Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đại lục Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-12-2009] Một năm mới đã đến với chúng ta và, do vậy, chúng tôi, một nhóm các học viên lâu năm từ cùng một nhóm học Pháp, xin báo cáo với Sư Phụ và các bạn đồng tu một vài kinh nghiệm và hiểu biết trong việc giảng thanh chân tướng trong ba năm qua.

Chúng tôi là một nhóm các học viên lâu năm và nhóm học của chúng tôi đã  thiết lập được năm năm. Do có nhiều người trong nhóm, chúng tôi chia thành nhiều nhóm nhỏ hơn. Nhóm của tôi có năm thành viên, chủ yếu là các học viên trên 60 tuổi. Tất cả các thành viên trong nhóm của tôi đã liên tục làm tốt ba điều, đặc biệt trong giảng thanh chân tướng; chúng tôi đều có thể ra ngoài để nói chuyện với mọi người mặt đối mặt và thuyết phục người dân thoái Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Chúng tôi học các bài giảng gần đây của Sư Phụ và đã rất xúc động. Mỗi câu của Sư Phụ ăn sâu trong trái tim chúng tôi; giống như những từ được xăm trên lưng của Nhạc Phi bởi mẹ của ông. Những bài giảng thôi thúc chúng tôi để đẩy mạnhnỗ lực của mình để cứu người.

Nhóm chúng tôi đầu tiên bắt đầu đi tới khu chợ vào cuối năm 2007 để đích thân giảng thanh chân tướng và thuyết phục người dân thoái ĐCSTQ. Đầu tiên chúng tôi kết hợp những học viên mà có kỹ năng trong việc giảng thanh chân tướng với những học viên có ít kỹ năng hơn. Sau đó tất cả mọi người trở nên có khả năng ra ngoài và tự mình giảng thanh chân tướng. Chúng tôi đi những đường phố lớn và các hẻm nhỏ để tìm những nơi mà mọi người  tụ tập và bắt đầu nói chuyện với họ. Những đặc trưng của việc giảng thanh chân tướng của chúng tôi là:”duan” ( trực tiếp và ngắn gọn), “ping” (ôn hòa ) và “kuai” (nhanh). Trước hết chúng tôi thể hiện cho người kia thấy từ bi của mình, nói một vài lời chào, sau đó chúng tôi bảo họ bỏ qua tất cả những điều đã ăn sâu trong họ khi họ giơ cánh tay của mình để gia nhập ĐCSTQ và các tổ chức liên đới. Sau đó chúng tôi bảo họ ghi nhớ” Pháp Luân Đại Pháp là tốt” và “Chân-Thiện-Nhẫn là tốt”. Nếu họ cảm ơn chúng tôi, khi ấy chúng tôi yêu cầu họ thoái ĐCSTQ sử dụng một biệt hiệu. Nếu ai đó không chắc chắn, chúng tôi nói chuyện với họ lâu hơn cho đến khi họ hoàn toàn thấu hiểu.

Trong quá trình này, chúng tôi đã loại bỏ nhiều chấp trước vào sợ hãi. Khi chúng tôi bắt đầu giảng thanh chân tướng, chúng tôi đều có một vài lo ngại: chuyện gì nếu chúng tôi đang nói chuyện với một cảnh sát mặc thường phục? Chúng tôi rùng mình bất cứ khi nào thấy một chiếc xe cảnh sát. Vì vậy, chúng tôi đã dành một lượng lớn thời gian để học Pháp mỗi ngày và chúng tôi đã ra ngoài hàng ngày. Chúng tôi chợt nảy ra ý nghĩ là Sư Phụ và các Thần hộ pháp ở bên chúng tôi, do đó, sự tự tin của chúng tôi đã tăng đáng kể trong khi những chấp trước vào sợ hãi được loại bỏ dần dần. Chúng tôi càng nói chuyện với mọi người, chúng tôi càng can đảm. Chúng tôi đã không nghĩ đến điều gì ngoài việc cứu người. Một học viên nói:” Thích Ca Mâu Ni bảo đệ tử của mình đi khất thực. Chúng ta cũng đi vân du để giảng thanh chân tướng và cứu người. Đây là con đường bắt buộc đối với chúng ta. Nếu bạn không bước ra để cứu người hôm nay, bạn không có thức ăn cho cả ngày.” Thật vậy, hai trong số các đồng tu của chúng tôi ra ngoài hàng ngày mà không gặp hề thất bại [trong việc giảng chân tướng].

Một học viên lâu năm đặc biệt có khả năng chịu đựng gian khổ. Bất kể trời nóng hay lạnh, cô ấy nhất định đi ra ngoài hàng ngày. Miễn là chúng ta có Pháp trong tâm, chúng ta sẽ muốn cứu người, vì thế chúng ta sẽ có thể nói chuyện với mọi người dưới bất kỳ hoàn cảnh nào. Đôi khi một người thường sẽ đến với chúng ta để hỏi đường, và chúng ta chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội để nói chuyện với người đó. Trên thực tế, nó là do Sư Phụ làm, chúng ta chỉ dùng đến miệng và thân thể của mình. Đây cũng là một cơ hội mà Sư Phụ đem lại cho chúng ta để đề cao tầng tâm tính của mình. Chúng tôi hy vọng các học viên mà chưa bước ra sẽ bước về phía trước. Nhiều người trong thế giới này đang chờ được cứu. Một khi bạn bước ra để giảng thanh chân tướng, có thể là Sư Phụ sẽ an bài những người có mối quan hệ tiền duyên với bạn xuất hiện trước bạn. Nếu bạn không tin điều đó, bạn có thể thử.

Trong khi chúng ta giảng thanh chân tướng với mọi người chúng ta cũng sẽ tìm ra những chấp trước cá nhân. Ví dụ: chấp trước vào hoan hỷ, hiển thị, truy cầu vào số lượng người được cứu, cũng như sợ hãi. Một khi những chấp trước này nổi lên, chúng ta nên học Pháp và tìm những sơ hở của chúng ta, và mở rộng thời gian học Pháp theo nhóm. Đó là bởi vì: “Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” ( Tinh tấn yếu chỉ 2, “Bài trừ can nhiễu”). Miễn là chúng ta có Pháp trong tâm, không gì có thể ngăn cản đà cứu người của chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/28/215172.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/5/113631.html
Đăng ngày 06-01-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share