Bài của một đệ tử Đài Loan

[MINH HUỆ 18-12-2009] Vào ngày 14 Tháng Chạp, 2009, tôi đã giảng sự thật về Pháp Luân Công ở Phi trường quốc tế Đào Viên tại Đài Loan. Tôi đến sảnh đón vào khoảng 3 giờ chiều hôm đó, có chút muộn hơn so với lệ thường. Một số học viên khác và tôi đều mang biển hiệu ca ngợi Pháp Luân Công, cảnh sát phi trường đã ra lệnh cho chúng tôi bỏ chúng xuống vì các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sắp tới. Vừa lúc cảnh sát đề nghị chúng tôi ra khỏi phi trường thì khoảng năm mươi người xuống từ một máy bay mới tới, đi vào sảnh đón. Tôi có thể nghe âm sắc mà nói rằng đa phần họ đến từ Đại lục Trung Quốc. Có một số người Đài Loan ở đó đón họ, cùng với rất nhiều phóng viên. Dường như những phóng viên này và các nhân viên truyền thông bay cùng họ. Ngay khi nhóm người và đám đông xung quanh đi qua, một bạn học viên và tôi đã liên tục phát chính niệm loại trừ tà ác. Cùng lúc, tôi nhận ra giữa đám này có Từ Quang Xuân, quan chức cấp cao của ĐCSTQ và cũng là một tên tội phạm chính đã bức hại học viên Pháp Luân Công.

Ngay lúc đó, tôi có cảm giác mạnh mẽ rằng những người này không phải là khách du lịch bình thường đến từ Trung Quốc. Tôi có một niệm trong tâm trí, “Dù cảnh sát phi trường có can nhiễu thế nào đi nữa, ta cần phải giữ chính niệm để giảng sự thật và cứu độ chúng sinh.” Ngay khi đó tôi nghe thấy tiếng hô khẩu hiệu chuẩn bị sẵn để đón các quan chức mới đến. Cùng lúc, có các cảnh sát đứng gác bên họ.

Khoảng 4 giờ chiều cùng ngày, một nhóm quan chức khác của ĐCSTQ vào sảnh đón sân bay. Tôi đến gần họ và hô to, Pháp Luân Đại Pháp tốt! Chân Thiện Nhẫn tốt! Chấm dứt ngay lập tức bức hại Pháp Luân Công!” Lập tức, ba nhân viên cảnh sát to lớn đến bắt tôi và dùng tay họ đẩy tôi nhiều lần. Họ chửi mẳng nhưng tôi vẫn hô vang hết sức mình, “Pháp Luân Đại Pháp tốt! Chân Thiện Nhẫn tốt! Chấm dứt ngay lập tức bức hại Pháp Luân Công!” Tôi tiếp tục hô vang những lời này cho đến khi tất cả các quan chức ĐCSTQ đi qua hết.

Khi sự việc xảy ra, hai phóng viên Đài Loan quay lại quan sát. Họ chụp ảnh cảnh sát đang níu kéo khi tôi nói họ bỏ tay ra khỏi tôi. Tôi chỉ cho cảnh sát các phóng viên đang chụp hình. Khi phóng viên đi rồi, cảnh sát hỏi tôi căn cước và nói tôi đi theo họ đến đồn. Họ cảnh cáo rằng tôi có thể bị bắt và giam giữ trong 36 giờ nếu từ chối tuân thủ họ.

Tôi hỏi một viên cảnh sát “Tại sao anh lại đưa tôi vào đồn? Việc hô “Pháp Luân Đại Pháp tốt! Chân Thiện Nhẫn tốt! Chấm dứt bức hại ngay lập tức Pháp Luân Công!” mà tôi đã làm không chống lại luật pháp. Tôi không làm điều gì sai trái. Tôi có tự do ngôn luận. Tôi không vi phạm luật pháp. Ngược lại, các anh, những nhân viên cảnh sát đã nhảy vào và can thiệp vào quyền tự do ngôn luận của tôi.” Tôi hỏi các nhân viên cảnh sát “Tại sao các anh không bắt những người hô khẩu hiệu chào đón viên chức ĐCSTQ? Tại sao các anh tra vấn tôi? Các anh là cảnh sát Đài Loan và có trách nhiệm bảo vệ người dân và công lý. Tại sao các anh không đứng về phía người tốt và chấm dứt việc bảo vệ những kẻ xấu?” Trong tâm trí, tôi tiếp tục phát chính niệm giải thể tà ác khi đang giảng sự thật cho các nhân viên cảnh sát và thuyết phục họ Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Tôi nói với nhân viên cảnh sát “Tôi hôm nay ở đây để nói với thế giới rằng ĐCSTQ đang bức hại Pháp Luân Công. Những người đến đây lúc trước là những viên chức của ĐCSTQ, họ có thể trực tiếp hoặc gián tiếp bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Do vậy, rất quan trọng việc họ nhận thức sự thật, và quan trọng hơn nữa là họ cần chấm dứt việc làm của mình. Chúng ta không cho phép họ tiếp tục bức hại những người học viên Pháp Luân Công ngay chính nữa.”

Khi nghe những điều tôi nói, cảnh sát quyết định để tôi lại một mình và đi ra. Sau khi họ đi thì một viên cảnh sát khác đã tới và nói với tôi rằng anh đã chứng kiến những gì vừa xảy ra. Anh thay mặt những người cảnh sát khác xin lỗi tôi về cách đối xử với tôi và nói rằng họ đã xử lý tình huống rất tồi. Anh nói rằng anh biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt và anh rất ngưỡng mộ những học viên Pháp Luân Đại Pháp giảng sự thật ở sân bay. Anh nói mình không có lựa chọn và phải tuân theo lệnh của cấp trên, nhưng nếu anh cởi bỏ quân phục, anh cũng sẽ đứng cùng chúng tôi để chấm dứt những việc làm tà ác của ĐCSTQ. Tôi không cầm được nước mắt khi nghe anh nói vậy.

Tôi cảm ơn Sư Phụ đã gia trì chính niệm cho tôi để tôi có thể thực hiện ba việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm, kể cả việc nói với mọi người sự thật về Pháp Luân Công. Ở đây, tôi muốn có vài lời khuyên các bạn đồng tu của mình: Khi các bạn đối diện với tà ác, đừng lo lắng và sợ hãi. Thay vào đó, hãy phát chính niệm, giải thể hoàn toàn tà ác với công năng thần thông của mình, và cứu độ chúng sinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/18/214613.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/30/113462.html
Đăng ngày 05-01-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share