp tục nói. Tôi nói với họ Pháp Luân Đại Pháp đã chữa lành cho tôi rất nhiều bệnh tật và dạy tôi trở thành người tốt. Tôi cũng nói với họ về vụ tự thiêu giả trên Quảng trường Thiên An Môn đã được sử dụng để buộc tội Pháp Luân Đại Pháp và những sự thiếu sót về căn cứ pháp lý của cuộc bức hại.

Tôi vẫn cứ tiếp tục nói và họ không ngăn tôi lại nữa. Tôi để ý thấy một thanh niên đã nghe rất chăm chú mà không nói gì cả.

Cảnh sát trưởng mở khóa cho tôi khỏi ghế kim loại

Một lúc sau họ rời đi. Tôi không muốn ở lại đó thêm nữa nên đã la to: “Thả tôi ra. Tôi cần dùng nhà tắm.”

Viên cảnh sát trẻ bước vào. Tôi nói với anh ta: “Tất cả những gì tôi làm đều chiểu theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn để trở thành một người tốt. Anh bắt giữ tôi ở đây sẽ tạo ra rất nhiều nghiệp lực.” Anh ta mở còng cho tôi.

Trên đường đến phòng tắm, tôi thấy rất nhiều cảnh sát đứng ngoài sân. Tôi đi đến chỗ họ và nói cho họ biết rất nhiều quan chức cấp cao đã bị bỏ tù vì tham gia vào cuộc bức hại.

Họ lắng nghe chăm chú. Một lát sau, một cảnh sát lôi tôi vào phòng và lại còng tôi vào chiếc ghế kim loại. Sau đó một thanh niên đến và mở còng cho tôi và nói: “Hãy vào phòng của tôi.”

Tôi đến phòng của anh ta và tiếp tục nói với anh ta về Pháp Luân Đại Pháp. Anh ta chăm chú lắng nghe. Tôi có cảm nhận rằng anh ta đồng ý với những gì tôi nói. Anh ta đặc biệt hứng thú về chuyện thiện ác hữu báo và nhân quả. Tôi nói chuyện với anh ta hơn một giờ đồng hồ, và tôi nghĩ anh ta đã hoàn toàn ý thức được Pháp Luân Đại Pháp là tốt và cuộc bức hại là sai.

Tôi rất mừng cho anh ấy và khuyên anh nên thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức của nó. Anh ấy đồng ý ngay. Vừa lúc đó, có người bước vào và gọi anh ta là “sếp”. Lúc đó tôi mới biết được anh ta là trưởng đồn công an.

Con trai tôi đến và đưa tôi về sau buổi ăn trưa. Cháu thậm chí còn kết bạn với người trưởng đồn cảnh sát.

Trả lại tiền

Vài tháng sau, khi vài học viên bị tố cáo và bị đưa đến cùng đồn cảnh sát đó vì phát tài liệu chân tướng ở các làng lân cận vào ban đêm, người cảnh sát trưởng đã yêu cầu các cảnh sát của mình bật đèn pha để dọa cho các học viên rời đi. Anh ta muốn các cảnh sát của mình chỉ làm một cách hình thức mà không bắt giữ bất kỳ học viên nào.

Trong khi hầu hết các học viên đã về nhà an toàn, hai học viên đã lên nhầm xe cảnh sát và bị đưa về đồn. Họ bị giữ qua đêm và tống tiền mỗi người 2.000 tệ trước khi được được thả ra vào sáng hôm sau.

Sau khi một số học viên nghe chuyện này, họ đã viết một lá thư cho người cảnh sát trưởng đó. Anh ta đã nói với các cảnh sát và bảo họ trả lại tiền.

Bởi vì anh ta đã bảo vệ chúng tôi, người cảnh sát trưởng đó đã đắc phúc báo và một năm sau đã được điều chuyển lên sở cảnh sát thành phố.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/6/391133.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/9/178812.html

Đăng ngày 07-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share