Bài viết của Tâm Liên, một học viên mới ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-12-2009] Tôi đã sáu mươi tuổi và đang sống tại Quan Trung, tỉnh Thiểm Tây. Hơn 10 năm qua tôi đã bị quấy rầy bởi rất nhiều bệnh tật gồm có chứng mất ngủ, bệnh tim, rối loạn tiêu hóa. Hơn 6 năm qua, tôi đã phải uống thuốc ngủ để có thể ngủ được. Tôi trông gầy gò và xanh xao. Tôi từng đến các chùa để đọc kinh Phật, nhưng chẳng đem lại kết quả gì.

Một ngày vào mùa hè năm nay (2009), tôi đã tình cờ gặp một người bạn mà đã không liên lạc trong nhiều năm. Bà ấy trông tràn đầy sinh lực và tôi đã hỏi bà rằng điều gì đã xảy ra. Bà ấy nói rằng, “Tu luyện Pháp Luân Công đã làm tôi khỏe mạnh và tràn đầy sinh lực. Hơn chục năm qua, tôi không cần thuốc men. Nó rất tốt. Tại sao chị không thử nhỉ? Tôi dám chắc rằng nó sẽ có ích cho  chị.” Tôi vui vẻ đồng ý. Bà ấy đã dạy tôi đọc thuộc “Chân Thiện Nhẫn hảo” và “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Sau khi chia tay, bà ấy đã đưa cho tôi một cuốn sách giảng chân tướng nhỏ và các tấm thiếp để gửi cho bạn bè của tôi.

Trước tết trung thu, bà ấy đưa tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân, và tôi bắt đầu chú tâm đọc sách. Sau khi đưa tôi một quyển Đại Viên Mãn Pháp, bà ấy đã dạy tôi tập năm bài công pháp và cách phát chính niệm. Sau khi chia tay, bà bảo tôi rằng, “Bây giờ có quá nhiều thảm họa và Sư Phụ của Pháp Luân Đại Pháp đến đây để cứu người. Khi con cái của chị mà đến thăm chị, xin hãy bảo chúng thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên hệ của nó, để đảm bảo một tương lai an toàn cho chúng.”

Ngay trước tết trung thu, nhiều người đã đến thăm tôi, gồm cả hai con trai, hai con dâu, con gái, con rể, và những đứa cháu. Tôi đã giải thích cho chúng sự thật về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp, và chúng đồng ý thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên quan của nó.

Trong thời gian đó, tôi cũng nhân cơ hội để khuyên anh trai, chị dâu, cháu trai và cháu gái thoái Đảng. Trong lễ đầy tháng của một đứa bé, tôi cũng đã thuyết phục được bốn người thoái Đảng.

Gần đây, tôi có đi thăm nhiều bà con. Sau khi tôi giảng chân tướng, hơn 50 người trong số họ đồng ý thoái Đảng và các tổ chức liên hệ của nó. Tôi cũng đã vui vẻ nói với họ rằng hãy nhớ “Chân Thiện Nhẫn hảo”“Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Trong hai tháng sau khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tôi đã đọc Chuyển Pháp Luân năm lần, và hàng ngày tôi cũng đã ngồi thiền và phát chính niệm. Hơn nữa, tôi đã giảng chân tướng cho mọi người, khuyên họ thoái Đảng, và mua đĩa DVD Thần Vận và băng hình dạy các bài công Pháp của Sư Phụ. Kết quả là, cả thân và tâm của tôi đã thăng hoa đáng kể. Tôi trở nên tràn đầy sức sống hơn, và mặt tôi trở nên hồng hào. Tôi có thể ăn uống tốt và không phải dùng thuốc ngủ nữa. Tất cả con cái của tôi đều rất hạnh phúc vì điều này. Tôi biết rằng, tất cả những điều này là lợi ích từ việc tu luyện Đại Pháp của tôi.

Tạ ơn Sư Phụ! Cám ơn Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/12/214294.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/24/113325.html
Đăng ngày: 27-12-2009, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share